Gần lòng Mẹ Maria

                               

Hãy ở gần bên Mẹ Maria”, đây là lời mời gọi tha thiết của cha phó Giuse Nguyễn Văn Trương, trong Thánh lễ ngoại lịch mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, vào ngày giáo xứ Bãi Dòng long trọng rước hoa, cung nghinh Mẹ ra bên ngoài khuôn viên của giáo xứ, tối thứ Ba 21.05.2024, theo truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội dịp tháng hoa kính Mẹ.

Khi hoàng hôn mới vừa buông xuống, đã thấy náo nức những bước chân vội vã, với những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui tươi, hân hoan tiến về thánh đường giáo xứ để chuẩn bị cho cuộc rước long trọng tối nay. Đội hình cuộc rước quy tụ đủ mọi thành phần trong giáo xứ: Đội kèn đồng với đồng phục trắng, đội trống với trang phục mang sắc vàng, 4 đội hoa ấu nhi với áo màu trắng tinh khôi, ca đoàn thuộc các giáo họ thướt tha với áo dài mang sắc màu riêng, các kiệu hoa từng giáo họ, kiệu hoa chung của giáo xứ rực rỡ trong ánh sáng lung linh… Tất cả làm nên một bức tranh tuyệt đẹp, thành đoàn rước dài thật dài, cung nghinh Mẹ đi xa chừng 2 cây số đường bao quanh cả giáo xứ.

Vào lúc 19g30, sau phút thánh hóa với lời khai mở của cha phó Giuse, đoàn rước long trọng khởi hành từ nhà thờ lên đường, qua cánh đồng thơm hương lúa, rồi bên dòng kênh mát xanh, trải dài bao quanh từ giáo họ Hưng Bình, qua Hưng Sơn, lên Hưng Thịnh, lên đường lộ, trở về giáo họ Bãi Dòng, nơi thánh đường giáo xứ tọa lạc. Trong một giờ tôn vinh Mẹ trên con đường quê hương, đoàn con hân hoan cảm tạ Mẹ bằng những lời kinh, tiếng hát ngợi khen, những điệu trống cổ rộn rã, cùng với tiếng kèn vang dậy, tấu lên khúc nhạc vang lừng ca khen Mẹ. Hòa nhịp theo còn có tiếng chuông nhà thờ hòa ca ngân vang không dứt, vút bay thật xa, hòa với đoàn rước tưng bừng ca khen Mẹ Thiên Chúa.

Sau cuộc rước long trọng, cả cộng đoàn thật đông đảo cùng bước vào Thánh lễ, cao điểm của ngày mừng kính tôn vinh Mẹ, với lời ca Magnificat du dương. Mở đầu Thánh lễ, cha phó Giuse mời gọi cộng đoàn hợp lòng xin Chúa ban ơn giúp mỗi người trong đức tin, nhận thức rõ ràng Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của chúng ta. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho mỗi người, cho giáo họ, giáo xứ chúng ta được bình an và hiệp nhất yêu thương nhau.

Chia sẻ trong Thánh lễ, khởi đi từ lời Tin Mừng: “Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người” (Ga 19,25), cha hướng lòng cộng đoàn về hình ảnh Đức Maria dưới chân thập giá. Bằng ví dụ cụ thể từ thấp lên cao, cha lý giải tại sao người ta muốn ở gần bên nhau, với nhau. Đức Maria hằng “ở gần” bên Chúa Giêsu, trong cuộc đời ẩn dật, trong tiệc cưới Cana, trên đường thánh giá, đặc biệt dưới chân thánh giá trong giây phút cuối cùng. Trong Giáo Hội, những ngày lễ kính Mẹ rất gần ngay sau ngày lễ của Chúa Giêsu. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy “ở gần bên Đức Mẹ”, hãy lại gần Đức Mẹ, bằng cầu nguyện, đọc kinh kính Mẹ, bằng chuỗi kinh Mân Côi: 50 kinh, 10 kinh, 3 kinh Kính Mừng. Cả với những người chưa quen việc cầu nguyện, ít nhất đừng quên đọc một kinh Kính Mừng với Mẹ trước khi đi ngủ. Hãy lại gần Đức Mẹ, xin Đức Mẹ là Đấng “ở gần” Chúa Giêsu, Người sẽ chuyển cầu cho chúng ta mọi ơn cần thiết.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, Thánh lễ trang trọng sốt sắng kết thúc với bài ca Xin vâng, trong tâm tình cảm tạ và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu tuyệt vời.

Én Nhỏ

XEM THÊM HÌNH ẢNH

[embed-googole-photos-album link=”https://photos.app.goo.gl/e5mnETSVyUnvL9rC8″]

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *