Dòng Đa Minh Việt Nam: Thánh lễ Tuyên khấn Đơn và Tuyên khấn Trọng thể (15/08/2024)

Hòa trong niềm vui ngày đại lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hân hoan đón nhận 7 tập sinh Tuyên khấn đơn (khấn lần đầu, khấn tạm) và 8 tu sĩ Tuyên khấn trọng thể (khấn trọn đời, vĩnh khấn) trong thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 08 giờ 30 ngày 15/08/2024 tại thánh đường Giáo xứ Mân Côi, Gò Vấp.

Dòng Đa Minh Việt Nam: Thánh lễ Tuyên khấn Đơn và Tuyên khấn Trọng thể (15/08/2024)
So với các năm trước, thánh lễ tuyên khấn tại Tu viện Mân Côi, Gò Vấp năm nay có chút khác biệt bởi có các anh em tập sinh cùng tuyên khấn đơn với các thầy tuyên khấn trọng thể.


Trước đó ngày 12/08/2024, sau khi đã hoàn tất thời gian mười hai tháng nhà Tập theo quy định của Giáo Luật (điều 648 §1), các tập sinh lớp Gioan Phaolô II đã lên đường về Tu viện Rất thánh Mân Côi, Gò Vấp để chuẩn bị cho thánh lễ tuyên khấn và bắt đầu giai đoạn đào tạo sau năm Tập.



Cộng đoàn Tu viện Rất thánh Mân Côi đón chào các tập sinh về chuẩn bị tuyên khấn



Các khấn sinh hồi tâm bên Thánh Thể trong đêm trước ngày tuyên khấn

Đây quả là niềm vui lớn lao cho Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam khi cùng lúc đón nhận các anh em khấn đơn và khấn trọng. Có lẽ cũng vì thế mà thánh lễ hôm nay có sự hiện diện đông đảo quý Anh Em trong tỉnh Dòng, và nhất là quý bà con thân hữu của các khấn sinh đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.


Trước thánh lễ, cha Đa Minh Dương Hoàng Lộc, O.P., Tu viện trưởng Tu viện Rất thánh Mân Côi đã cùng với quý cha Giám sư gặp gỡ quý ông bà cố của các khấn sinh tại phòng khách Tu viện. Đại diện thân nhân các khấn sinh có đôi lời tri ân đến Tỉnh dòng về những công khó trong việc đào tạo và huấn luyện các khấn sinh trong suốt chặng đường đã qua.


Đúng 08 giờ 30, các khấn sinh song hành cùng quý ông bà cố rước đoàn đồng tế tiến vào bên trong thánh đường. Ngay sau 15 khấn sinh là 14 tân linh mục vừa lãnh nhận thánh chức tròn một tuần. Hai con số 14 và 15 liên tục gợi đến con số 16 anh em tiên khởi được Cha thánh Đa Minh sai đến các thành phố lớn tại Châu Âu để giảng thuyết, học hành và thành lập các tu viện, cũng vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của 807 năm trước. Từ ngày ấy, lễ Đức Maria Mông Triệu còn được xem là lễ Hiện Xuống đối với các Anh em Đa Minh.



Mở đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P., đã dùng những tâm tình của Đức Maria trong Bài ca Magnificat “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi” để tán tụng vì những hồng ân mà Thiên Chúa đã thương tuôn đổ xuống trên Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cách riêng là trên cuộc đời các khấn sinh hôm nay.


Nghi thức Tuyên khấn được bắt đầu ngay sau bài Tin Mừng. Cha Giám sư sinh viên Phaolô Cao Chu Vũ, O.P. giới thiệu với cha Giám tỉnh và cộng đoàn các ứng viên sắp tuyên khấn và rồi trong thinh lặng, các anh phủ phục trước vị Giám tỉnh và ngài thẩm vấn.

“Anh em thân mến, anh em xin điều gì?”

“Chúng con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em”

14 – A

Có lẽ đối với mỗi tu sĩ Đa Minh, lời thưa: “Xin lòng thương xót của Chúa và của anh em” là lời khẩn cầu ý nghĩa nhất và sẽ còn vang vọng mãi trong lòng mỗi anh em cho đến hết cuộc đời này, khi nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương đón nhận qua bàn tay của Anh Em.


Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha Giám tỉnh nhắc nhở các khấn sinh rằng những niềm vui và tình yêu thương mà biết bao người dành cho anh em trong ngày hôm nay, không phải là những điều để giữ anh em lại, để nghỉ chân, nhưng phải là động lực để anh em tiến bước mạnh mẽ hơn nữa trong hành trình sứ vụ mà Dòng trao phó.


Ngài mời gọi các anh em suy nghĩ và trả lời hai câu hỏi:

Anh em có sẵn sàng nói lời xin vâng như Mẹ Maria trong đức tin, trong sự vui mừng, phó thác mỗi khi đón nhận những bổ nhiệm và những lệnh truyền hợp pháp?

Anh em có sẵn sàng đón nhận những sứ vụ mà Dòng trao cho anh em, sứ vụ mà ngày nay không còn gói gọn trong lãnh thổ Việt Nam này, thành phố này, hay cộng đoàn Tu viện nơi anh em được bổ nhiệm nhưng còn là những sứ vụ biên cương trên phạm vi toàn thế giới?


Sau đôi phút thinh lặng, nghi thức Tuyên khấn đơn dành cho các tập sinh đã mãn khóa Tập 2023 – 2024 bắt đầu với phần thẩm vấn của cha Giám tỉnh.


Kế đến, từng tập sinh tiến lên quỳ gối trước mặt cha Giám tỉnh đặt tay trên sách Hiến Pháp, trong tay Bề trên và tuyên khấn với công thức của Dòng, cuối lời Tuyên khấn có nói rõ thời hạn đến hết ngày 31/08/2024. Đây là dấu hiệu rõ ràng để nhận biết đó là lời khấn đơn hay khấn trọng thể của Dòng Giảng Thuyết.


Sau khi các tập sinh đã tuyên khấn xong, cha Giám tỉnh làm phép tấm áo dòng, dấu chỉ của sự thánh hiến, với hai màu đen – trắng mang ý nghĩa của chân lý, sự đơn sơ và khiêm hạ mà anh em đã được Dòng trao trong ngày bắt đầu năm Tập.
20
Nghi thức Tuyên khấn lần đầu khép lại bằng việc ôm chúc bình an của quý Cha đại diện các anh em trong Tỉnh dòng.


Kế đến là nghi thức Tuyên khấn trọng thể đối với các Anh em sắp mãn hạn lời khấn đơn thuộc lớp Catarina Siêna (Lớp khấn lần đầu năm 2020). So với khấn đơn, nghi thức khấn trọng có thêm Kinh cầu Các Thánh và cuối lời tuyên khấn, anh em sẽ tuyên “cho đến chết” thay vì thời hạn cụ thể như lời khấn đơn.



Trong 8 thầy khấn trọng năm nay có thầy Anrê Nguyễn Tấn Tài, O.P. thuộc Tu viện Albertô, Phú Nhuận đã hoàn tất chương trình Thần học và đang có những sự chuẩn bị để tham gia vào sứ vụ của Dòng. Các thầy còn lại thuộc Tu viện Rất thánh Mân Côi, Gò Vấp sẽ tiếp tục chương trình Thần học năm II tại Trung tâm Học vấn Đa Minh.


Nghi thức tuyên khấn trọng thể khép lại với lời nguyện chúc lành trọng thể của cha chủ tế và việc ôm chúc bình an của quý cha đại diện Tỉnh dòng. Sau đó cộng đoàn cùng đọc kinh Tin kính và bước sang phần Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.


Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giám tỉnh đã thay lời cho tất cả Anh em trong Tỉnh dòng, cách đặc biệt là các tân khấn sinh, nói lên lời tri ân quý ông bà cố đã quảng đại dâng hiến người con mình cho Thiên Chúa qua Nhà Dòng.


Bên cạnh đó, cha cũng cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân của Tỉnh dòng và của các khấn sinh đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các khấn sinh hôm nay, cũng như các cá nhân, tổ chức đã âm thầm cộng tác để thánh lễ được diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng.


Sau lời tri ân của cha Giám tỉnh, các tân khấn sinh cùng tiến lên quỳ trước Cung để lãnh nhận phép lành cuối lễ.


Nguyện xin Thiên Chúa là tác giả và là Đấng bảo vệ công trình vĩ đại gìn giữ các tân khấn sinh với ân huệ của Người, để họ có thể trung thành hoàn trọn những phận vụ theo ơn gọi của họ; giúp họ trở thành chứng nhân và dấu chỉ tình yêu thánh thiện của Người ở mọi nơi, và nhờ đó họ trổ sinh hoa trái hầu mưu ích cho giáo hội và toàn thể gia đình nhân loại. Amen. (trích Lời nguyện khi ban phép lành cuối lễ)

Ban Thông Tin
Nhà Học Đa Minh


Các tân khấn sinh lớp Gioan Phaolô II (từ trái sang phải)

  1. Thầy Giuse Ngô Văn Mạnh, O.P.
  2. Thầy Phêrô Nguyễn Quốc Quỳnh, O.P.
  3. Thầy Vinh Sơn Vũ Lê Huỳnh, O.P.
  4. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Băng Sông, O.P.
  5. Thầy Giuse Nguyễn Văn Đức, O.P.
  6. Thầy Giuse Trương Tuấn Nghĩa, O.P.
  7. Thầy Giuse Nguyễn Văn Tiếp, O.P.


Các thầy tuyên khấn trọng thể lớp Catarina Siêna (từ trái sang phải)

  1. Thầy Anrê Nguyễn Tấn Tài, O.P.
  2. Thầy Vinh Sơn Trần Văn Lực, O.P.
  3. Thầy Đa Minh Máctinô Nguyễn Ngọc Huy, O.P.
  4. Thầy Phêrô Trần Văn Hùng, O.P.
  5. Thầy Giuse Vũ Quang Nhơn, O.P.
  6. Thầy Vinh Sơn Phùng Tuấn Anh, O.P.
  7. Thầy Gioan Nguyễn Văn Nghi, O.P.
  8. Thầy Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Văn Thọ, O.P.

https://daminhvn.net/cac-nha-dao-tao/thanh-le-tuyen-khan-don-va-tuyen-khan-trong-the-ngay-15082024-32469.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *