
Đức Thánh Cha Lêô XIV, vị Giáo hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ, khẳng định ngài vẫn dành một tình yêu sâu đậm cho quê hương của mình, ngay cả khi hiện nay đang đảm nhận sứ vụ là vị mục tử của toàn thể Giáo hội Công giáo hoàn vũ.
Đức Thánh Cha chia sẻ điều này trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tom Llamas của NBC News ngày 29 tháng 7 tại Castel Gandolfo.
Cuộc phỏng vấn diễn ra sau chương trình cầu nguyện bằng âm nhạc vì hòa bình mang tên “Canticle of Peace” (Khúc ca Hòa bình), được tổ chức tại Borgo Laudato Si’, thuộc khu Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, với phần trình diễn của danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli.
Khi nói về tình yêu dành cho Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng căn tính của ngài giờ đây trước hết là căn tính của vị mục tử của Giáo hội hoàn vũ.
Ngài nói với NBC News:
“Tôi có một tình yêu lớn dành cho Hoa Kỳ. Nhưng tôi hiểu rằng sứ mạng của mình có một chiều kích rất quan trọng: trở thành mục tử của một Giáo hội hoàn vũ.”
Đức Thánh Cha nói thêm:
“Tôi nghĩ mình là một vị Giáo hoàng tình cờ là người Mỹ.”
Ngài cũng nhìn nhận ý nghĩa lịch sử của việc trở thành vị Giám mục Rôma đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ.
Đức Thánh Cha chia sẻ:
“Tôi nhận thức rằng, đối với bản thân tôi cũng như đối với người dân Hoa Kỳ, việc có vị Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ mang một ý nghĩa rất lớn.”
Nói về những điều mình yêu quý nơi Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nhắc đến tinh thần tự do và những cơ hội mà đất nước này đã mang lại cho nhiều thế hệ người nhập cư, trong đó có chính gia đình của ngài.
Ngài cũng cho biết trong gia phả của mình có cả những người từng là nô lệ lẫn những người từng sở hữu nô lệ.
“Trong gia đình chúng tôi có những người từng là nô lệ và cũng có những người từng là chủ nô.”
Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ:
“Ông bà ngoại của tôi đều là người nhập cư. Có thể nói, tôi lớn lên trong một bối cảnh giúp tôi nhận ra một trong những kho tàng quý giá nhất của nước Mỹ.”
Khi được hỏi về khả năng thực hiện chuyến tông du tới Hoa Kỳ trong tương lai, Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh đang xem xét thời điểm thích hợp.
Ngài nói:
“Hôm nay chúng tôi đã xem lại lịch trình cho hai năm tới. Hiện vẫn chưa có điều gì được quyết định, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm có dịp đến đó.”
Ngày 29 tháng 7, Đức Thánh Cha đã trở lại Castel Gandolfo trong thời gian ngắn để tham dự chương trình “Canticle of Peace”, sau khi vừa kết thúc kỳ nghỉ tại thị trấn này, diễn ra từ ngày 5 đến 27 tháng 7, và trở về Vatican.
https://www.aciprensa.com/noticias/127257/papa-leon-xiv-sigo-sintiendo-un-gran-amor-por-estados-unidos