Sau khi một máy bay chiến đấu của không quân Bangladesh rơi xuống một trường học khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã “phó thác các nạn nhân cho tình thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng”.
Vatican News
Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” trước thảm kịch hàng không tại Bangladesh gây ra nhiều thương vong.
Ít nhất 31 người đã thiệt mạng khi một chiến đấu cơ của Không quân Bangladesh đâm vào khuôn viên Trường Trung học và Cao đẳng Milestone, tại thủ đô Dhaka.
Trong điện thư gửi hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha viết rằng ngài “phó thác những người đã qua đời cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng.”
Bức điện được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin – Quốc vụ khanh Tòa Thánh – cũng cho biết Đức Thánh Cha “cầu nguyện xin Thiên Chúa an ủi các gia đình và bạn bè đang đau buồn, cũng như ban ơn chữa lành và nâng đỡ cho những người bị thương.”
Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha “cầu xin phúc lành của Thiên Chúa – bình an và sức mạnh – xuống trên toàn thể cộng đoàn học đường và tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng bởi biến cố bi thảm này.”
Vụ tai nạn: máy bay đâm vào tòa nhà hai tầng của trường học
Vụ tai nạn hàng không này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại thủ đô Dhaka.
Chiếc chiến đấu cơ F-7 BGI – một biến thể của máy bay Trung Quốc – đã rơi xuống khuôn viên Trường Milestone ở khu vực Uttara, Dhaka vào chiều thứ Hai.
Theo thông tin từ quân đội Bangladesh, phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ngoài ra, còn có 171 người bị thương, phần lớn là học sinh – nhiều người trong số họ bị bỏng nặng.
Chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ Không quân A.K. Khandaker tại khu vực Kurmitola lúc 13:06 và rơi chỉ ít phút sau đó, bốc cháy ngay lập tức. Theo quân đội, phi công đã cố gắng tránh các khu dân cư đông đúc, nhưng cuối cùng máy bay vẫn đâm vào một tòa nhà hai tầng.
Giới chức quốc phòng cho biết nguyên nhân có thể do “trục trặc kỹ thuật” và một ủy ban cấp cao của Không quân sẽ tiến hành điều tra vụ việc.