Ban phục vụ Huynh đoàn TGP. Sài Gòn hành hương Đức Mẹ Giang Sơn – Lắk

Ban phục vụ Huynh đoàn TGP. Sài Gòn hành hương Đức Mẹ Giang Sơn – Lắk

Đúng 20g00 thứ Hai, ngày 17.02.2025 vừa qua, chuyến xe 16 chỗ khởi hành từ Nhà Bác Ái Đa Minh Vĩnh Lộc: gồm Ban Phục Vụ HĐGDĐM Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Đặc trách Đa Minh Trần Bình Tiên O.P. hướng về Ban Mê Thuột. Trên đường đi, đoàn đón thêm anh Gioakim Nguyễn Hồng O.P. – Trưởng BPV.HĐ Tỉnh Dòng và chị Maria Nguyễn Thị Liên O.P. – Thủ quỹ BPV.HĐ Tỉnh Dòng. Sau giấc ngủ ngắn, khi ánh bình minh vừa ló dạng, đoàn đã có mặt tại đồi Martin – Giang Sơn, nơi cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn O.P. – Đặc trách Huynh đoàn giáo phận và BPV.HĐ giáo phận Ban Mê Thuột, đón tiếp.

Sau ít phút nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục hành trình đến huyện Lắk, ghé tham quan dinh Bảo Đại – dấu ấn lịch sử giữa vùng cao nguyên. Điểm đến tiếp theo là Tu xá Lắk, cha Phêrô Nguyễn Văn Phương O.P. – Bề trên tu xá nồng hậu đón tiếp và dẫn đoàn đến giáo điểm buôn Lê, nơi 100% bà con là người dân tộc M’nông. Hình ảnh những mái nhà đơn sơ, những nụ cười hiền lành, và đời sống đức tin mạnh mẽ của bà con nơi đây khiến ai cũng xúc động.

Sau bữa cơm trưa ấm cúng, đoàn tiếp tục viếng đồi Đức Mẹ Giang Sơn – trung tâm hành hương của giáo phận Ban Mê Thuột, cùng nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn. Rời đồi Giang Sơn, đoàn ghé thăm nhà thờ đổ – một chứng tích đức tin kiên vững từ năm 1963, nhắc nhở về những hy sinh của bao thế hệ đi trước.

Bữa cơm tối không chỉ là lúc nghỉ ngơi mà còn là dịp mọi người cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong đời sống đức tin. Những câu chuyện kéo dài đến tận đêm khuya, làm khoảng cách giữa mọi người dường như gần nhau hơn, thêm gắn kết trong tình huynh đệ gia đình Đa Minh.

Sáng sớm hôm sau, đoàn khởi đầu ngày mới bằng giờ kinh Sáng và Thánh Lễ sốt sắng. Tạm biệt Giang Sơn, đoàn lên đường trở về Sài Gòn, nhưng không quên dừng chân tại nhà anh chị Hiến – Hiền (Đắk Song) để dùng bữa ăn trưa. Những món ăn dân dã nhưng đượm nghĩa tình khiến ai cũng cảm thấy như được về nhà.

Sau một ngày di chuyển hơn 300 cây số, khoảng 22g00, đoàn về đến Sài Gòn bình an, khép lại hành trình với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Chuyến đi này không chỉ là dịp thăm anh chị em Huynh đoàn giáo dân Ban Mê Thuột, hành hương Đức Mẹ Giang Sơn, mà còn là cơ hội gặp gỡ, sẻ chia với quý Cha, quý Thầy đang dấn thân cho sứ vụ truyền giáo nơi vùng cao nguyên xa xôi này; tình hiệp thông trong gia đình Đa Minh, đoàn ghé thăm nhà Bà cố Cha Antôn Vũ An Tôn O.P. và Ông bà cố Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn O.P.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chuyến đi được bình an, cho mỗi người thêm trải nghiệm, thêm tình thân, thêm tinh thần phục vụ. Cầu xin Đức Mẹ Giang Sơn luôn đồng hành và che chở chúng con trên mọi nẻo đường dấn thân phục vụ.

Dom. Trần Ngọc Bình.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *