Đại hội FABC: Giáo hội tại châu Á đối diện nhiều thách đố nhưng mở ra những cơ hội mới cho sứ vụ truyền giáo

Đại hội FABC: Giáo hội tại châu Á đối diện nhiều thách đố nhưng mở ra những cơ hội mới cho sứ vụ truyền giáo

Tại Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đang diễn ra ở Jakarta (Indonesia), các tham dự viên đã xác định nhiều thách đố lớn mà Giáo hội tại châu Á đang đối diện, từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan, khủng hoảng gia đình, chiến tranh đến trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Đại hội cũng nhìn nhận những cơ hội mới cho công cuộc loan báo Tin Mừng, đặc biệt qua người di cư, môi trường kỹ thuật số và Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), các tham dự viên đã trình bày kết quả của khoảng 20 nhóm thảo luận được tổ chức trong những ngày qua.

Qua các cuộc trao đổi, một viễn tượng chung đã được hình thành: xây dựng một Giáo hội ngày càng mang tính hiệp hành, truyền giáo và có khả năng trở thành nhịp cầu nối kết trong một xã hội đang bị chia rẽ bởi xung đột và những biến đổi sâu rộng.

Khoảng 150 tham dự viên, gồm các Đức Hồng y, Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ khắp châu Á, đã cùng thực hành phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” (Conversation in the Spirit) theo từng nhóm nhỏ. Đây là phương pháp phân định cộng đoàn dựa trên cầu nguyện, lắng nghe và đối thoại, đang trở thành nét đặc trưng của tiến trình hiệp hành trong Giáo hội hoàn vũ.

Theo các tham dự viên, phương pháp này giúp các Giáo hội địa phương phân định cách thức đáp lại những biến chuyển nhanh chóng về địa chính trị, xã hội và văn hóa tại châu Á, đồng thời nhận ra những hoán cải cần thiết để trở thành những cộng đoàn truyền giáo và hiệp hành đích thực.

Nhiều thách đố lớn đối với Giáo hội châu Á

Các nhóm thảo luận xác định hàng loạt thách đố mà Giáo hội đang phải đối diện, gồm chiến tranh, sự phân cực chính trị, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, làn sóng di cư cưỡng bức, suy thoái môi trường, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, cũng như sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông kỹ thuật số.

Bên cạnh đó còn có cuộc khủng hoảng của gia đình, sự suy giảm niềm tin vào các định chế xã hội, tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội và việc nhiều người trẻ đang miệt mài tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Tuy nhiên, các tham dự viên nhấn mạnh rằng chính những thách đố ấy cũng mở ra cơ hội để Giáo hội đổi mới sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Đặc biệt, hiện tượng di cư không chỉ được nhìn nhận như một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà còn là cơ hội truyền giáo, bởi người di cư mang theo đức tin vượt qua các biên giới, trong khi các cộng đoàn đón tiếp họ có thể trở thành dấu chỉ của sự hiệp thông và tình huynh đệ.

Đại hội cũng nhìn nhận trí tuệ nhân tạo và các nền tảng kỹ thuật số là những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng, nhất là đối với giới trẻ.

Các tổ chức Công giáo góp phần xây dựng những nhịp cầu

Các tham dự viên dành sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của các trường học, đại học, bệnh viện, tổ chức bác ái và các cơ sở phục vụ xã hội của Giáo hội.

Những định chế này được xem là những phương tiện hữu hiệu để xây dựng các nhịp cầu đối thoại và phục vụ mọi người, bất kể tôn giáo hay nền văn hóa, đặc biệt tại những quốc gia nơi người Công giáo chỉ chiếm thiểu số.

Đại hội cũng khẳng định rằng việc canh tân sứ mạng truyền giáo phải bắt đầu từ chính đời sống nội bộ của Giáo hội.

Theo đó, cần tăng cường sự tham gia của giáo dân, phụ nữ, người trẻ, người di cư, các cộng đồng bản địa và những người ở bên lề xã hội. Đồng trách nhiệm trong sứ mạng được xem là một yếu tố nền tảng của đời sống hiệp hành.

Các tham dự viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục theo hướng đồng hành, đối thoại và phân định mục vụ.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức Công giáo Đức

Một nội dung đáng chú ý của Đại hội là cuộc gặp gỡ với ba tổ chức Công giáo lớn của Đức đang hỗ trợ các Giáo hội tại châu Á trong lĩnh vực truyền giáo và phát triển, gồm Misereor, Missio AachenMissio Munich.

Cha Andreas Frick, Tổng Giám đốc Misereor, nhấn mạnh rằng Giáo hội cần trở thành tiếng nói ngôn sứ bênh vực người nghèo, người di cư và các nạn nhân của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Theo ngài, công bằng môi trường gắn liền với cuộc chiến chống nghèo đói và bất bình đẳng, còn việc xây dựng các nhịp cầu đòi hỏi những mối tương quan được đặt trên nền tảng của sự tin tưởng, liên đới và cam kết lâu dài.

Bà Karina Struck, đại diện Missio Aachen, cho rằng sự hợp tác quốc tế chỉ thực sự hiệu quả khi các Giáo hội địa phương được quyền xác định những ưu tiên mục vụ của chính mình. Bà cũng đánh giá cao vai trò của Văn phòng Khu vực Bangkok trong việc thúc đẩy việc cùng nhau đưa ra quyết định và quản lý các dự án theo hướng tham gia nhiều hơn.

Trong khi đó, bà Branka Begic, Giám đốc phụ trách châu Á của Missio Munich, khẳng định rằng sự cộng tác đích thực không chỉ dựa trên hỗ trợ tài chính mà trước hết phải được xây dựng từ các mối tương quan cá nhân, sự lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau.

Theo bà, mỗi Giáo hội địa phương đều sở hữu những kinh nghiệm và đặc sủng riêng, góp phần làm phong phú toàn thể Giáo hội hoàn vũ, vượt lên trên mô hình đơn thuần giữa bên tài trợ và bên thụ hưởng.

Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027

Đại hội cũng dành thời gian cập nhật công tác chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, sự kiện được các Giáo hội tại châu Á đặc biệt mong đợi.

Ban Tổ chức của Giáo hội Hàn Quốc cho biết việc chuẩn bị không chỉ tập trung vào khâu hậu cần mà còn hướng tới việc mang lại cho các bạn trẻ một trải nghiệm an toàn, thân thiện và giàu ý nghĩa thiêng liêng.

Đức Cha Phụ tá Paul Kyung Sang Lee của Tổng Giáo phận Seoul, Tổng Điều phối Ngày Giới trẻ Thế giới 2027, nhấn mạnh rằng Giáo hội Hàn Quốc đã trưởng thành qua những giai đoạn bách hại, chiến tranh và hành trình dài xây dựng hòa bình cũng như nền dân chủ.

Vì thế, qua sự kiện này, Giáo hội Hàn Quốc mong muốn giúp người trẻ trên toàn thế giới khám phá rằng niềm hy vọng có thể nảy sinh từ những vết thương của lịch sử và đức tin vẫn tiếp tục trổ sinh ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra từ 3–8/8/2027, sau những ngày gặp gỡ tại các giáo phận từ 29/7 đến 2/8/2027.

Ban Tổ chức cũng giới thiệu hệ thống đăng ký tham dự, phương tiện giao thông công cộng phục vụ khách hành hương, mạng lưới chăm sóc y tế với tám bệnh viện Công giáo, các dịch vụ khẩn cấp, chính sách hỗ trợ thị thực của Chính phủ Hàn Quốc cũng như các sáng kiến bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhựa.

Theo dự kiến, khoảng 500.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul. Đức Cha Paul Kyung Sang Lee cũng mời gọi các Giáo hội tại châu Á bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ để đồng hành với người trẻ trên hành trình hướng tới biến cố đức tin quan trọng này.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *