Sáng ngày 08 tháng Chín vừa qua, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, nhân dịp lễ phong hiển thánh cho thánh Pier Giorgio Frassati, sáng Chúa nhật ngày 07 tháng Chín vừa qua.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện trong thánh lễ, có Đức Hồng y Tổng giám mục Giáo phận Torino, nơi sinh trưởng của thánh Frassati cùng với đông đảo các tín hữu.
Trong bài giảng, Đức Hồng y Re đã gợi lại những nét nổi bật “trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, chỉ vỏn vẹn 24 năm của thánh Frassati, vốn là một người trẻ “hiện đại”, mạnh mẽ và sáng láng, yêu thích nghệ thuật và cái đẹp, say mê thể thao, leo núi, dã ngoại với bạn bè, nhưng không bao giờ bỏ lễ Chúa nhật. Thánh nhân được thôi thúc do những giá trị cao cả và đã sống đời Kitô hữu với niềm vui và sự nhất quán gương mẫu, luôn quan tâm sâu sắc đến những vấn đề xã hội và người nghèo.”
Frassati “Có đời sống cầu nguyện sâu sắc. Từ năm 17 tuổi, Thánh Thể trở thành trung tâm đời thánh nhân. Anh siêng năng rước lễ hằng ngày, chuẩn bị sốt sắng, và sau khi rước lễ, anh còn ở lại lâu để cầu nguyện trong thinh lặng. Anh thích tham dự chầu Thánh Thể ban đêm, có lòng sùng kính Đức Mẹ và thường lần hạt Mân côi buổi tối.”
Năm 21 tuổi, Pier Giorgio bắt đầu thân thiết với các cha Đa Minh và quyết định gia nhập Dòng Ba Đa Minh. Ngày 28 tháng Năm năm 1922, anh lãnh nhận áo choàng trắng – dấu chỉ sự che chở của Đức Mẹ. Giorgio trung thành với các quy luật, đặc biệt là việc đọc Kinh Nhật Tụng Đức, Mẹ theo nghi thức Đa Minh, thậm chí trên xe điện. Khi qua đời, người ta tìm thấy sách kinh này trên bàn ngài. Ngài cũng luôn mang trên mình áo Đức Bà, chỉ cởi ra khi xuống biển tắm. Thật ý nghĩa khi thánh lễ tạ ơn hôm nay được cử hành tại Vương cung thánh đường này do các cha Đa Minh chủ sự.”
Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn cũng nhắc lại rằng: “Thánh Gioan Phaolô II đã gọi Pier Giorgio Frassati là “con người của Tám Mối Phúc”, người mang Tin mừng trong tim và niềm vui cứu độ của Đức Kitô. Trong chuyến viếng thăm Piemonte năm 1989, ngài đã muốn đến Pollone để cầu nguyện bên mộ Pier Giorgio, và nhấn mạnh rằng muốn tôn vinh một người trẻ đã làm chứng cho Đức Kitô cách đặc biệt, nâng đỡ bởi niềm hy vọng phát xuất từ Tin mừng.”
(Sala Stampa 8-9-2025)