Tối 27/9/2026, tại quảng trường Đền thánh Đức Mẹ Lourdes, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi trong cuộc rước nến truyền thống, cùng khoảng 50.000 tín hữu quy tụ từ Pháp và nhiều nơi trên thế giới. Hiện diện như một “người hành hương giữa những người hành hương”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu kiên trì trên hành trình cuộc sống dưới sự hướng dẫn của Đức Maria, luôn giữ vững niềm hy vọng giữa những thử thách.
Các gia đình có trẻ nhỏ, người trẻ, người cao tuổi và các bệnh nhân cùng quy tụ tại quảng trường Đền thánh. Những ngọn nến chiếu sáng màn đêm Lourdes, nơi Đức Maria đã hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous lần đầu tiên vào ngày 11/2/1858.
![]()
Trong lần hiện ra thứ 13, ngày 2/3/1858, Đức Mẹ đã yêu cầu tổ chức một cuộc rước. Từ đó, cuộc rước nến trở thành truyền thống tại Lourdes trong mùa hành hương, từ ngày 25/3 đến 1/11 hằng năm.
Đúng 21 giờ, tiếng chuông vang lên. Đức Thánh Cha rời Tòa Giám mục và tiến đến Hang Đức Mẹ hiện ra. Sau ít phút cầu nguyện trong thinh lặng, ngài khoác dây stola trên áo choàng đỏ và bắt đầu giờ cầu nguyện bằng Kinh Tin Kính.
Tay phải cầm nến, tay trái cầm tràng chuỗi Mân Côi, Đức Thánh Cha tiến bước trong cuộc rước. Đi trước ngài là tượng Đức Mẹ được trang hoàng bằng hoa trắng và những bông hồng vàng, cùng một cây thánh giá sáng.
Đồng hành với Đức Thánh Cha có Đức cha Jean-Marc Micas, Giám mục Tarbes và Lourdes; Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban Nghi lễ Phụng vụ Giáo hoàng; nhiều giám mục Pháp; cha Michel Daubanes, Giám đốc Đền thánh; các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, trong đó có các tình nguyện viên, các gia đình và những người khuyết tật.
![]()
Sau mỗi chục Kinh Mân Côi, các Kinh Kính Mừng được đọc bằng nhiều ngôn ngữ, rồi cộng đoàn cùng hát những bài thánh ca kính Đức Mẹ. Các tín hữu đồng loạt giơ cao những ngọn nến, làm sáng cả màn đêm Lourdes.
Cuộc rước kết thúc tại quảng trường rộng trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Các tình nguyện viên trao cho Đức Thánh Cha những ý chỉ cầu nguyện của khách hành hương và đặt các ý chỉ ấy trước tượng Đức Mẹ.
Cộng đoàn cùng cầu nguyện:
“Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin cầu cho thế giới được hòa bình, xin chỉ cho các dân tộc con đường huynh đệ. Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con.”
Hướng về Đức Maria, Mẹ Thiên Đàng
![]()
Trong bầu khí cầu nguyện, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ niềm xúc động khi thấy dân Chúa, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác trước lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria.
Ngài nói:
“Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca đầy nhiệt huyết và đức tin, tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ Thiên Đàng, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên Thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay chính tôi cũng được đáp lại lời mời gọi của Mẹ, khi trở thành một người hành hương giữa những người hành hương.”
Niềm hy vọng soi sáng hành trình cuộc sống
![]()
Đức Thánh Cha bắt đầu suy tư từ những ngọn nến đang đồng hành với các tín hữu. Ngài nói rằng ánh sáng “hướng dẫn” và “lôi cuốn” người tín hữu chính là ánh sáng của niềm hy vọng.
Niềm hy vọng ấy không bao giờ rời bỏ chúng ta trên “hành trình cuộc sống này, một hành trình thường trải qua nhiều thử thách, nhưng đã được thấm đượm niềm vui vì biết mình là con cái Thiên Chúa, được Đức Giêsu yêu thương và cứu độ”.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người bệnh, những chứng nhân đặc biệt của sự biến đổi cuộc sống nhờ đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa cũng như tha nhân.
Ngài nói:
“Những người bệnh là những chứng nhân đặc biệt của sự biến đổi cuộc sống này nhờ đức tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa cũng như tha nhân. Chúng ta cần đến đây và cùng anh chị em bệnh nhân tham dự cuộc rước này để có thể cảm nhận trọn vẹn thực tại ấy.”
Đức Maria – ngọn hải đăng giữa đêm tối
![]()
Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Piô XII trong Thông điệp Le pèlerinage de Lourdes, rằng không nơi nào trên thế giới có thể chứng kiến một “đoàn người đau khổ” như tại Lourdes mà đồng thời lại tỏa lan một “sự bình an, thanh thản và niềm vui” như vậy.
Theo Đức Thánh Cha, đây là một “phép lạ” bởi Thiên Chúa ban cho con người ân sủng để nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Kitô Phục Sinh giữa họ và hướng ánh mắt về một tương lai vượt xa chân trời trần thế, hướng đến “hạnh phúc vô tận” trong sự sống đời đời nơi Thiên Chúa.
Để đạt tới niềm hy vọng ấy, người Kitô hữu cần kiên vững trong đức tin và đức mến. Vì thế, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ những người bệnh ghi nhớ lời của Thánh Phaolô:
“Anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này: những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những ngày sống của chúng ta trên trần gian kết thúc; và trong hành trình ấy, Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ trong niềm tín thác, vì Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chiếu sáng như ngọn hải đăng giữa đêm tối.”
Đức Maria nâng đỡ người Kitô hữu
![]()
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu để Đức Maria dẫn đưa mình đến với Chúa. Chính tại Lourdes, Đức Maria đã tự giới thiệu: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, với sự khiêm nhường sâu xa và lòng biết ơn Thiên Chúa vì đặc ân độc nhất mà Mẹ được lãnh nhận, một đặc ân trở thành bình minh của ơn cứu độ đối với nhân loại.
Được gìn giữ khỏi mọi dấu vết của tội nguyên tổ, Đức Maria là “Evà mới”, nơi ma quỷ không bao giờ có thể chế ngự. Nơi Mẹ, “mọi sự bắt đầu lại”, và vì thế “mọi sự lại trở nên có thể”, đối với thế giới cũng như đối với mỗi người chúng ta.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của Đức Maria không phải là điều thứ yếu đối với người Kitô hữu muốn đón nhận ân sủng Cứu Chuộc được Đức Kitô thực hiện bằng Máu Người và chiến đấu chống lại sự dữ.
Đức Maria – Stella Maris
![]()
Đức Thánh Cha cũng trích dẫn một bài giảng của Thánh Bênađô để nhấn mạnh rằng Đức Maria là “Ngôi Sao Biển – Stella Maris”, Đấng trợ giúp chúng ta trong những đau khổ, những “cuồng phong” và “bão tố” của cuộc đời.
Thánh Bênađô nói rằng: “Theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường; cầu nguyện với Mẹ, bạn sẽ không tuyệt vọng; nghĩ đến Mẹ, bạn sẽ không sai lầm. Nếu Mẹ nâng đỡ bạn, bạn sẽ không ngã; nếu Mẹ bảo vệ bạn, bạn sẽ không sợ; nếu Mẹ hướng dẫn bạn, bạn sẽ không mệt mỏi; nếu Mẹ ban cho bạn lòng nhiệt thành, bạn sẽ đạt tới đích.”
Phó thác những ý nguyện cho Đức Mẹ
Hướng về những người hành hương và bệnh nhân đến từ nước Pháp cũng như khắp nơi trên thế giới để tham dự “cuộc rước ánh sáng đầy lòng nhiệt thành và bình an”, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi người phó thác cho Đức Mẹ những “ý nguyện thân thiết và cấp thiết nhất”, cả những ý nguyện cá nhân lẫn những lời cầu xin cho thế giới.
Khi chiêm ngắm Đức Maria trong mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội, người tín hữu có thể kín múc “niềm vui và niềm hy vọng bất khuất”. Mẹ, “mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”, vừa vinh quang và quyền năng, vừa khiêm nhường và gần gũi với chúng ta; Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng ta.
Từ quảng trường Đền thánh Đức Mẹ Lourdes, Đức Thánh Cha kết thúc lời cầu nguyện bằng lời khẩn cầu:
“Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, xin làm cho ánh sáng chúng con cầm trên tay tối nay không bao giờ tắt trong cuộc đời chúng con, nhưng luôn soi sáng tương lai, mở lòng chúng con ngay từ hôm nay trước những lời hứa của Sự Sống đời đời.”