ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 01.10.2025: Thiên Chúa tha thứ không hề oán hận và nâng dậy con người

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 01/10/2025 tại Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhớ các tín hữu rằng Thiên Chúa luôn tha thứ, nâng dậy, khôi phục lại niềm tín thác nơi chúng ta, và nơi Con Một của Ngài, chúng ta tìm thấy mẫu gương tuyệt hảo của việc bước qua những vết thương mà không mang theo oán hận, để nuôi dưỡng sự bình an nội tâm.

 Deborah Castellano Lubov

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: Chính sự Phục Sinh của Đức Kitô là nguồn cội niềm hy vọng của chúng ta, trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư tại Vatican, khi ngài tiếp tục loạt giáo lý về chủ đề “Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”.

Mở đầu huấn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trung tâm của đức tin và con tim của niềm hy vọng Kitô hữu được đặt vững chắc nơi mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa.

Đức Thánh Cha giải thích: khi đọc kỹ các sách Tin Mừng, ta nhận ra mầu nhiệm này gây kinh ngạc không chỉ vì Con Thiên Chúa đã sống lại từ cõi chết, nhưng còn vì cách thức Người đã chọn để thực hiện điều ấy.

“Thật vậy, sự Phục Sinh của Đức Giêsu không phải là một chiến thắng ồn ào, cũng chẳng phải là hành động báo thù chống lại những kẻ đã hại Người,” Đức Thánh Cha nói, “nhưng là một chứng từ tuyệt vời cho thấy tình yêu có thể trỗi dậy sau một thất bại tưởng như cùng cực, để tiếp tục cuộc hành trình bất khả ngăn chặn của nó.”

Suy nghĩ của con người và hành động của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nhận định rằng não trạng của con người rất khác với đường lối của Đức Kitô:

“Khi chúng ta gượng dậy sau một tổn thương do người khác gây ra, phản ứng đầu tiên thường là giận dữ, là mong muốn người khác phải trả giá cho nỗi đau ta chịu,” ngài nói. “Nhưng Đấng Phục Sinh, khi bước ra khỏi bóng tối tử thần, không báo thù, không phô trương quyền lực, nhưng với sự hiền lành, Người tỏ lộ niềm vui của một tình yêu mạnh mẽ hơn mọi vết thương, bền vững hơn mọi phản bội.”

Không còn bị tê liệt bởi sợ hãi

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đức Giêsu cũng không cảm thấy cần phải khẳng định sự vượt trội của mình, nhưng Người xuất hiện với các môn đệ trong sự kín đáo, nhẹ nhàng, chỉ với một ước muốn duy nhất: khôi phục lại sự hiệp thông, giúp họ vượt qua mặc cảm tội lỗi.

Trong căn phòng Tiệc Ly, nơi các tông đồ bị khóa chặt vì sợ hãi, Đức Giêsu bước vào và ban tặng điều mà không ai dám hy vọng: “Bình an cho anh em.”

Lời chào thật đơn sơ, Đức Thánh Cha nói, nhưng đi kèm theo một cử chỉ cảm động: Chúa cho các môn đệ thấy dấu đinh trên tay và cạnh sườn Người. Đây không phải là dấu vết để trách móc, nhưng là bằng chứng của một tình yêu không bao giờ lùi bước, ngay cả khi con người phản bội.

Phép lạ của lòng thương xót

Đức Thánh Cha lưu ý rằng khi bị phản bội, con người thường cố quên đi quá khứ với câu nói: “Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi.” Nhưng thực chất, lòng ta chưa thật sự bình an.

Còn Đức Giêsu thì khác: Người dâng hiến chính các vết thương như là bảo chứng của sự tha thứ, biến quá khứ đau thương thành niềm hy vọng đầy lòng thương xót.

Thiên Chúa tha thứ, nâng dậy và khôi phục niềm tín thác

Đức Thánh Cha giải thích: với lời chúc bình an, Đức Giêsu trao phó cho các tông đồ sứ mạng trở nên khí cụ hòa giải trong thế giới, khi thổi Thánh Thần trên họ – chính Thần Khí đã nâng đỡ Người trong sự vâng phục Chúa Cha và trong tình yêu đến tận thập giá.

“Từ giây phút ấy,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “các Tông đồ không thể im lặng nữa về điều họ đã thấy và nghe: rằng Thiên Chúa tha thứ, nâng dậy và khôi phục lại niềm tín thác.”

Chúng ta cũng được sai đi

Đức Thánh Cha kết luận: “Đây là trọng tâm của sứ mạng Hội Thánh: không phải để cai trị, nhưng để loan báo niềm vui của những người được Thiên Chúa yêu thương ngay cả khi họ không xứng đáng.”

“Đó chính là sức mạnh khai sinh và làm lớn mạnh các cộng đoàn Kitô hữu,” ngài nói.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu: “Chúng ta cũng được sai đi. Chúa cho chúng ta thấy các vết thương của Người và nói: ‘Bình an cho anh em.’ Và Người mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân cho bình an ấy.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *