Ngày 13.04.2026, thứ Hai áp sau lễ kính Lòng Chúa Thương xót, cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót Tổng Giáo phận (TGP) Huế quy tụ tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam mừng ngày Bổn mạng. Đại lễ kính Lòng Thương xót của Thiên Chúa được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ấn định cử hành vào Chúa nhật II Phục sinh. Bài Tin mừng của Chúa nhật này kể về việc Chúa Phục sinh hiện ra với các Tông đồ và mời gọi Tôma xỏ ngón tay vào lỗ đinh và cạnh sườn của Chúa – nơi đã bị đâm thâu khiến máu và nước chảy ra.

Lúc 08g00, gần 1.000 hội viên Lòng Chúa Thương xót đến từ các Giáo xứ trong TGP đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam trong niềm vui mừng Bổn mạng và họp mặt đông đảo. Chào đón các hội viên, Cha Giuse Phạm Đình Luận – Đặc trách cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót TGP Huế bày tỏ niềm vui khi đông đảo các hội viên đã sắp xếp thời gian, không quản ngại đường sá, thời tiết để cùng về dâng lời ca tụng Thiên Chúa và mừng lễ Bổn mạng.

Kế đến, các hội viên vui mừng chào đón Cha Đaminh Phan Hưng – Đại diện Giám mục Đặc trách các Hội đoàn và là Quản xứ Giáo xứ Chính toà đến chia sẻ đề tài trong ngày Bổn mạng. Sau lời chào mừng của Cha Giuse Đặc trách và trước sự hiện diện của Cha Đại diện Giám mục, cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót TGP giới thiệu đến quý Cha và các hội viên Ban Điều hành. Cha Đại diện Giám mục khích lệ tinh thần của anh chị em Ban Điều hành và trao gửi món quà nhỏ.

Chia sẻ với các hội viên tham dự, Cha Đaminh Đại diện Giám mục chọn đề tài “Thương xót và tha thứ” để khơi lên chân dung sáng ngời của Thiên Chúa – Đấng luôn luôn thương xót và sẵn sàng tha thứ. Từ đó, ngài mời gọi các hội viên noi gương bắt chước Thiên Chúa, để trong từng hoàn cảnh cá nhân, từng đời sống gia đình và từng môi trường làm việc hay cộng đoàn Giáo xứ, mỗi người luôn quảng đại động lòng thương xót, đồng thời sẵn sàng tha thứ, làm hoà với người khác. Hơn một lần, mỗi người đều đã phải chịu tổn thương và chính mình cũng làm tổn thương người khác; Thiên Chúa là Đấng luôn đi bước trước, hằng thương xót và sẵn sàng tha thứ ngay khi ta vừa phạm tội; do đó, mỗi hội viên phải là chứng nhân của Lòng Chúa Thương xót khi sẵn sàng đi bước trước trong việc yêu thương, tha thứ, sống bác ái quảng đại, cảm thông chia sẻ với người chung quanh.


Lúc 09g45, anh chị em hội viên tham dự giờ rước kiệu Thánh tượng Lòng Chúa Thương xót cách trọng thể.


Liền sau đó là Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục (TGM) TGP Huế chủ sự. Đồng tế với Đức TGM Giuse có Cha Đaminh Đại diện Giám mục, quý Cha Hạt trưởng, Cha Giuse Đặc trách cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót, quý Cha Đặc trách cấp Giáo hạt và quý Cha trong TGP.
Mờ đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse nói lên ý nghĩa của việc sùng kính Lòng Chúa Thương xót. Ngài cũng bày tỏ niềm vui khi cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót có đông hội viên và hôm nay về tham dự ngày bổn mạng cũng rất đông đảo. Điều đó cho thấy lòng đạo đức của anh chị em tín hữu, cách riêng đối với việc tôn kính Lòng Thương xót của Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM nhắc nhớ cộng đoàn về biến cố Chúa hiện ra với Thánh nữ Faustina tại Ba Lan để mời gọi Thánh nữ loan truyền, cổ võ việc tôn kính Lòng Chúa Thương xót. Bởi chính nơi cạnh sườn bị đâm thâu trên Thánh giá, đã tuôn chảy máu và nước – nguồn ơn cứu độ cho thế giới. Lòng Thương xót của Thiên Chúa là hy vọng cho thế giới, là dấu chỉ của sự hiệp nhất và là mạch nguồn để người tín hữu lãnh nhận ơn này đến ơn khác. Năm xưa Chúa đã chọn một nữ tu bình thường để hiện đến mời gọi chị loan truyền việc tôn kính Lòng Chúa Thương xót; hôm nay, mỗi hội viện nơi đây cũng được Chúa chọn để không ngừng kêu cầu ân sủng từ cạnh sườn bị đâm thâu và trở nên chứng nhân cho thế giới. Đức TGM Giuse mời gọi các hội viên Lòng Chúa Thương xót hằng chiêm ngắm cũng như sống lời mời gọi của Đấng thương xót để sẵn sàng trao hiến con tim, sức lực và sự hy sinh quảng đại phục vụ Tin mừng, phục vụ các linh hồn: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì kẻ mình yêu” (Ga 15, 13).

Thánh lễ tiếp nối với các lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Ban Điều hành cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót TGP bày tỏ tâm tình tri ân và mừng lễ Phục sinh đến Đức TGM Giuse, Cha Đại diện Giám mục, Cha Đặc trách cùng quý Cha.

Đáp từ, Đức TGM Giuse chúc mừng bổn mạng và cầu chúc các hội viên Lòng Chúa Thương xót luôn hăng say loan truyền Lòng Thương xót của Thiên Chúa, để ngày càng có nhiều tâm hồn trở về với Chúa, nhiều linh hồn được cứu rỗi. Sau cùng, ngài ban phép lành trọng thể và kết thúc Thánh lễ.

Như lời mời gọi của Đức TGM Giuse trong Thánh lễ, ước mong mỗi hội viên Lòng Chúa Thương xót sẽ là chứng nhân cho Thiên Chúa – Đấng luôn thương xót và đã chết cho con người lỗi tội, và cũng chính Người hằng tha thứ mỗi khi ta lỡ lầm mà biết hối cải ăn năn.
Ban Truyền thông TGP Huế
Xem thêm hình ảnh tại đây.
https://tonggiaophanhue.net/tin-tuc/tin-giao-phan/cong-doan-long-chua-thuong-xot-tgp-hue-hop-mat-mung-le-bon-mang/