Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm mục vụ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Rôma

Trong chuyến viếng thăm mục vụ cuối cùng trước Lễ Phục Sinh tại giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thuộc khu Ponte Mammolo ở phía đông Rôma, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các tín hữu sống tinh thần Tin Mừng bằng cách mở cửa đón nhận mọi người, đặc biệt là người nghèo, người di cư và những ai bị gạt ra bên lề xã hội. Cử hành Thánh lễ Chúa nhật Laetare tại đây, ngài cũng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn ban ánh sáng, hy vọng và bình an cho nhân loại, đồng thời mời gọi thế giới kiên trì đối thoại để xây dựng hòa bình.

Một giáo xứ biết đón tiếp

Il Papa nella parrocchia del Sacro Cuore a Ponte Mammolo

Chiều ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đến thăm giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại khu Ponte Mammolo, đánh dấu chặng cuối trong loạt năm chuyến viếng thăm các giáo xứ tại Rôma trước Lễ Phục Sinh. Trước cổng nhà thờ, những vòng hoa trắng và vàng được treo trang trí, tạo nên bầu khí hân hoan chờ đợi của cộng đoàn.

Trong số những người có mặt từ sớm có bà Eleonora Scolastico, 89 tuổi, một giáo lý viên kỳ cựu đã gắn bó với giáo xứ nhiều thập niên. Xuất thân từ vùng Molise, bà chuyển đến khu phố này khi còn trẻ và luôn phục vụ cộng đoàn với tinh thần quảng đại. Bà từng là giáo viên tiểu học và sau đó dấn thân trong việc khai tâm Kitô giáo cho thiếu nhi và thiếu niên.

Theo bà, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố đặc biệt đối với khu phố, nơi cần những chứng tá sống động về sự đón tiếp và tinh thần liên đới. Các em thiếu nhi trong giáo xứ cũng hào hứng chuẩn bị nhiều hoạt động chào đón, thậm chí còn làm một cuốn sách ghi lại những tâm tình và lời chúc gửi đến Đức Thánh Cha.

Cộng đoàn sống tinh thần Tin Mừng

Il Papa tra i fedeli della comunità della parrocchia a Ponte Mammolo, nella periferia est di Roma.

Tại nhà sinh hoạt giáo xứ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ và các em nhỏ. Đại diện nhóm thiếu nhi giới thiệu các sinh hoạt của cộng đoàn, trong khi các em nhỏ trao tặng Đức Thánh Cha cuốn sách chứa đựng những suy nghĩ và lời chúc của mình.

Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy một cộng đoàn sống tinh thần Tin Mừng. Ngài nói rằng giáo xứ đã xây dựng được một cộng đoàn thực sự biết đón nhận mọi người, và đó là dấu chỉ hy vọng trong một thế giới đang chịu nhiều đau khổ và thử thách.

Theo Đức Thánh Cha, tình yêu, ân sủng và lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể qua những cử chỉ bác ái của cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh rằng trong gia đình của Thiên Chúa không có giới hạn: mọi người đều được mời gọi đến với Người. Vì thế, giáo xứ trở thành một gia đình mở rộng, nơi mọi người có thể cảm nhận mình được đón nhận và yêu thương.

Tin Mừng mời gọi mở cửa cho mọi người

Il Papa con i bambini

Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha gặp riêng một nhóm người cao tuổi và người khuyết tật. Trong cuộc gặp gỡ này, ngài nhấn mạnh niềm vui khi con người nhận ra mình là anh chị em với nhau.

Ngài lưu ý rằng ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới đang xuất hiện xu hướng khép cửa trước người khác, đặc biệt là trước người nghèo hay người di cư. Tuy nhiên, Tin Mừng lại mời gọi các môn đệ Chúa Kitô sống tinh thần hoàn toàn khác: mở cửa và đón nhận.

Nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Ta là khách lạ và các ngươi đã đón tiếp”, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi đón nhận những người đang cần giúp đỡ, con người thực sự đang đón nhận chính Chúa Kitô.

Ngài cũng khích lệ cộng đoàn tiếp tục quan tâm đến những người vô gia cư, những người cô đơn và những ai đang gặp khó khăn trên hành trình cuộc sống.

Chứng tá sống động của một cộng đoàn

I bambini in una parrocchia multiculturale

Nhiều gia đình tham dự sự kiện cho biết giáo xứ là nơi họ tìm thấy một môi trường lành mạnh cho đời sống đức tin và các mối tương quan. Một số người dù đã chuyển đi nơi khác vẫn duy trì mối liên hệ đặc biệt với cộng đoàn.

Đối với họ, hình ảnh Đức Thánh Cha đến thăm các giáo xứ trong thành phố giống như một “vị Giáo hoàng lữ hành” mang ý nghĩa sâu sắc. Điều đó nhắc nhở mọi người sống theo tinh thần của Thánh Tâm Chúa Giêsu: một con tim rộng mở, luôn sẵn sàng phục vụ nơi cần thiết nhất.

Những bước đầu đời linh mục của Đức Hồng y Baldo Reina

Đức Hồng y Baldo Reina, Tổng Đại diện của Đức Thánh Cha cho Giáo phận Rôma, cũng xúc động đặc biệt khi trở lại giáo xứ này. Khi còn là chủng sinh và linh mục trẻ, ngài từng phục vụ mục vụ tại đây vào các cuối tuần từ năm 1994 đến 1998.

Ngài nhớ lại khoảng thời gian ấy với nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là công việc dạy giáo lý và sinh hoạt với các bạn trẻ tại nhà sinh hoạt giáo xứ.

Hy vọng cho những người bên lề

I bambini in una parrocchia multiculturale

Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu từ lâu nổi tiếng với các hoạt động bác ái dành cho những người gặp khó khăn. Một người vô gia cư tên Gaspare chia sẻ rằng ông thường nhận được sự giúp đỡ tại đây, từ việc tắm rửa đến những hỗ trợ cần thiết trong cuộc sống.

Ông cho rằng điều xã hội ngày nay thiếu nhất chính là sự cảm thông giữa con người với nhau, và nơi giáo xứ này ông tìm lại được điều đó.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự hiện diện của nhà tù Rebibbia gần giáo xứ và đánh giá cao các hoạt động mục vụ dành cho các tù nhân. Theo ngài, những người tìm kiếm tự do có thể đã phạm sai lầm, nhưng họ vẫn luôn được mời gọi hoán cải và bắt đầu một cuộc sống mới.

Chúa nhật Laetare (Hãy vui lên – IV Mùa Chay): ánh sáng của Thiên Chúa

Papa Leone durante l'omelia della Messa.

Trong Thánh lễ Chúa nhật Laetare, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành người mù từ thuở mới sinh.

Ngài giải thích rằng nhìn bằng “đôi mắt của Thiên Chúa” nghĩa là vượt qua những thành kiến khiến con người chỉ nhìn thấy nơi người đau khổ một gánh nặng hay một vấn đề cần tránh né. Trái lại, Chúa Giêsu nhìn họ như những con người thân yêu đang cần được giúp đỡ.

Theo Đức Thánh Cha, ánh sáng của Chúa Kitô có sức giải thoát con người khỏi sự mù lòa của tội lỗi và mở ra một đời sống mới.

Đối thoại không ngừng cho hòa bình

Un momento della Messa con Papa Leone.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi lo lắng trước tình cảnh nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh. Ngài khẳng định rằng các xung đột bạo lực không thể giải quyết những vấn đề của thế giới.

Ngài kêu gọi các dân tộc kiên trì đối thoại để xây dựng hòa bình. Đồng thời, ngài cảnh báo rằng không ai được phép sử dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những lựa chọn dẫn đến bạo lực và cái chết.

Thiên Chúa, theo Đức Thánh Cha, luôn đến để ban ánh sáng, hy vọng và bình an cho nhân loại.

Một cộng đoàn sống đức ái

Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm mục vụ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Rôma

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước những hoạt động bác ái phong phú của giáo xứ: giúp người di cư học ngôn ngữ, tìm nhà ở và việc làm; hỗ trợ người nghèo; chăm sóc các phụ nữ và các bà mẹ gặp khó khăn; cũng như các sinh hoạt sôi nổi dành cho giới trẻ.

Ngài khích lệ cộng đoàn tiếp tục bước đi trên con đường này, sống hiệp thông và nâng đỡ nhau như các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

Trước khi rời giáo xứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc thuộc về giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu là một chứng tá đích thực về tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Ngài cảm ơn cộng đoàn vì tất cả những gì họ đang thực hiện và nói vui rằng hy vọng sẽ không phải chờ thêm bốn mươi năm nữa mới có một chuyến viếng thăm như thế.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *