Nhân tháng Mười – tháng đặc biệt được Giáo hội dành để cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi – mạng lưới cầu nguyện Hozana đã phát động một chiến dịch quốc tế, mời gọi các tín hữu trở thành những “nhà truyền giáo Kinh Mân Côi”, để cùng nhau làm sống lại lòng yêu mến lời kinh mà Hội Thánh trao phó cho các tín hữu qua bao thế hệ.
Sáng kiến không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích mỗi người siêng năng lần chuỗi, nhưng còn mời gọi các tín hữu chia sẻ Kinh Mân Côi với gia đình, bạn hữu và những người chung quanh, giúp họ “khám phá lại lời kinh này và đưa lời kinh vào đời sống thiêng liêng”. Qua đó, Kinh Mân Côi trở thành một con đường cầu nguyện, chiêm niệm các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô cùng với Đức Maria, đồng thời nuôi dưỡng tâm hồn người tín hữu trong hành trình nên thánh và loan báo Tin Mừng.
Trong một thông cáo gửi ACI Prensa, Hozana cho biết mục tiêu của chiến dịch “đơn giản nhưng đầy tham vọng”: tiếp cận càng nhiều người càng tốt để “thắp lại ngọn lửa Kinh Mân Côi trên toàn thế giới”.
Đây là năm thứ ba liên tiếp chiến dịch được tổ chức. Trong năm 2025, gần 70.000 người đến từ 170 quốc gia đã tham gia. Ban tổ chức hy vọng năm nay chiến dịch sẽ tiếp tục lan rộng đến nhiều quốc gia và cộng đoàn hơn nữa.
Hozana cho biết: “Từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10, mọi người được mời gọi trở thành những nhà truyền giáo Kinh Mân Côi giữa gia đình và bạn bè: chia sẻ lời kinh này, mời gọi những người khác khám phá Kinh Mân Côi và cùng nhau lớn lên trong một cộng đoàn rộng lớn”.
Thắp lại ngọn lửa Kinh Mân Côi
Chiến dịch được xây dựng trên ba trụ cột. Trước hết là “cầu nguyện cho Kinh Mân Côi được lan rộng trên toàn thế giới”. Đây là lời mời gọi đặt việc cầu nguyện vào trung tâm của sứ vụ, bởi người loan báo Tin Mừng trước hết phải là người biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện.
Trụ cột thứ hai là mời gọi gia đình và bạn hữu cùng tham gia. Kinh Mân Côi vì thế không chỉ là lời kinh riêng tư, nhưng còn có thể trở thành lời kinh của cộng đoàn, của gia đình và của những người cùng nhau tìm kiếm Đức Kitô.
Trụ cột thứ ba là cung cấp các nội dung giúp người tham gia đào sâu “ý nghĩa của Kinh Mân Côi, cách lần chuỗi, lịch sử và vị trí của Kinh Mân Côi trong đời sống Hội Thánh”.
Theo tinh thần của truyền thống Đa Minh, việc lần chuỗi không tách rời khỏi việc chiêm niệm và loan báo Tin Mừng. Khi cùng với Đức Maria suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô, người tín hữu được dẫn vào chính trung tâm của Tin Mừng, để rồi điều mình chiêm niệm trong cầu nguyện được chuyển thành đời sống và chứng tá giữa lòng thế giới.
Chiến dịch cũng được thúc đẩy bởi lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Trong chuyến viếng thăm Lộ Đức, nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Thánh nữ Bernadette Soubirous, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi trong tháng Mười.
Hozana nhận định rằng trong phần lớn các lần Đức Mẹ hiện ra, Mẹ đều mời gọi các tín hữu cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Vì thế, chiến dịch này “muốn làm vang vọng lời mời gọi ấy vượt ra ngoài cộng đoàn của mình, để mỗi người có thể thắp lại ngọn lửa này nơi những người chung quanh”.
Cùng nhau lần chuỗi và loan báo Tin Mừng
Để tham gia sáng kiến, người dùng truy cập ứng dụng Rosario và thành lập một nhóm gồm năm người. Mỗi thành viên cam kết đọc một chục Kinh Mân Côi mỗi ngày.
Nhờ sự cộng tác này, năm người cùng nhau hoàn thành một chuỗi Mân Côi mỗi ngày, đồng thời nâng đỡ nhau trong đời sống cầu nguyện. Mỗi người góp phần nhỏ bé của mình, nhưng khi hiệp nhất trong lời kinh, cả nhóm trở thành một cộng đoàn cầu nguyện.
Ứng dụng được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ, cho phép các tín hữu thành lập những nhóm với những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Trong tháng Mân Côi này, lời mời gọi trở thành “nhà truyền giáo Kinh Mân Côi” cũng là lời mời gọi mỗi người tín hữu trở về với căn tính của người môn đệ: chiêm niệm Đức Kitô cùng với Đức Maria, để rồi đem điều mình đã chiêm niệm trao lại cho anh chị em mình bằng đời sống và lời loan báo Tin Mừng.
https://www.aciprensa.com/noticias/117903/con-esta-campana-virtual-puedes-convertirte-en-un-misionero-del-rosario-en-octubre