Linh mục vừa tròn 100 tuổi chia sẻ: Thiên đàng là gì?

Linh mục vừa tròn 100 tuổi chia sẻ: Thiên đàng là gì?

Sau 100 năm cuộc đời và hơn 70 năm thi hành thừa tác vụ linh mục, cha Ricardo Bello Mato, một linh mục thuộc Tổng Giáo phận Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, chia sẻ suy tư về Thiên đàng, ơn gọi linh mục và những dấu ấn trong hành trình phục vụ Giáo hội.

Nhân dịp vừa tròn 100 tuổi, cha Ricardo Bello Mato đã chia sẻ những suy tư về ý nghĩa của Thiên đàng đối với ngài. Vị linh mục người Tây Ban Nha đã phục vụ tại Tổng Giáo phận Santiago de Compostela hơn bảy thập niên.

“Đó giống như một nơi cư ngụ quanh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Một không gian tràn đầy sự bao la của Thiên Chúa, nơi những người con của Thiên Chúa sống cùng nhau và chiêm ngắm quyền năng sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa trong vũ trụ”, vị linh mục cao niên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tổng Giáo phận Santiago de Compostela.

Làm linh mục có đáng không?

Khi nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời dài một thế kỷ, cha Bello nhắc đến ngày chịu chức phó tế và ngày cử hành Thánh lễ mở tay.

“Việc phong chức phó tế cho tôi do Đức Hồng y Fernando Quiroga chủ sự. Có khoảng 33 người chúng tôi, và đến một lúc nào đó cần một người đại diện phát biểu lời cảm ơn. Vai trò ấy được giao cho tôi vì tôi là người lớn tuổi nhất.”

“Trong Thánh lễ đầu tiên, tôi cảm thấy mình bất xứng và không đủ khả năng. Đó là một trải nghiệm vô cùng xúc động. Thánh lễ được cử hành năm 1955 tại giáo xứ Cances, trong một bầu khí rất vui mừng và tràn đầy hy vọng”, cha kể lại.

Nói về những thập giá đã mang trong suốt cuộc đời, cha Bello cho biết có “rất nhiều, và tôi đã cố gắng mang lấy chúng một cách tốt đẹp.”

Khi được hỏi liệu sau từng ấy năm, ngài có cảm thấy việc trở thành linh mục là một lựa chọn đáng giá hay không, cha trả lời:

“Đối với tôi thì có. Và tôi tin rằng điều đó cũng có ý nghĩa đối với một số tín hữu mà tôi đã nâng đỡ, những người sau này đã cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho họ.”

Ngày 12 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Santiago de Compostela Francisco José Prieto Fernández đã đến thăm cha Bello. Hiện nay, vị linh mục trăm tuổi dành phần lớn thời gian cho cầu nguyện, đồng hành thiêng liêng và viết lách.

Một thế kỷ cuộc đời

Cha Ricardo Bello Mato sinh ngày 1 tháng 8 năm 1926 tại làng Cances, trong một gia đình Công giáo đông con.

Tuổi thơ của ngài gắn liền với những hậu quả của Nội chiến Tây Ban Nha (1936–1939), sự qua đời của một người anh trai và hoàn cảnh buộc ngài phải sớm đảm nhận những trách nhiệm của người trưởng thành.

Sau chiến tranh, cha được gửi đến học tại trường Salêdiêng ở Madrid. Năm 1943, ngài gia nhập chủng viện và đến năm 1955 cử hành Thánh lễ đầu tiên.

Không lâu sau đó, cha được bổ nhiệm về một giáo xứ, nơi một nhóm sinh viên đại học cộng tác với ngài trong công việc mục vụ.

“Tôi từng muốn sang châu Mỹ, nhưng cha Benito Espiño không cho phép. Thay vào đó, ngài gửi tôi đến Ozón, gần Muxía. Chúa Thánh Thần đã chiếm lấy tôi ở đó và không bao giờ buông tôi ra.”

Cha Bello nói rằng trước đây ngài từng hy vọng được đến với vùng đất thường được gọi là “Lục địa của Hy vọng”, tức châu Mỹ Latinh.

Trong nhiều thập niên, cha phục vụ tại nhiều giáo xứ khác nhau, đồng hành với đông đảo tín hữu và góp phần phục hồi một đan viện. Ngài cũng tổ chức các khóa học ngắn hạn, hướng dẫn các tuần tĩnh tâm và thuyết trình về nhiều chủ đề.

Năm 1999, cha được bổ nhiệm làm tuyên úy tại Nhà Padre Rubinos, đồng thời phục vụ các Nữ tu Bác ái. Tại đây, ngài dành thời gian mục vụ cho người cao tuổi, người nghèo và nhiều thành phần khác trong cộng đoàn tín hữu.

Sau một thế kỷ sống và hơn bảy thập niên phục vụ với tư cách linh mục, cha Ricardo Bello Mato hôm nay tiếp tục sứ mạng của mình theo một cách khác: cầu nguyện, đồng hành với các tâm hồn và viết, như một chứng nhân âm thầm cho một đời người đã được dâng hiến cho Thiên Chúa.

https://www.ewtnnews.com/world/europe/what-is-heaven-a-priest-who-just-turned-100-answers

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *