Đến hẹn lại lên, Chúa nhật, ngày 21.12.2025 vừa qua, giữa tiết trời se lạnh trong những ngày chuẩn bị chào đón Chúa Giáng Sinh, Ban Tông Đồ Bác Ái cùng Giới trẻ Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bà Rịa đã tổ chức chuyến viếng thăm và tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật cùng các cụ già neo đơn tại các mái ấm và nhà tình thương trong Giáo Phận.
Để chuẩn bị cho chuyến hành trình yêu thương được thành công và trọn vẹn, các anh chị đã tập trung trước đó một ngày để cùng chuẩn bị sẵn các phần quà gồm 7 tạ gạo, 150 phần quà, đồ chơi và một số nhu yếu phẩm.
Đúng 07g00, tất cả mọi người tập trung để vận chuyển hàng hoá lên xe. Trước khi khởi hành, mọi người không quên dành một phút thánh hoá xin ơn bình an để chuyến đi được thành công tốt đẹp. 08g20 mọi người đến thăm điểm đầu tiên là cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật Thiên Thần thuộc Dòng Nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đón tiếp mọi người là nụ cười thân thiện của Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Kim Anh – phụ trách Miền Dòng. Giữa đôi lời nghẹn ngào của Sơ khi nói có lẽ hôm nay đối với các em là một ngày tràn ngập niềm vui vì khởi đầu ngày mới là một sắc đỏ tươi đem lại may mắn và bình an. Dưới sự hướng dẫn của Sơ, mọi người được đến thăm các em khuyết tật, không khỏi chạnh lòng giữa những khuôn mặt đẹp như Thiên Thần là những căn bệnh cứ giày vò các em từng phút, có em bị não úng thuỷ, thiểu năng, bại não… trong cái nụ cười ngây ngô khi nhận những món quà được trao tận tay, là những câu nói khiến ai cũng phải chạnh lòng.
Chia tay mái ấm Thiên Thần, mọi người lên đường đến với nhà tình thương Thiện Tâm, nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Khi đoàn vừa đến nơi, chào đón mọi người là câu hát của “cây hài” chị Huệ. Một cụ đã hơn 80 tuổi đã phá lệ hát tặng mọi người bài hát khi còn là thanh niên xung phong bởi vì “bà thèm lắm cái không khí này”. Nhận những món quà từ tay mọi người, không chỉ các cụ mà các Sơ cũng xúc động khi “không biết nói gì hơn vì năm nào mọi người cũng nhớ tới mái ấm bé nhỏ của chúng con”. Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, nhớ gì hát đó được thể hiện bằng cả tình cảm chân thành dành cho đoàn. Chia tay nhà tình thương Thiện Tâm trong sự nuối tiếc vì thời gian quá ít ỏi, còn rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ của các bà, còn lưu luyến rất nhiều như muốn níu kéo cái gọi là hơi ấm của gia đình, của con cháu.
Lúc 11g00, mọi người ghé điểm cuối cùng là mái ấm Hồng Ân – Đá Bạc. Giữa cái nắng trưa oi ả, các em nhỏ đơn sơ mộc mạc dưới sự hướng dẫn của các Sơ xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp để được nhận quà Giáng Sinh. Chẳng ai nói lên lời, không dám nói một câu vì sợ người khác phát hiện ra mình đang khóc, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khoé mắt mỗi người. Các con chỉ mới hơn 3 tháng tuổi, nhưng đã biết níu giữ tính thiêng liêng của hai chữ “gia đình”. Khi được các anh chị bế ẵm trên tay, các con cười thật tươi, nhưng lại oà khóc và níu chân vào người các anh chị khi các Sơ bế lại. Thương lắm chứ, và cũng chạnh lòng lắm chứ. Có thể nói, các con là một trong số những trẻ em gọi là “may mắn” khi còn được cơ hội chào đời. Cái thời đại mà lòng con người chai sạn với tội lỗi, những phút bốc đồng của tuổi trẻ, những sự lỡ lầm của bậc làm cha làm mẹ, sự vô tâm, vô cảm thờ ơ không có trách nhiệm của người lớn khiến con được sinh ra nhưng lại mang danh phận là trẻ mồ côi. Các con chẳng có quyền để chọn cho mình một mái ấm gia đình, chỉ có thể dựa dẫm vào sự cưu mang của các Sơ và tình yêu thương của các vị mạnh thường quân.
Kết thúc chuyến đi, điều mọi người nhận lại không chỉ là cái nắm tay, cái lưu luyến hay cái níu kéo đến chạnh lòng mà sự nhận lại còn nhiều hơn là cái cho đi. Nhận lại những bài học đắt giá, đánh thức sự vô tâm vô cảm, vô trách nhiệm trong mỗi con người, để nhận thức rằng, yêu thương và bác ái sẽ làm cho trái tim con người chúng ta rộng mở. Và cuộc sống sẽ trở lên tươi đẹp hơn.
Trước khi chia tay, đại diện Ban Tông Đồ Bác Ái có đôi lời cảm ơn với tất cả những nhà hảo tâm, các anh chị em đã cùng đồng hành xuyên suốt hành trình và đã cùng chung tay thắp lên ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa của hy vọng và ngọn lửa của yêu thương kết nối những trái tim. Chuyến đi đã kết thúc, nhưng trong tâm hồn mỗi người, những chuyến đi mới sẽ được thực hiện. Chứng kiến nhiều nỗi mất mát thiệt thòi của người già và trẻ em, cũng như niềm vui của họ khi có các trái tim nhân ái đến thăm hỏi động viên, là động lực cho mọi người tiếp tục thực hiện các chuyến từ thiện nhiều hơn nữa, để ngày càng nhiều những em nhỏ cũng như các cụ già neo đơn nhận được nhiều sự quan tâm hơn.
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng ban muôn phúc lành và bình an xuống trên quý vị ân nhân cũng như tất cả mọi người đã luôn đồng hành và chung tay với Ban Tông Đồ Bác Ái và Giới Trẻ Đa Minh Huynh Đoàn Giáo Phận trong những chuyến Bác Ái đem niềm vui và tình thương đến với mọi người.
BTT.HĐGP. Bà Rịa
CHIA SẺ / SHARES: