Anh cả lớn nhất trong nhà
Khôn ngoan, đạo đức, thật thà, chỉn chu
Hết lòng yêu Chúa Giêsu
Giúp đàn em nhỏ tâm tu giữa đời.
Bố mẹ anh là người miền Bắc, di cư vào Nam từ năm 1954 cùng với nhiều giáo dân trong xứ đạo. Hơn mười năm sau, anh được sinh ra giữa lòng Sài Gòn, tại một giáo xứ thuộc quận Ba ngày nay. Dưới anh còn có đến sáu người em nữa. Nhờ bố mẹ giỏi giang trong làm ăn kinh tế, gia đình đã xây dựng được một căn nhà lớn ngay mặt tiền đường, rồi mở rộng thành khách sạn, kinh doanh cho thuê phòng. Nhờ đó, cuộc sống ngày càng khấm khá, và cả bảy anh chị em đều được nuôi ăn học đàng hoàng, tử tế.
Hội đoàn nào trong giáo xứ cũng ngưỡng mộ anh, bởi thấy anh siêng năng tham dự Thánh lễ mỗi ngày, tích cực tham gia các hoạt động tông đồ bác ái. Đặc biệt, anh còn là một hội viên nhiệt thành trong Huynh Đoàn Đa Minh.
Với vai trò là người “anh cả”, anh đã dìu dắt các em sống đạo rất tốt. Khi bố mẹ qua đời, anh cùng các em quản lý tài sản để lại và duy trì công việc gia đình cách khôn ngoan, quảng đại. Hiện tại, anh lập gia đình với một người đồng hương, và cả hai đã có ba người con ngoan ngoãn, thành đạt. Không chỉ dạy dỗ con cái sống “tốt đạo, đẹp đời”, anh còn nâng đỡ đời sống đức tin của các em mình nữa.
Bạn bè, lối xóm gần xa mỗi lần gặp anh thường khen bằng câu:
“Chu choa ơi! Anh cả lúc nào cũng thấy còn quá phong độ nè…”
Anh chỉ mỉm cười vui vẻ, thân thiện, luôn hòa đồng với mọi người. Dù giàu có nhưng anh chưa từng kiêu hãnh. Mỗi khi giáo xứ tổ chức các chuyến đi bác ái từ thiện, cả nhà anh đều quảng đại đóng góp. Ai trong giáo khu gặp hoàn cảnh khó khăn, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ như chính Lời Chúa dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận.”
Tấm gương sáng của “anh cả” trong thời nay quả thực không dễ tìm. Vì vậy, các bậc lão thành trong giáo xứ luôn trân trọng gia đình anh và thường để anh đảm trách các vị trí quan trọng trong “Giới ông” theo sự đề cử của Cha sở.
Tạ ơn Chúa đã ban cho thời đại hôm nay những người giáo dân tốt lành như thế. Nhất là giữa lòng Sài Gòn với muôn mặt phức tạp, khi mà số đông dễ bị cuốn vào danh lợi, địa vị, và những hào nhoáng bề ngoài, thì vẫn còn đó một “anh cả” âm thầm sống đời đạo đức, luôn hướng về tâm linh, luôn đặt Chúa lên hàng đầu, sống trọn điều răn quan trọng nhất Chúa truyền dạy:
“Mến Chúa, yêu người.”
Thật là tuyệt vời thay!
BCT