Chúng ta được sống ơn gọi dâng hiến cách đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần như hôm nay, là nhờ sự gieo trồng bằng gương sống thánh thiện và sự dấn thân theo Chúa của quý Dì đã đi trước. Vì thế, trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 17g00 ngày 02/11/2025, tại nhà chờ Phục sinh trong khuôn viên của Hội Dòng, thánh lễ cầu cho quý Dì đã qua đời được cử hành trang nghiêm và thắm đượm lòng yêu mến, do cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, O.P chủ tế.

Trong bài giảng, cha Chủ tế  đã chia sẻ với cộng đoàn ba điểm chính:

Trước hết, cầu cho các linh hồn cũng là cầu cho chính chúng ta, bởi khi hướng lòng về những người đã khuất, ta được mời gọi sống ý thức hơn về hành trình đời mình, để mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn.

Thứ hai là để Lời Chúa soi chiếu cuộc sống, giúp chúng ta nhận ra những giá trị vĩnh cửu giữa cuộc đời chóng qua, để can đảm hoán cải và bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng.

Và sau cùng là sống trọn niềm tin và niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần và mở ra con đường sự sống đời đời cho những ai tin vào Người. Chính niềm tin ấy giúp mỗi người sống trọn ơn gọi hôm nay với niềm hy vọng rằng một ngày kia, chúng ta cũng sẽ được gặp lại nhau trong vinh quang Nước Trời.

Giữa khuôn viên tràn ngập cây xanh và lời kinh ngân vang mỗi sớm chiều, có một nơi dường như lặng lẽ nhất mà cũng đẹp đẽ nhất, đó là nhà chờ Phục sinh. Không rực rỡ sắc màu hay phô trương dáng vẻ, nơi ấy toát lên vẻ đẹp của bình an, của đức tin và của lòng tri ân sâu thẳm.

Những hũ tro cốt bé nhỏ khiêm nhường ghi tên từng Dì đã hoàn tất hành trình dâng hiến, như những đoạn kết đẹp của câu chuyện tình yêu vẹn tròn với Thiên Chúa. Dưới lớp kính mờ, các Dì an nghỉ trong vòng tay của Đấng mà suốt đời các chị đã yêu mến, phục vụ và hiến thân.

Trên lối nhỏ dẫn vào nơi an nghỉ của quý Dì, những bông hoa nhỏ vẫn nở, như muốn nói rằng; tình yêu thì không bao giờ chết, nó chỉ đổi hình thức để tiếp tục nở hoa trong cõi vĩnh hằng.

Với các chị em còn đang bước đi trên hành trình ơn gọi, nơi đây không chỉ là chốn yên nghỉ, mà là ngôi trường của đức tin và lòng trung tín. Mỗi lần dừng chân nơi đây, đọc một lời kinh, thắp một nén hương, là mỗi lần chị em được nhắc nhớ: đời dâng hiến chỉ thật sự trọn vẹn khi được hoàn tất trong tay Chúa.

Vì thế, nhà chờ Phục sinh là khu vườn ký ức của tình yêu, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ trong sự hiệp thông. Nơi ấy, quý Dì đi trước vẫn tiếp tục đồng hành, âm thầm nâng đỡ và chuyển cầu, để những bước chân hôm nay thêm vững vàng trên con đường theo Chúa.

Thánh lễ khép lại cũng là lúc trời đổ cơn mưa, như một lời chúc lành từ trời cao. Chị em rảo bước ra về trong bình an, mang theo lời hẹn ước; vào mỗi tối thứ Sáu trong tháng này, chị em sẽ lại trở về nơi quý Dì an nghỉ để tiếp tục cầu nguyện và hiệp thông với quý Dì trong Đức Kitô Phục Sinh.

BTT

https://daminhrosalima.net/chi-tiet/thanh-le-cau-cho-quy-di-da-qua-doi