Đức Thánh Cha Lêô XIV dâng lời nguyện nhân dịp 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời

Đức Thánh Cha Lêô XIV dâng lời nguyện nhân dịp 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời

Vatican, ngày 10 tháng 01 năm 2026

Nhân dịp các tu sĩ Phanxicô khởi sự các cử hành tại Porziuncola[1], Assisi, mừng 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời[2], Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi tới Gia đình Phanxicô một sứ điệp kèm theo lời nguyện, được Vatican công bố ngày 10 tháng 01.

Trong thư gửi các Bề trên Tổng quyền thuộc Hội nghị Gia đình Phanxicô, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời cuối đời của Thánh Phanxicô:

“«Chị chết của chúng ta», Thánh Phanxicô đã thốt lên vào ngày 3 tháng 10 năm 1226 tại Porziuncola, khi ngài tiến đến với cái chết như một con người đã đạt tới sự bình an trọn vẹn. Đã tám thế kỷ trôi qua kể từ ngày vị Poverello của Assisi qua đời, người đã khắc ghi Lời cứu độ của Đức Kitô vào tâm hồn con người thời đại ngài.”

Cùng ngày, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Felice Accrocca, Tổng Giám mục Benevento, làm Giám mục mới của Assisi, kế nhiệm Đức cha Domenico Sorrentino, sau khi đơn từ nhiệm của ngài được chấp nhận theo quy định tuổi hưu của các giám mục.

Thánh Phanxicô – chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới chia rẽ

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết ngài hiệp thông thiêng liêng với toàn thể Gia đình Phanxicô trong dịp kỷ niệm trọng đại này, đồng thời nhận định rằng chứng tá của Thánh Phanxicô vẫn mang tính thời sự sâu sắc:

“Trong một thời đại được đánh dấu bởi những cuộc chiến dường như không có hồi kết, bởi các chia rẽ nội bộ và xã hội gây ra sợ hãi và mất lòng tin, Thánh Phanxicô vẫn tiếp tục nói với chúng ta. Không phải vì ngài đưa ra những giải pháp mang tính kỹ thuật, nhưng bởi chính cuộc đời ngài chỉ ra nguồn mạch đích thực của hòa bình.”

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng theo linh đạo Phanxicô, hòa bình không thể bị chia cắt hay giản lược:

“Bình an với Thiên Chúa, bình an giữa con người với nhau, và bình an với thụ tạo là những chiều kích không thể tách rời của cùng một lời mời gọi duy nhất: lời mời gọi hòa giải phổ quát.”

Lời nguyện của Đức Giáo hoàng kính Thánh Phanxicô Assisi

Sau khi khích lệ các thành viên Gia đình Phanxicô tiếp tục sống trung thành với Tin Mừng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kết thúc sứ điệp bằng một lời cầu nguyện, xin Thánh Phanxicô Assisi chuyển cầu để thế giới hôm nay được tràn đầy niềm vui và sự hòa hợp đích thực:

Lạy Thánh Phanxicô Assisi, người anh em của chúng con,
cách đây tám trăm năm,
ngài đã tiến ra gặp “chị chết”
như một con người đã được bình an trọn vẹn.

Xin chuyển cầu cho chúng con trước nhan Thiên Chúa.

Ngài là người đã nhận ra nơi Thánh Giá San Damiano[3]
nguồn mạch của bình an đích thực;
xin dạy chúng con biết tìm nơi Đức Kitô
căn nguyên của mọi hòa giải,
Đấng phá đổ mọi bức tường chia cách.

Ngài đã không mang vũ khí,
vượt qua ranh giới của chiến tranh
và những hiểu lầm;
xin ban cho chúng con lòng can đảm
để xây dựng những nhịp cầu,
tại những nơi thế giới dựng lên các hàng rào ngăn cách.

Trong những thời khắc bị giày vò bởi xung đột và chia rẽ,
xin chuyển cầu để chúng con trở nên
những người kiến tạo hòa bình:
những chứng nhân không vũ khí
và có khả năng giải giới,
cho nền hòa bình phát xuất từ Đức Kitô.

Amen.

https://www.aciprensa.com/noticias/120897/papa-leon-xiv-ofrece-una-oracion-por-los-800-anos-de-la-muerte-de-san-francisco-de-asis

[1] Porziuncola là một nhà nguyện nhỏ có từ thế kỷ IX, nằm trong Đền Đức Bà các Thiên Thần, gần thành Assisi. Đây là nơi gắn liền với ơn gọi của Thánh Phanxicô Assisi, nơi ngài hiểu rõ sứ mạng sống Tin Mừng, khai sinh Dòng Phanxicô, và cũng là nơi ngài qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226.

[2] Thánh Phanxicô Assisi qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226 tại Porziuncola (Đền Đức Bà các Thiên Thần), Assisi. Năm 2026 đánh dấu 800 năm ngày Thánh nhân “transitus” – vượt qua về với Chúa. Trong truyền thống Phanxicô, ngày 3/10 được cử hành như ngày tưởng niệm cuộc “vượt qua” của Thánh Phanxicô, trong khi lễ kính Thánh nhân trong phụng vụ toàn thể Hội Thánh được mừng vào ngày 4/10.

[3] Thánh Giá San Damiano là cây thánh giá cổ có từ thế kỷ XII, được tôn kính tại nhà nguyện San Damiano, gần Assisi. Chính trước thánh giá này, Thánh Phanxicô Assisi đã nghe tiếng Chúa Kitô chịu đóng đinh phán với ngài: “Hãy đi sửa lại Nhà Ta, vì Nhà Ta đang sụp đổ”. Biến cố này đã đánh dấu bước ngoặt quyết định trong ơn gọi của Thánh Phanxicô, mở ra con đường hoán cải, sống nghèo khó và dấn thân xây dựng Hội Thánh bằng đời sống Tin Mừng.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *