Sáng thứ Tư, ngày 12.03.2025 vừa qua, tại giáo xứ Thạnh An, giáo hạt Vĩnh Thạnh thuộc Giáo Phận Long Xuyên, liên huynh thánh Đa Minh Cẩm đã tổ chức Thánh Lễ mừng bổn mạng. Hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay có sự hiện diện của quý Cha: Cha Giuse Phạm Hồng Nhật – Linh giám Giáo Phận; Cha J.B Cáp Hữu Trí O.P. – Đặc trách HĐ/Giáo Phận; Cha Giuse Phạm Công Thịnh – phó giáo xứ Thánh Gia; Cha Giuse Tôn Khánh Duy O.P. và thầy Phó Tế Phaolô Nguyễn Hùng Mạnh O.P. – thuộc cộng đoàn Đa Minh Thạnh An; Quý Sơ Dòng thánh Đa Minh đang phục vụ tại giáo phận Long Xuyên; BPV Huynh Đoàn GP; BPV 4 LH bạn, cùng đông đảo anh chị em thuộc LH Thánh Cẩm về tham dự.
08g30, Anh Vinh Sơn Phạm Văn Quang O.P. – Trưởng LH giới thiệu chương trình và làm phút thánh hoá khai mạc. Đọc Kinh Thần Vụ Sáng kính thánh Tử đạo Đa Minh Cẩm. Lúc 09g00, Cha Đặc Trách chia sẻ với chủ đề: “Chúng ta cùng nhau bước đi trong niềm hy vọng” và sứ điệp Mùa Chay năm 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đặc biệt, hôm nay chúng ta quy tụ tại Thánh Đường này, nơi đã được Đức Giám Mục Giáo Phận chỉ định hành hương để lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025, với những điều kiện; xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Vào lúc 10g00, Thánh Lễ Tạ ơn do Cha J.B Cáp Hữu Trí O.P. chủ tế. Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Tôn Khánh Duy O.P. chia sẻ về các nhân đức của Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Cẩm. Mong rằng mọi người hãy noi gương, bắt chước ngài, để biết “tử đạo” trong đời sống hằng ngày của mình, và hết lòng tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn xót thương và hay tha thứ.
Trước khi kết lễ, anh Trưởng LH nói lên lời cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và anh chị em hiện diện trong Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng kính thánh Bổn Mạng hôm nay. LH Thánh Đa Minh Cẩm quyết tâm sống thật tốt trong Năm Thánh, noi gương Thánh Quan Thầy để lãnh nhận một cách dồi dào và trọn vẹn những ân sủng mà Năm Thánh mang lại.
Niềm tin vào Chúa vững vàng.
Xua tan cám dỗ, chẳng màng lợi danh.
Đầu rơi, máu đổ cũng đành.
Tuyên xưng Danh Chúa rành rành chẳng sai.
BTT/HĐ/GPLX.