Elena Calero – có phải một vị thánh của thế hệ người trẻ đầu thế kỷ XXI?

Elena Calero – có phải một vị thánh của thế hệ người trẻ đầu thế kỷ XXI?

Tháng 10/2022, Hội Thánh chính thức mở án phong chân phước cho Elena Calero Bahamonde, một thiếu nữ Tây Ban Nha qua đời năm 2014 khi mới 23 tuổi. Từ đó, Elena được gọi là Tôi tớ Chúa. Cuộc đời cô ngắn ngủi, rất đỗi bình thường – nhưng lại sinh hoa trái thiêng liêng cách lạ lùng.

Một đức tin đơn sơ mà rực rỡ

Elena sinh năm 1990 tại Madrid, trong một gia đình Kitô hữu. Cô hiền lành, vui tươi, thích hát, thích nhảy, thích mơ ước như bao người trẻ khác. Tuổi thiếu niên của cô không có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái sống giữa đời thường.

Bước ngoặt lớn đến khi cô chuẩn bị lãnh Bí tích Thêm Sức. Chính trong thời gian ấy, Elena không chỉ sống đạo theo gia đình, nhưng thực sự chọn Chúa cho đời mình.

Là sinh viên kinh tế, có người yêu, có dự định tương lai rõ ràng. Nhưng điều làm cô khác biệt chính là tình yêu dành cho Thánh Thể. Chị cô, Belén, kể lại:
“Elena yêu Đức Kitô say đắm. Chúa là trung tâm đời cô.”

Từ việc dấn thân nơi giáo xứ, Elena tìm thấy chỗ đứng trong nhóm giới trẻ. Ở đó, lòng yêu mến sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Thánh Thể ngày càng lớn lên.

Cô hiểu rõ: Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể, và không có linh mục thì không có các Bí tích. Hầu như thư từ hay tin nhắn nào của cô cũng kết thúc bằng lời cầu cho chủng sinh và ơn gọi. Cô từng viết:

“Con muốn dâng những đau khổ của con cho các linh mục và cho những ơn gọi mới.”

Với Elena, đức tin không phải là ý tưởng trừu tượng, nhưng là một đời sống cụ thể và dấn thân.

“Không cầu nguyện thì chẳng làm được gì”

Elena Calero, Servante de Dieu espagnole

Trung tâm đời sống thiêng liêng của Elena là cầu nguyện. Với cô, cầu nguyện cần thiết như hơi thở.

Cô tham dự Thánh lễ gần như mỗi ngày. Cô ở lại lâu trước Nhà Tạm trong thinh lặng. Thứ Sáu nào cũng tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Trên đường từ trường về, nếu đi ngang qua nhà thờ, cô sẵn sàng ghé vào ít phút để cầu nguyện.

Câu cô thường nhắc:

“Phải cầu nguyện trước đã. Không cầu nguyện thì chẳng làm được gì.”

Nhờ đời sống nội tâm sâu sắc ấy, Elena âm thầm nâng đỡ nhóm giới trẻ khi nhóm có dấu hiệu nguội lạnh. Mỗi tuần, cô gửi cho các bạn một câu trích từ các thánh để khích lệ đời sống cầu nguyện chung.

Mọi người nhìn nhận cô như một người có khả năng hướng dẫn tự nhiên, nhưng không phải vì cô muốn đứng đầu, mà vì đời sống của cô thuyết phục hơn mọi lời nói. Cô đặc biệt quan tâm đến những người yếu thế, để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.

“Chúa đang gọi con theo Ngài sát hơn”

Ngày 18/6/2013, sau một xét nghiệm máu đơn giản, Elena được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy.

Ban đầu cô hy vọng sẽ mau chóng bình phục. Nhưng dần dần, cô nhận ra căn bệnh như một lời mời gọi riêng từ Thiên Chúa.

Trong sổ tay, cô viết:

“Có lúc trở ngại xuất hiện trên đường ta đi. Ta muốn nổi loạn, muốn nói với Chúa rằng quá sức rồi. Nhưng thay vì trao nỗi buồn cho Ngài, ta lại phí chút sức lực còn lại để than trách.”

Cô không hỏi: “Tại sao con?”
Cô chỉ hỏi:

“Con có thể dâng điều này thế nào đây?”

Trong những tháng khó khăn nhất, cô lập một danh sách những người và những ý chỉ để dâng đau khổ của mình: Đức Giáo hoàng, các linh mục, gia đình, bác sĩ…

Cô còn viết:

“Thật vô ích khi nói ‘Xin vâng theo ý Chúa’ nếu con không sẵn sàng trao cho Ngài điều Ngài xin.”

Một năm sau ngày chẩn đoán, cô ghi:

“Chúa đang gọi con theo Ngài sát hơn nữa, không sợ hãi, không do dự, chỉ vì yêu.”

Hiệp thông với Thập Giá

Khi bệnh trở nặng, Elena trải qua hóa trị, ghép tủy và nhiều tuần nằm viện – nhưng không than phiền.

Mỗi tối, cô phó thác mình cho Chúa trước cây Thánh Giá trong phòng. Dù rất yếu, cô vẫn cố gắng hành hương đến Sanctuary of Covadonga, chỉ để nói đơn sơ:

“Con đi gặp Mẹ.”

Mùa thu năm 2014, khi bệnh trở nặng và phải nằm liệt giường, dù sốt cao và co giật vì biến chứng viêm não, cô vẫn ra dấu xin cây Thánh Giá và xin được rước Thánh Thể.

Giám mục giáo phận đến thăm. Khuôn mặt cô, dù hốc hác vì bệnh, vẫn ánh lên niềm hy vọng. Cô lãnh nhận Mình Thánh Chúa và Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân với tất cả sức lực còn lại.

Ngày 20/11/2014, ở tuổi 23, Elena trở về Nhà Cha. Gương mặt cô an bình lạ lùng. Cha cô nói rằng ông thấy con mình giống Chúa Giêsu trong mồ: mang dấu tích đau khổ, nhưng được biến đổi bởi niềm tín thác.

Một thông điệp cho người trẻ hôm nay

Thánh lễ an táng của Elena quy tụ đông đảo người trẻ. Không khí không nặng nề, nhưng thấm đẫm hy vọng.

Cuộc đời cô nhắc chúng ta rằng: tuổi trẻ không chỉ là thời gian tìm kiếm thành công, mà trước hết là thời gian sống trọn vẹn với Đức Kitô.

Một đời sống rất bình thường – học tập, tình bạn, ước mơ, niềm vui – nếu đặt Chúa ở trung tâm, vẫn có thể sinh hoa trái lớn lao.

Elena nhắc chúng ta: kho tàng thật không nằm ở thành đạt hay ánh đèn sân khấu, nhưng ở tình yêu ta trao đi trong từng việc nhỏ và trong lòng biết ơn.

Chính cô đã cầu nguyện:

“Mọi sự con có, đều là Chúa ban cho con.”

Biết đâu, một ngày không xa, Hội Thánh sẽ có thêm một vị thánh của thế hệ người trẻ đầu thế kỷ XXI – rất đời thường, nhưng rất thánh thiện.

https://aleteia.org/2026/02/13/elena-calero-another-future-millennial-saint/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *