Sau khi họp Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo xứ Tân Chí Linh, chúng tôi chọn thứ Sáu, ngày 04.09.2026 vừa qua, để cùng nhau thăm viếng các cụ tại Nhà Bác Ái Đa Minh Vĩnh Lộc. Hôm nay tại đây có cử hành Thánh Lễ giỗ Dòng 05.09 – Cầu cho quý Ân nhân và Thân nhân của Dòng vào lúc 09g30.
Đúng 08g30, chúng tôi đã có mặt tại đây. Ban Phục vụ Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn và Sơ Maria Nghĩa – Dòng Mẹ Nhân Ái – phụ trách đã đón tiếp chúng tôi. Hàng năm theo nội quy của Huynh đoàn giáo phận Sài Gòn, huynh đoàn giáo xứ Tân Chí Linh chúng tôi đều chấp hành nghĩa vụ thăm viếng Nhà Bác Ái. Hiện nơi đây có 20 cụ bà đang được 4 Sơ chăm sóc, có 5 cụ nằm một chỗ phải chăm sóc đặc biệt. Vì hôm nay là ngày Lễ nên không khí rộn ràng, vui tươi. Các cụ cũng ra tham dự chung Thánh Lễ với chúng tôi. Món quà trao gởi đến mỗi cụ một phong bì chỉ có 100.000đ nhưng đó là tấm lòng của Huynh đoàn chúng tôi. Ngoài phần quà bé nhỏ, chúng tôi cũng gửi Sơ quản lý 10.000.000đ đóng góp để chia sẻ gánh nặng với quý Cha và Ban Phục vụ giáo phận Sài Gòn trong việc chăm lo đời sống cho quý cụ là những chị em rất thân thương của mình.
Một buổi viếng thăm thật thân thương, chúng tôi cùng gặp gỡ, trò chuyện với các cụ. Trước Thánh Lễ, chúng tôi gặp được Cha Đa Minh Trần Bình Tiên, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Sài Gòn và quản nhiệm Nhà Bác Ái, Cha Phêrô phụ tá và còn gặp lại Cha Vinh Sơn nguyên đặc trách Huynh đoàn Sài Gòn của chúng tôi.
Chúng tôi ra về trong lòng rất vui mừng vì đã có dịp thực thi lòng bác ái theo gương Thánh Tổ phụ. Hẹn gặp các cụ trong những lần gặp gỡ tiếp theo.
BPVHĐ. Tân Chí Linh