Nhân dịp kỷ niệm 80 năm biến cố bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi sứ điệp đến Đức Cha Alexis Mitsuru Shirahama, Giám mục Hiroshima. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình đích thực đòi hỏi phải có dũng khí đặt xuống khí giới, đặc biệt là những vũ khí có khả năng gây nên thảm họa khôn lường như vũ khí hạt nhân. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau kiến tạo một nền luân lý toàn cầu đặt nền tảng trên công lý, tình huynh đệ và công ích.
Đức Thánh Cha đã trích lại lời chứng của một hibakusha – người sống sót sau biến cố hạt nhân do Hoa Kỳ ném xuống Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945 – rằng: “Người của tình yêu là người của can đảm”. Từ đó, ngài khẳng định hòa bình chân chính chỉ có thể đạt được khi nhân loại đủ can đảm để khước từ khí giới, nhất là những vũ khí có sức hủy diệt không thể diễn tả.
Trong thư, Đức Giáo Hoàng bày tỏ lòng tôn trọng và tình thương mến đối với những người sống sót, đồng thời cho rằng chứng từ mất mát và đau khổ của họ là một lời nhắc khẩn thiết thúc đẩy nhân loại xây dựng một thế giới an toàn hơn và cổ võ một bầu khí hòa bình đích thực. Ngài nhấn mạnh rằng tám mươi năm trôi qua, Hiroshima và Nagasaki vẫn là những lời cảnh tỉnh sống động về những kinh hoàng sâu xa do vũ khí hạt nhân gây ra, và cho đến hôm nay, đường phố, trường học, nhà cửa nơi đây vẫn còn mang những vết thương, hữu hình và tinh thần, từ tháng 8 định mệnh năm 1945.
Trích dẫn lời bác sĩ Takashi Nagai, một nhân chứng sống sót tại Nagasaki, Đức Thánh Cha nhắc lại: “Người của tình yêu là người can đảm không mang khí giới”. Từ đó, ngài tái khẳng định rằng hòa bình đích thực đòi hỏi phải khước từ mọi loại vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, vốn xúc phạm đến nhân loại chung và phản bội phẩm giá của công trình sáng tạo mà chúng ta được mời gọi gìn giữ sự hài hòa. Ngài cũng trích lại lời vị tiền nhiệm khả kính là Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại”.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp tục nhận định rằng Hiroshima và Nagasaki là những biểu tượng ký ức trong một thời đại vẫn còn đầy căng thẳng và xung đột toàn cầu. Hai thành phố này mời gọi nhân loại từ bỏ ảo tưởng về một nền an ninh dựa trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau bảo đảm, và thay vào đó, phải dấn thân kiến tạo một nền luân lý toàn cầu đặt nền tảng trên công lý, tình huynh đệ và công ích.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong rằng việc tưởng niệm biến cố này sẽ trở thành lời kêu gọi cộng đồng quốc tế canh tân cam kết xây dựng một nền hòa bình bền vững, được chia sẻ bởi toàn thể nhân loại. Đó chính là nền hòa bình mà ngài đã khẳng định trong phép lành Tòa Thánh Urbi et Orbi đầu tiên của mình: “Một nền hòa bình không vũ trang và tước bỏ vũ khí”.
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-08/papa-leone-xiv-anniversario-hiroshima-nagasaki.html