Ethiopia: Tám tu sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một đan viện Chính Thống giáo

Ethiopia: Tám tu sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một đan viện Chính Thống giáo

Ít nhất tám tu sĩ, gồm sáu đan sĩ và hai nữ tu, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Đan viện Thánh Arsema của Giáo hội Chính Thống Tewahedo Ethiopia, tại vùng Amhara, miền bắc Ethiopia. Vụ việc xảy ra ngày 22/7, khi cộng đoàn đang chuẩn bị cử hành phụng vụ.

Theo các nguồn tin địa phương được Hãng tin Fides trích dẫn, chiếc máy bay không người lái đã đánh trúng khuôn viên đan viện vào cuối buổi sáng, khiến một phần công trình bị sập. Hai nữ tu đang chuẩn bị bữa ăn cho cộng đoàn đã thiệt mạng, một người chết tại chỗ và người còn lại qua đời tại bệnh viện. Ngoài ra, sáu đan sĩ cũng tử nạn, trong khi nhiều người khác, trong đó có trẻ em, bị thương nặng.

Đan viện Thánh Arsema từ lâu được xem là nơi trú ẩn an toàn của người dân giữa bối cảnh xung đột. Một giáo sĩ địa phương đau buồn nói: “Khi một nhà thờ trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ ở đâu để được an toàn.” Sau vụ tấn công, nhiều gia đình lo sợ không dám đưa con em đến nhà thờ vì e ngại bạo lực sẽ tái diễn. Đức Thượng phụ Abune Mathias, Giáo chủ Giáo hội Chính Thống Tewahedo Ethiopia, đã bày tỏ nỗi đau sâu sắc và lên án vụ tấn công.

Theo các nguồn tin địa phương, vụ không kích được cho là do quân đội chính phủ Ethiopia thực hiện trong chiến dịch truy quét lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ cho rằng các tay súng Fano sử dụng đan viện làm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, các giáo sĩ tại đây bác bỏ cáo buộc này. Một linh mục khẳng định các nhóm vũ trang chỉ hoạt động ở khu vực gần đan viện chứ không ở bên trong, và vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trong đan viện chỉ có các thường dân và các tu sĩ.

Xung đột giữa quân đội Ethiopia và lực lượng Fano đã kéo dài gần ba năm, sau khi thỏa thuận hòa bình Pretoria năm 2022 chấm dứt cuộc nội chiến Tigray nhưng không giải quyết được các tranh chấp lãnh thổ và chính trị. Theo một số báo cáo, quân đội đang sử dụng hệ thống định vị tín hiệu điện thoại để truy tìm các tay súng, làm gia tăng nguy cơ dân thường trở thành nạn nhân khi sống gần các khu vực có hoạt động của lực lượng vũ trang.

Hội đồng Đại kết các Giáo hội Thế giới đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, minh bạch và khẩn cấp về vụ việc. Tổng Thư ký Jerry Pillay nhấn mạnh rằng mọi bên tham chiến phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và có trách nhiệm bảo vệ thường dân cũng như các cơ sở tôn giáo.

Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào các cộng đoàn Kitô hữu tại Ethiopia. Theo The Africa Report, chỉ trong hai tháng 5 và 6, đã có 53 tín hữu thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại vùng Oromia, khiến khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy và hàng nghìn người phải rời bỏ nơi cư trú. Trước làn sóng bạo lực, Đức Thượng phụ Abune Mathias từng khẳng định: “Giơ tay chống lại những người không có khả năng tự vệ và chống lại những người cầu nguyện cho hòa bình là điều không thể chấp nhận và thật đáng hổ thẹn.”

https://www.avvenire.it/mondo/etiopia-attacco-ad-un-monastero-uccisi-sei-religiosi-e-due-suore_111585

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *