Đức cha Anphong gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và dâng thánh lễ cầu bình an cho các bệnh nhân

Lặng nhìn những khuôn mặt đăm chiêu, toát lên sự lo lắng và sợ hãi trước những bệnh tật mà mỗi người nơi đây đang phải đối diện; lặng nghe những câu chuyện bi ai, số phận bi đát của bao người khốn khổ đang từng giây, từng phút bảo vệ sự sống mong manh; lặng đau với những bước chân khập khiễng, đôi tay bị biến dạng và thân xác hao gầy bởi những di căn mà căn bệnh mang đến…. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi thấy và cảm nghiệm được nơi những anh chị em đang gồng mình chiến đấu với những căn bệnh khác nhau để giữ lấy tia hy vọng cuối cùng.

Vào lúc 8h00’, sáng thứ Bảy ngày 18/02/2023, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ và dâng thánh lễ cầu bình an cho các bệnh nhân trên địa bàn thành phố Vinh tại giáo họ Đồng Yên. Hiệp dâng thánh lễ có cha Carôlô Vũ Văn Huề A.A, Trưởng ban Mục vụ Bệnh nhân Giáo phận Vinh, quý cha đồng hành, quý tu sĩ nam nữ và hơn 300 người bệnh.

Trong sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra chủ đề: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Mt 23,8). Quả vậy, yêu thương là thuộc tính của Thiên Chúa. Vì yêu, Ngài đã đến thế gian trong thân phận đơn sơ và nghèo khó; vì yêu, Ngài đã xuống nơi thấp nhất của con người đó là đau khổ và sự chết để đem ơn cứu độ cho nhân loại và vì yêu, Ngài đã ban Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn, soi sáng và đồng hành với mỗi người trên đường lữ hành trần gian. Vì thế, là người Kitô hữu, người mang trong mình Chúa Giêsu phải không ngừng ý thức về sự hiện diện của chính mình giữa lòng thế giới. Đó là sự hiện diện mang trên mình Đức Kitô để đến với những người nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn và bị xã hội gạt ra bên lề của cuộc sống.

Với ý nghĩa đó, chương trình gặp gỡ quý bệnh nhân trên địa bàn thành phố Vinh được diễn ra vào lúc 8h15’ với phần đón tiếp và giao lưu các tiết mục văn nghệ trước nhà phòng giáo họ Đồng Yên.

Kế đến, vào lúc 8h30’, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cùng quý cha trong ban Mục vụ Bệnh nhân, quý tu sĩ nam nữ và quý bệnh nhân tiến vào nhà thờ giáo họ để gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ. Trong buổi nói chuyện, Đức cha Anphong đã mời gọi anh chị em bệnh nhân biết xác tín vào tình yêu, tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8). Tình yêu đó được Thiên Chúa biểu lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Người đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên như người phàm sống như người trần thế (x. Pl 2, 6-8). Người đã xuống nơi thấp nhất của con người là đau khổ và sự chết để mang lấy những đau khổ của con người, đồng cảm với nỗi đau đó và biến nỗi đau đó thành niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Ngoài ra, Đức cha mời gọi mỗi người không ngừng chiêm ngắm mầu nhiệm đau khổ của Đức Giêsu nơi cây Thánh giá. Chính đau khổ mà anh chị em đang gánh chịu là những thương tích mà chính Chúa Giêsu đã chịu xưa. Vì thế, mỗi người đang được vinh dự thông phần đau khổ với Đức Kitô xưa. Bên cạnh đó, mỗi người cũng phải biết mang gánh nặng cho nhau (x. Gl 6, 2), chia sẻ nỗi đau với nhau, nhờ đó mà tất cả cùng nhau bước đi trên một con đường tiến về Quê Trời.

Cuối cùng, Đức cha khuyên bảo anh em linh mục, quý tu sĩ nam nữ đã và đang phục vụ các bệnh nhân biết mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu: hiền lành và khiêm nhường, nhờ trở nên hiện thân của lòng thương xót Chúa nơi trần gian.

Đỉnh cao của buổi gặp gỡ là thánh lễ. Đây là thời khắc quý báu để mỗi người bước vào mối dây hiệp thông cách trọn vẹn với Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Thánh Thể.

Trong bài giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh đến hai mối phúc của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi với các môn đệ (x. Mt 5, 1-10) là: Phúc thay ai than khóc thì họ sẽ được an ủi! Quả vậy, Thiên Chúa không bao giờ phớt lờ hay làm ngơ trước nỗi đau của tha nhân nhưng luôn cảm thương trước nỗi đau của con người. Chính Chúa Giêsu đã khóc thương anh Lazarô, Người cũng đã chạnh lòng thương khi thấy dân chúng bơ vơ vất vưởng, Người cũng đã thương xót bà góa thành Naim khi mất đi đứa con trai đầu lòng (x. Ga 11, 1-44; Lc 7, 11-17). Kế đến, Đức cha nhấn mạnh mối phúc thứ hai: Phúc thay ai xót thương: họ sẽ được thương xót! Vì thế, mỗi người phải xác tín mạnh mẽ vào tình yêu của Thiên Chúa để ra đi dấn thân cách mạnh mẽ, không tính toán và không ngần ngại những gian nan vất vả.

Kết thúc thánh lễ, Đức cha cùng quý cha đã trao tặng cho các bệnh nhân mỗi người một cây Thánh giá và lời kinh nguyện lúc gặp đau khổ. Đây như lời mời gọi mỗi người khi gặp khó khăn và đau khổ hãy biết ôm trọn Thánh giá vào lòng và suy ngẫm lời của Chúa Giêsu xưa: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Gioan Nguyễn

IMG_9288_1
IMG_9289_1
IMG_9290_1
IMG_9293_1
IMG_9294_1
IMG_9295_1
IMG_9296_1
IMG_9297_1
IMG_9302_1
IMG_9303_1
IMG_9305_1
IMG_9311_1
IMG_9317_1
IMG_9319_1
IMG_9320_1
IMG_9322_1
IMG_9329_1
IMG_9330_1
IMG_9335_1
IMG_9336_1
IMG_9339_1
IMG_9347_1
IMG_9349_1
IMG_9352_1
IMG_9353_1
IMG_9357_1
IMG_9359_1
IMG_9362_1
IMG_9365_1
IMG_9367_1
IMG_9368_1
IMG_9371_1
IMG_9376_1
IMG_9377_1
IMG_9378_1
IMG_9381_1
IMG_9383_1
IMG_9384_1
IMG_9387_1
IMG_9390_1
IMG_9393_1
IMG_9397_1
IMG_9401_1
IMG_9402_1
IMG_9405_1
IMG_9406_1
IMG_9409_1
Đức cha Anphong gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và dâng thánh lễ cầu bình an cho các bệnh nhân
IMG_9412_1
IMG_9413_1
IMG_9417_1
IMG_9423_1
IMG_9425_1
IMG_9428_1
IMG_9430_1
IMG_9436_1
IMG_9438_1
IMG_9370_1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *