
Ngày 16/9/2016, cha Gabriele Amorth, linh mục người Ý và là một trong những nhà trừ quỷ nổi tiếng, đã qua đời. Sau nhiều năm thi hành sứ vụ, cha để lại một di sản quý giá qua những suy tư và kinh nghiệm về hoạt động của ma quỷ. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cha qua đời, những lời cảnh báo của ngài tiếp tục được nhắc lại như một lời mời gọi người Kitô hữu tỉnh thức trong đời sống đức tin.
1. “Satan luôn hoạt động. Hắn là kẻ cám dỗ ngay từ thuở ban đầu.”
Trong một cuộc phỏng vấn tháng 6/2004 với chuyên gia Vatican người Ý Sandro Magister, cha Amorth nói về tình trạng Satan giáo và hoạt động của ma quỷ trong nền văn hóa đương đại.
Cha giải thích: “Nói chung, Satan luôn hoạt động. Hắn là kẻ cám dỗ ngay từ thuở ban đầu. Hắn làm mọi cách để khiến con người phạm tội. Mỗi khi sự dữ được thực hiện, hắn đều đứng phía sau, nhưng điều đó không làm mất đi sự thật rằng chính con người, trong tự do của mình, quyết định hành động. Tuy nhiên, còn có một hoạt động đặc biệt của ma quỷ, đó là sự quỷ ám.”
2. “Thế giới nằm dưới quyền lực của ma quỷ”
Trong cuốn sách Vị trừ quỷ cuối cùng, được viết cùng chuyên gia Vatican Paolo Rodari, cha Amorth nhận định: “Thế giới nằm dưới quyền lực của ma quỷ. Và cùng với Satan là nhiều ‘ngôn sứ’ của hắn – những người mà Kinh Thánh gọi là các ngôn sứ giả. Họ là những ngôn sứ giả vì dẫn người ta đến sự dối trá chứ không dẫn đến sự thật.”
Cha cảnh báo rằng những người này có thể xuất hiện cả bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội. “Họ dễ nhận ra: họ tuyên bố nói nhân danh Giáo hội, nhưng thực ra lại nói nhân danh thế gian. Họ đòi Giáo hội phải đảm nhận những vai trò thuộc về thế gian; bằng cách nói như thế, họ làm cho các tín hữu hoang mang và đưa Giáo hội vào những vùng nước không thuộc về Giáo hội. Đó là vùng nước của Kẻ Dữ.”
3. “Satan tấn công Đức Giáo hoàng trên hết”
Cũng trong Vị trừ quỷ cuối cùng, cha Amorth viết: “Satan tấn công Đức Giáo hoàng trên hết. Hận thù của hắn đối với người kế vị Thánh Phêrô thật dữ dội. Tôi đã cảm nghiệm điều đó trong các cuộc trừ quỷ.”
Cha nói thêm: “Sau Đức Giáo hoàng, Satan tấn công các Hồng y, Giám mục và tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Không ai nên vấp phạm vì điều đó. Các linh mục, nam tu sĩ và nữ tu được mời gọi bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng cam go.”
4. “Kêu cầu Thánh Gioan Phaolô II có hiệu quả chống lại ma quỷ”
Tháng 5/2011, cha Amorth nói với ACI Prensa rằng Thánh Gioan Phaolô II đã trở thành, trong những năm gần đó, “một vị chuyển cầu mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại ma quỷ”.
Cha kể lại: “Tôi đã hơn một lần hỏi ma quỷ: ‘Tại sao ngươi lại sợ Gioan Phaolô II đến thế?’ Và tôi nhận được hai câu trả lời khác nhau, cả hai đều đáng chú ý. Câu thứ nhất là: ‘Bởi vì ông ấy đã phá hỏng những kế hoạch của ta’. Tôi nghĩ điều hắn muốn nói đến là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Nga và Đông Âu.”
“Câu trả lời khác mà ma quỷ đưa ra là: ‘Bởi vì ông ấy đã giật khỏi tay ta biết bao người trẻ’. Có rất nhiều người trẻ, nhờ Gioan Phaolô II, đã trở lại với đức tin. Có thể một số người vốn đã là Kitô hữu nhưng không sống đạo; rồi nhờ Gioan Phaolô II, họ trở lại với đời sống thực hành đức tin.”
5. “Ma quỷ muốn Giáo hội phải chết, vì Giáo hội là mẹ của các thánh”
Cha Amorth từng lên tiếng về những chiến dịch công kích nhằm vào Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, khi ngài bị một số người cáo buộc bao che cho các vụ lạm dụng tình dục do thành viên hàng giáo sĩ gây ra. Cha nhấn mạnh rằng chính Đức Bênêđictô XVI đã thiết lập chính sách không khoan nhượng đối với những hành vi này.
Theo cha Amorth, ma quỷ “sử dụng” một số linh mục để chống lại chính Giáo hội: “Ma quỷ chống lại Giáo hội; hắn muốn Giáo hội phải chết, vì Giáo hội là mẹ của các thánh. Hắn chiến đấu chống lại Giáo hội thông qua những con người trong Giáo hội, nhưng hắn không có quyền lực trên chính Giáo hội.”
Vị linh mục trừ quỷ giàu kinh nghiệm cũng nhắc rằng ma quỷ cám dỗ những người thuộc về Giáo hội. Vì thế, “chúng ta không nên ngạc nhiên khi các linh mục, dù được ban cho mọi phương thế trợ giúp thiêng liêng là lời cầu nguyện và các bí tích, vẫn có thể sa ngã trước cơn cám dỗ. Các ngài cũng sống giữa thế gian và có thể sa ngã như những con người khác.”
6. “Đấng chuyển cầu hữu hiệu nhất chính là Đức Trinh Nữ Maria”
Tháng 5/2002, khi được hỏi ai là vị chuyển cầu hữu hiệu nhất, cha Amorth trả lời với sự xác tín: “Dĩ nhiên, Đức Trinh Nữ Maria là vị chuyển cầu hữu hiệu nhất. Và khi bạn kêu cầu Mẹ với danh xưng Maria!”
Cha kể lại một lần đã hỏi Satan: “Tại sao ngươi sợ hãi hơn khi tôi kêu cầu Đức Mẹ hơn là khi tôi kêu cầu Chúa Giêsu Kitô?”
Theo lời cha Amorth, ma quỷ trả lời: “Bởi vì đối với tôi, bị một thụ tạo nhân loại đánh bại còn làm tôi nhục nhã hơn là bị chính Người đánh bại.”
Lời kể này, theo kinh nghiệm mục vụ của cha Amorth, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Đức Maria trong đời sống cầu nguyện và cuộc chiến thiêng liêng của người Kitô hữu.
7. Ma quỷ hiện diện trong “mọi điều phủ nhận Thiên Chúa”
Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo El Comercio của Peru, cha Amorth kể rằng một Hồng y từng nói với ngài: “Hãy thành thật đi, ma quỷ không tồn tại.”
Vị linh mục đáp lại: “Ngài nên đọc một cuốn sách sẽ rất hữu ích cho ngài: Tin Mừng.”
Cha Amorth mô tả hoạt động của ma quỷ như hiện diện trong “mọi điều phủ nhận Thiên Chúa”, và ngài nêu những ví dụ mà ngài cho là biểu hiện của sự phủ nhận ấy, như phá thai, ly dị, một số biểu hiện liên quan đến đồng tính, nhạc Satan và những chương trình truyền hình cổ võ bạo lực hay tình dục.
Di sản của cha Gabriele Amorth không chỉ nằm trong những câu chuyện về các cuộc trừ quỷ, nhưng còn nơi lời mời gọi người Kitô hữu luôn tỉnh thức trước sự dữ, kiên trì cầu nguyện, sống các bí tích và đặt trọn niềm cậy trông nơi Đức Kitô. Trong truyền thống Công giáo, cuộc chiến thiêng liêng không phải là việc tìm kiếm hay sợ hãi quyền lực của ma quỷ, nhưng là trung thành với Thiên Chúa, xa tránh tội lỗi và để ân sủng Đức Kitô hướng dẫn toàn bộ đời sống.
https://www.aciprensa.com/noticias/61467/7-advertencias-sobre-el-diablo-que-dejo-el-famoso-exorcista-p-gabriele-amorth