Trong đêm cực thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô (04/04/2026), Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Đêm Vọng Phục Sinh – “mẹ của mọi đêm canh thức” – và mời gọi các tín hữu đừng sợ hãi trước những “tảng đá” đang giam hãm con người hôm nay, từ sợ hãi, ích kỷ đến chiến tranh và chia rẽ. Từ ánh sáng Phục Sinh, ngài mời gọi xây dựng một thế giới mới trong hòa bình và hiệp nhất.
Đêm của ánh sáng và sự sống
![]()
Đêm Vọng Phục Sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ, khi Hội Thánh tưởng niệm biến cố tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, mở ra sự sống mới.
Trong bầu khí linh thiêng của Đền thờ Thánh Phêrô, với hàng ngàn tín hữu hiện diện và hiệp thông từ Quảng trường Thánh Phêrô, ánh sáng dần lan tỏa từ bóng tối. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng không gian, nhưng còn quy tụ các tín hữu như những “ngọn đèn cho thế gian”.
Tại tiền sảnh, ngọn lửa mới được thắp lên. Đức Thánh Cha làm phép lửa và chuẩn bị Nến Phục Sinh: khắc hình thập giá, ghi Alpha và Omega, cùng niên hiệu năm hiện tại, rồi cắm năm hạt hương tượng trưng cho các thương tích của Đức Kitô.
Ánh sáng được trao truyền từ cây nến, và khi lời tung hô Lumen Christi vang lên lần thứ ba, toàn bộ thánh đường bừng sáng. Tiếp đó là bài công bố Tin Mừng Phục Sinh Exsultet, cất lên niềm vui chiến thắng của Đức Kitô: “Ôi tội hồng phúc, vì đã được một Đấng Cứu Chuộc cao cả dường ấy!”
Thiên Chúa không bỏ rơi con người
![]()
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại hành trình lịch sử cứu độ qua các bài đọc phong phú của đêm Vọng.
Từ công trình sáng tạo – nơi Thiên Chúa đưa trật tự ra khỏi hỗn mang – đến biến cố giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, tất cả cho thấy: Thiên Chúa luôn ở với con người.
Ngay cả khi con người sa ngã vì tội lỗi, Ngài vẫn không bỏ rơi, nhưng tiếp tục bày tỏ lòng thương xót qua sự tha thứ và ơn cứu độ.
Các ngôn sứ loan báo một Thiên Chúa quy tụ, chữa lành và đổi mới: nguồn nước ban sự sống, ánh sáng dẫn đường, Thần Khí đổi mới con tim.
Không có ngôi mộ nào giam giữ được Thiên Chúa
![]()
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: tội lỗi như một “tảng đá nặng nề” ngăn cách con người với Thiên Chúa và dập tắt hy vọng.
Nhưng chính nơi ngôi mộ tưởng như khép kín ấy, quyền năng của Thiên Chúa đã tỏ lộ. Không có ngôi mộ nào có thể giam giữ được Thiên Chúa của sự sống.
Từ chứng tá của các phụ nữ ra mộ – những người đầu tiên đón nhận tin Phục Sinh – Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hôm nay can đảm vượt qua nỗi sợ, như họ đã làm.
Đừng để mình bị tê liệt
![]()
Từ mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn đến thực tại hôm nay.
Ngài nhắc rằng vẫn còn nhiều “ngôi mộ” cần được mở ra, với những “tảng đá” tưởng như không thể lay chuyển: sợ hãi, mất niềm tin, ích kỷ, oán hận.
Từ đó nảy sinh những vết thương lớn hơn: chiến tranh, bất công, chia rẽ giữa các dân tộc.
Ngài tha thiết kêu gọi: đừng để mình bị tê liệt trước những thực tại ấy, nhưng hãy để ánh sáng Phục Sinh biến đổi đời sống và các tương quan.
Mười tân tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm
![]()
Trong đêm thánh này, Đức Thánh Cha đã ban Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho mười dự tòng đến từ nhiều quốc gia.
Nghi thức diễn ra trong ánh sáng của Nến Phục Sinh: nước thánh được đổ trên đầu, áo trắng được mặc vào, và dầu thánh được xức như dấu ấn của Chúa Thánh Thần.
Các tân tòng cũng lần đầu tiên tham dự Thánh Thể, trở nên những chi thể sống động của Hội Thánh.
![]()
Trong lời nguyện chung, Hội Thánh đặc biệt cầu xin cho các nhà lãnh đạo biết dấn thân xây dựng một nền hòa bình công chính và không bạo lực, đồng thời khơi dậy nơi nhân loại tình yêu đối với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề.
Đức Kitô đã sống lại.
Và từ ánh sáng ấy, một con đường mới được mở ra cho con người – con đường của hòa bình, hiệp nhất và hy vọng.
![]()