Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các nhà báo bên ngoài Castel Gandolfo và trả lời những câu hỏi liên quan đến Ukraine cũng như luật cho phép trợ tử tại Hoa Kỳ.
“Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người thiện chí: xin hãy tôn trọng, ít là trong ngày mừng Sinh Nhật Đấng Cứu Thế, một ngày hòa bình.”
Đó là lời kêu gọi được Đức Thánh Cha Lêô XIV đưa ra trước thềm lễ Giáng Sinh, vào thứ Ba ngày 23 tháng 12, từ Castel Gandolfo.
Một ngày hòa bình cho toàn thế giới
Theo thông lệ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại để trao đổi với một nhóm nhà báo thuộc nhiều cơ quan truyền thông khác nhau và trả lời các câu hỏi của họ. Trung Đông và Ukraine là những chủ đề được đề cập đến.
Nói về tình hình Ukraine, nơi trong những giờ gần đây đã hứng chịu các cuộc không kích quy mô lớn của Nga tại nhiều khu vực, Đức Thánh Cha chia sẻ:
“Thật vậy, điều làm tôi vô cùng đau buồn trong những ngày này là việc Nga dường như đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn nhân dịp Giáng Sinh.”
Vì thế, Vị Giám mục Rôma đã tái khẳng định lời kêu gọi của mình về một khoảng ngưng chiến trong dịp lễ Giáng Sinh:
“Có lẽ họ sẽ lắng nghe chúng ta, và sẽ có 24 giờ – trọn vẹn một ngày hòa bình cho toàn thế giới.”
Ước mong tiến trình hòa bình tại Trung Đông được tiếp tục
Chuyển sang một chiến trường khác là Trung Đông, nơi giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn đang được thảo luận, Đức Thánh Cha nhắc đến “chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa” gần đây của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, đến Gaza.
Ngài cho biết:
“Cách đây một giờ, tôi đã liên lạc với cha sở, cha Gabriel Romanelli, quản xứ nhà thờ Thánh Gia tại thành phố Gaza.”
Theo Đức Giáo hoàng, cộng đoàn nơi đây “đang cố gắng cử hành lễ trong một bối cảnh vẫn còn hết sức mong manh và bất ổn”.
Ngài nói thêm:
“Chúng ta hãy hy vọng rằng tiến trình hòa bình sẽ được tiếp tục.”
Nỗi thất vọng trước luật trợ tử tại bang Illinois
Hướng về Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự thất vọng trước việc bang Illinois — quê hương của ngài — vừa thông qua luật cho phép trợ tử đối với những người trưởng thành mắc bệnh nan y, với tiên lượng sống không quá sáu tháng, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2026.
Đức Thánh Cha Lêô XIV cho biết ngài đã đề cập vấn đề này “rất rõ ràng” với Thống đốc JB Pritzker trong cuộc tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 11 năm ngoái:
“Vào thời điểm đó, dự luật đã được đặt sẵn trên bàn làm việc của ông.”
Ngài nhấn mạnh:
“Chúng tôi đã nói rất rõ về sự cần thiết phải tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống, từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Và thật đáng tiếc… ông ấy đã quyết định ký ban hành đạo luật đó. Tôi vô cùng thất vọng về điều này.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này,
“hãy suy tư về bản chất của sự sống con người, về giá trị của sự sống con người. Thiên Chúa đã trở nên con người như chúng ta, để cho chúng ta thấy thế nào là sống một đời sống nhân linh đích thực.”
Ước nguyện và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha là:
“xin cho lòng tôn trọng sự sống được lớn lên một lần nữa trong mọi khoảnh khắc của hiện hữu con người, từ lúc được thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.”
CHIA SẺ / SHARES: