
Ngày 26 tháng 9, một cuộc hành hương cầu nguyện sẽ được tổ chức từ Byblos đến Annaya, nơi có Đền thánh Thánh Charbel, nhằm cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với các Kitô hữu đang tiếp tục sinh sống tại miền Nam Liban.
Tại miền Nam Liban, câu chuyện của các cộng đoàn Kitô hữu không chỉ gắn liền với những tàn phá và sự cô lập do chiến tranh gây ra. Nơi đây còn có một lịch sử hiện diện lâu đời và một quyết tâm mạnh mẽ của nhiều gia đình muốn tiếp tục ở lại quê hương.
Các thị trấn biên giới như Rmeich, Ain Ebel, Debel và nhiều nơi khác vẫn là quê hương của những gia đình không muốn rời bỏ mảnh đất của mình, dù phải đối diện với nhiều nguy hiểm và khó khăn.
Trong tình cảnh ấy, cuộc hành hương từ Byblos đến Annaya được tổ chức như một hành động cầu nguyện, liên đới và hy vọng dành cho những người đang kiên trì sống tại miền Nam.
Anh Anthony Jarjour, người quê Rmeich và là người tổ chức sáng kiến này, cho biết mục đích của cuộc hành hương là quy tụ những lời cầu nguyện và dâng lên Thiên Chúa cho các Kitô hữu đang kiên vững ở miền Nam.
Anh chia sẻ rằng đôi khi người dân có cảm giác mình bị chính quyền bỏ rơi, trong khi nhiều người không biết rằng các gia đình vẫn đang sống tại những làng biên giới, tiếp tục gắn bó với quê hương và góp phần gìn giữ sự hiện diện của đất nước qua chính việc họ ở lại.
Đây không phải là lần đầu tiên anh Jarjour tổ chức một cuộc hành hương như thế. Năm ngoái, anh đã đi bộ khoảng 180 km từ Rmeich đến Annaya để cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông.

Năm nay, do một số tuyến đường bị đóng, anh sẽ bắt đầu hành trình riêng từ Tyre vào ngày 22 tháng 9. Anh dự kiến đi bộ khoảng 150 km trước khi đến Annaya vào thứ Bảy để tham dự chặng cuối của cuộc hành hương.
Anh Jarjour cho biết việc chọn Annaya làm điểm kết thúc có ý nghĩa đặc biệt đối với mình. Anh từng cảm nhận sự hiện diện của Thánh Charbel trong cuộc hành hương trước đây và tin tưởng vào sự chuyển cầu của vị thánh người Liban trước Thiên Chúa.
Annaya là nơi có Tu viện Thánh Maron và Đền thánh Thánh Charbel, một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của các tín hữu Liban.
Cuộc hành hương được tổ chức với sự hợp tác của nhiều tổ chức và chính quyền địa phương, trong đó có Tu viện Thánh Maron tại Annaya cùng chính quyền các thành phố Byblos và Annaya. Lực lượng Phòng vệ Dân sự và Hội Chữ thập đỏ Liban cũng sẽ hỗ trợ các đoàn hành hương trên suốt hành trình.
Anh Jarjour từ lâu đã tích cực phục vụ quê hương Rmeich và các cộng đoàn vùng biên giới. Anh từng tình nguyện làm việc với Hội Chữ thập đỏ, Caritas và lực lượng Phòng vệ Dân sự, tham gia các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, anh mong muốn công việc phục vụ ấy còn mang một chiều kích thiêng liêng sâu xa hơn.
Với anh, mỗi bước chân trong cuộc hành hương không chỉ là một chặng đường thể lý, nhưng còn là một lời cầu nguyện.
Đó là lời cầu nguyện xin bình an cho Liban, xin Thiên Chúa nâng đỡ những người đang phải sống giữa nhiều thử thách, và đặc biệt cầu cho các Kitô hữu vẫn kiên trì ở lại miền Nam đất nước.
Trong một vùng đất đã trải qua quá nhiều đau thương, cuộc hành hương từ Byblos đến Annaya trở thành một dấu chỉ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: khi con người cùng nhau bước đi trong cầu nguyện, họ cũng nhắc cho nhau rằng đức tin, tình liên đới và niềm hy vọng vẫn có thể tiếp tục được gìn giữ ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất.
https://www.ewtnnews.com/world/middle-east/lebanese-faithful-to-walk-to-st-charbel-s-shrine-in-prayer-for-christians-in-country-s-south