Mạch nước kỳ diệu dưới ngôi nhà nguyện Đức Mẹ Núi Cát Minh

Ẩn mình giữa một thung lũng thanh vắng của Malta, Nhà nguyện Đức Mẹ Núi Cát Minh được xây dựng ngay trên một mạch nước cổ. Nơi đây không chỉ là một địa điểm gắn liền với lòng sùng kính Đức Maria, mà còn lưu giữ những câu chuyện về đức tin, lòng can đảm của các Kitô hữu và một lời khấn được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Vùng đất nằm giữa Siggiewi, Rabat và Dingli được gọi là Fawwara. Tên gọi này bắt nguồn từ một mạch nước cổ; trong tiếng Malta, “fawwara” có nghĩa là “mạch nước tuôn trào”.

Từ xa xưa, vùng đất này đã có nguồn nước dồi dào. Nước mưa từ các ngọn đồi chung quanh chảy xuống, gặp một lớp đất sét ngăn không cho nước thấm sâu vào lòng đá. Nhờ đó, nước trồi lên mặt đất tạo thành mạch nước Fawwara, cung cấp nguồn nước quý giá cho các cánh đồng trong vùng.

Tại Fawwara có hai nhà thờ nhỏ. Một nhà thờ kính Đức Mẹ Truyền Tin, còn nhà thờ kia nằm sâu hơn trong thung lũng và được dâng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh. Điều đặc biệt là ngôi nhà nguyện này được xây dựng ngay trên mạch nước.

Khu vực chung quanh còn lưu giữ nhiều dấu tích cổ xưa. Trong vách đá Ġebel Ċiantar có một nơi thờ kính Thánh George được đục trực tiếp vào đá. Các nhà nghiên cứu cho rằng lòng sùng kính Thánh George tại đây có thể đã xuất hiện từ thời Byzantine hoặc trước thời Norman, khoảng từ thế kỷ V đến thế kỷ VIII.

Những người đã chết vì đức tin

Fawwara không chỉ có câu chuyện về nguồn nước. Nơi đây còn lưu truyền ký ức về những Kitô hữu đã chịu chết vì trung thành với đức tin.

Trong kho lưu trữ của Nhà thờ Chính tòa Metropolitan Mdina có những ghi chép của linh mục Franġisk Cilia, qua đời năm 1864. Các ghi chép kể lại câu chuyện về một số thiếu nữ trong vùng đã bị sát hại vào cuối thế kỷ XIII theo lệnh của Ali Sid, một trong những thủ lãnh Ả Rập còn ở lại Malta sau thời kỳ người Norman chiếm đảo.

Theo truyền thống được ghi lại, nhiều Kitô hữu tại các vùng xa xôi đã phải chịu sự đàn áp vì không từ bỏ đức tin.

Trong số đó có bảy thiếu nữ được nhắc đến:

Genesia, 16 tuổi, bị giam giữ 25 ngày, chỉ được ăn bánh và uống nước, đồng thời bị đánh đập vì từ chối từ bỏ đức tin Kitô giáo. Ngày 7 tháng 3 năm 1270, cô bị chém đầu.

Cherubina, 13 tuổi, bị bỏ đói trong hai tuần rồi bị hành hạ cho đến chết.

Aurelia, 25 tuổi, bị sát hại bằng nhiều nhát dao.

Verdina, 14 tuổi, bị bỏ đói và không được uống nước trong 15 ngày vào năm 1276 trước khi bị hành hình.

Teodora bị chém đầu vào năm 1274.

Anastasia, mới 12 tuổi, qua đời năm 1280 sau khi bị đánh trọng thương vào đầu.

Domitilla, cũng chỉ mới 12 tuổi, bị sát hại tại một ngọn đồi gần đó.

Theo các ghi chép, những người này được chôn cất tại các cánh đồng trong vùng Fawwara. Linh mục Cilia còn kể rằng hơn một ngàn người Malta, cả nam lẫn nữ, đã chết vì đức tin dưới sự cai trị của Ali Sid.

Dù nhiều chi tiết thuộc về truyền thống lịch sử địa phương, câu chuyện ấy vẫn là một phần ký ức tôn giáo của Fawwara, nhắc nhớ các thế hệ sau về lòng trung thành của những Kitô hữu đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

Lòng sùng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh tại Malta

Mạch nước kỳ diệu dưới ngôi nhà nguyện Đức Mẹ Núi Cát Minh

Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh được cử hành hằng năm vào ngày 16 tháng 7 và là một trong những ngày lễ Đức Mẹ được người dân Malta đặc biệt yêu mến.

Các tu sĩ Cát Minh đã đưa lòng sùng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh đến Malta vào năm 1418. Qua nhiều thế kỷ, lòng sùng kính này ngày càng phát triển và để lại nhiều dấu ấn trong đời sống đức tin của người dân Malta.

Tại Valletta có Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Núi Cát Minh với mái vòm lớn nổi bật trên đường chân trời thành phố. Bên trong có một bức họa nổi tiếng diễn tả Đức Maria trao Áo Đức Bà cho thánh Simon Stock.

Lòng sùng kính Áo Đức Bà Núi Cát Minh gắn liền với truyền thống về thị kiến của thánh Simon Stock vào năm 1251. Đối với nhiều tín hữu, Áo Đức Bà trở thành một dấu chỉ của lòng phó thác nơi Đức Maria và ước muốn sống dưới sự bảo trợ của Mẹ.

Trong những thời kỳ dịch bệnh, chiến tranh và thử thách, người dân Malta thường chạy đến với Đức Maria bằng những cuộc rước kiệu và lời cầu nguyện, xin Mẹ chuyển cầu và che chở.

Thánh Ġorġ Preca, vị thánh đầu tiên của Malta, cũng có một mối liên hệ đặc biệt với lòng sùng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh. Khi còn nhỏ, ngài từng suýt chết đuối nhưng được cứu sống khi đang trên đường đến tham dự lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh. Sau này, ngài trở thành thành viên Dòng Ba Cát Minh và nhiệt thành cổ võ việc mang Áo Đức Bà.

Lời khấn và mạch nước Fawwara

Từ nhiều thế kỷ, mạch nước Fawwara đã cung cấp nước cho những cánh đồng trong vùng. Nước được dẫn vào một bể chứa nằm ngay trước cửa hang của mạch nước, dưới vị trí của nhà nguyện ngày nay.

Theo truyền thống địa phương, vào đầu thế kỷ XVII, một trận hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra. Mạch nước Fawwara khô cạn hoàn toàn. Đối với những người nông dân sống nhờ ruộng đất, đây là một tai họa lớn.

Trong hoàn cảnh ấy, bà Ġlorma Ciantar, một phụ nữ quý tộc sở hữu nhiều đất đai trong vùng, đã khấn với Đức Trinh Nữ Maria rằng nếu nguồn nước trở lại, bà sẽ xây dựng một nhà nguyện để kính Đức Mẹ trên phần đất của mình.

Không lâu sau đó, mạch nước lại tuôn trào, thậm chí còn dồi dào hơn trước.

Giữ trọn lời khấn, ngày 5 tháng 3 năm 1616, bà Ġlorma đã lập văn kiện công chứng để cung cấp kinh phí xây dựng một nhà nguyện nhỏ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh tại chính nơi này.

Nhà nguyện được trao cho Huynh đoàn Đức Mẹ Bác Ái tại Valletta quản lý.

Một dòng chữ Latinh trên tường bên ngoài vẫn còn ghi lại việc xây dựng nhà nguyện và nhắc đến gia đình Ciantar.

Từ đó, ngọn đồi nhìn xuống vùng Fawwara được gọi là Ġebel Ċiantar, mang họ của người phụ nữ đã thực hiện lời khấn.

Ngôi nhà nguyện nhỏ giữa thung lũng

Nhà nguyện được Huynh đoàn Đức Mẹ Bác Ái xây dựng lại vào năm 1669 và được sửa chữa vào năm 1756. Diện mạo hiện nay vẫn giữ được nét đơn sơ của một nơi cầu nguyện giữa vùng thôn quê.

Ngôi nhà nguyện có hình vuông, mái vòm nhỏ và một tháp chuông với một quả chuông. Bên cạnh là một khu nhà nhỏ gồm phòng thánh và nơi dành cho những người đến tĩnh tâm.

Bên trong, những bức tường đá vôi mộc mạc làm nổi bật vẻ đơn sơ của ngôi nhà nguyện. Bàn thờ bằng đá được dâng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh, với dòng chữ “Regina Decor Carmeli”, nghĩa là “Nữ Vương vinh quang Cát Minh”.

Bức họa chính trên bàn thờ có từ năm 1674, diễn tả Đức Maria và Chúa Hài Đồng trao Áo Đức Bà cho các tín hữu. Hai bên là thánh Giêrônimô và thánh Catarina thành Alexandria.

Nhà nguyện còn lưu giữ một số hiện vật tôn giáo và lịch sử, trong đó có chứng thư của Vatican năm 1893 liên quan đến một thánh tích, các tài liệu cho phép thiết lập Đàng Thánh Giá và 14 chặng Đàng Thánh Giá bằng xà cừ.

Hằng năm, lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh được cử hành tại đây vào Chúa nhật sau lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh tại Valletta trong tháng 7. Thánh lễ, việc trao Áo Đức Bà và những cuộc gặp gỡ của cộng đoàn tiếp tục duy trì đời sống đức tin tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé này.

Một dấu chỉ của lòng tín thác

Fawwara nhắc chúng ta rằng những ân ban của Thiên Chúa nhiều khi đến rất âm thầm, giống như dòng nước chảy từ sâu trong lòng đất. Con người có thể dễ dàng quên đi giá trị của một ân ban cho đến khi nó bị đe dọa hoặc biến mất.

Những người đã hy sinh vì đức tin, trận hạn hán khiến cả cộng đồng phải khẩn cầu, và lời khấn của bà Ġlorma Ciantar được đáp lại bằng sự trở lại của nguồn nước đã làm nên một câu chuyện đặc biệt của vùng đất này.

Qua nhiều thế kỷ, Fawwara trở thành nơi con người tìm đến với Thiên Chúa trong lúc khốn khó và học biết đặt niềm tin nơi sự quan phòng của Người.

Ngôi nhà nguyện Đức Mẹ Núi Cát Minh, được xây dựng ngay trên mạch nước, vì thế không chỉ là một công trình tôn giáo cổ kính. Đối với các tín hữu, nơi đây còn là một dấu chỉ của lòng phó thác nơi Đức Maria, Đấng luôn dẫn con cái mình đến với Đức Kitô và chuyển cầu cho họ trước Con của Mẹ.

Dòng nước vẫn âm thầm chảy dưới ngôi nhà nguyện.

Và hình ảnh ấy gợi lên một suy niệm thật đẹp: như dòng nước âm thầm nuôi dưỡng sự sống, ân sủng và tình thương của Thiên Chúa cũng luôn tuôn trào, nâng đỡ những ai biết chạy đến với Người trong niềm tin tưởng và phó thác.

https://aleteia.org/2026/09/20/a-hidden-chapel-built-over-a-miracle-spring/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *