
Fernando, 13 tuổi, người con thứ hai trong gia đình có bảy anh chị em, đã cảm nhận ơn gọi linh mục từ khi còn học mẫu giáo. “Từ năm sáu tuổi, cháu đã nói về việc vào chủng viện,” mẹ em, chị Nerea, nhớ lại.
Ban đầu, cha mẹ nghĩ đó chỉ là ý thích trẻ thơ thoáng qua. “Chúng tôi tưởng con nói một cách vô thức,” chị chia sẻ. Thế nhưng ngọn lửa ơn gọi ấy không tắt. Năm chín tuổi, khi đang học lớp Năm, Fernando gia nhập Tiểu Chủng viện Toledo, Tây Ban Nha.
Cha của em, cũng tên Fernando, khẳng định: “Chúng tôi không thúc ép cũng không ngăn cản. Đây không phải quyết định của chúng tôi, nhưng là của con.”
Tiểu Chủng viện hoạt động như một trường nội trú, chú trọng đặc biệt đến đời sống thiêng liêng song song với việc đào tạo văn hóa. Nhịp sống hằng ngày được định hướng bởi cầu nguyện, học tập và các sinh hoạt chung.
Fernando về nhà mỗi tháng một cuối tuần và gia đình thăm em vào các Chúa nhật. “Chúng tôi nói chuyện với con hằng ngày. Vào chủng viện không có nghĩa là gia đình biến mất,” người cha nhấn mạnh.
Người mẹ nhìn nhận sự hy sinh nội tâm mà gia đình phải chấp nhận: “Đó là một vết xé trong lòng – rất đẹp nhưng cũng rất đau. May mắn là chúng tôi được chia sẻ điều ấy với các gia đình khác.”
Tiểu Chủng viện Toledo vừa kỷ niệm 100 năm thành lập. Gia đình cho biết họ tìm được sự nâng đỡ nơi các phụ huynh và các nhà đào tạo. “Bạn không mất một người con; bạn có thêm bốn mươi người con và bốn mươi gia đình,” chị Nerea tâm sự.
Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha
Gia đình đã tháp tùng con trai cùng 46 chủng sinh khác của Tiểu Chủng viện Thánh Tôma Villanova Toledo đến Rôma để tham dự buổi tiếp kiến với Pope Leo XIV tại Điện Tông Tòa.
Đối với các chủng sinh, cuộc hành hương này càng ý nghĩa vì trùng với dịp bách chu niên của chủng viện, vốn nhận Thánh Tôma Villanova – một tu sĩ Dòng Augustinô – làm bổn mạng, vị thánh có vị trí đặc biệt trong truyền thống thiêng liêng gắn với triều đại Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiến đến chào gia đình và bế trên tay người con út – em bé được đặt tên Lêô theo tên ngài.
Người cha cho biết ông đã dự định đặt tên này từ trước. Em bé chào đời sau một thai kỳ nhiều thử thách, được người mẹ dâng hiến để cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các ơn gọi và cho sứ vụ của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha cảm ơn gia đình “vì đã cầu nguyện cho Hội Thánh” và ban phép lành cho em nhỏ, trong một khoảnh khắc mà gia đình gọi là “hồng ân bất ngờ”.
Kinh nghiệm hiệp thông Hội Thánh
Buổi tiếp kiến còn có sự hiện diện của các Giám mục, linh mục đào tạo, chủng sinh và gia đình từ các chủng viện khác tại Tây Ban Nha, như Alcalá de Henares và Liên Giáo phận Catalonia – Cartagena.
Cha Luis Eduardo Morona Alguacil, Viện trưởng Chủng viện Giáo phận Alcalá de Henares, nhận định đây là “một kinh nghiệm sống động về tính Công giáo” và là “niềm vui nội tâm sâu xa”.
Theo ngài, các chủng sinh trở về “xúc động trước chiều sâu và trọng tâm những điều Đức Thánh Cha nói,” đặc biệt là lời mời gọi nuôi dưỡng cái nhìn siêu nhiên trong suốt thời gian đào tạo.
Đức Thánh Cha đã lắng nghe từng nhóm cách chăm chú. Nhiều chủng sinh trao tận tay ngài những lá thư riêng trong bầu khí hiệp thông thân tình.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong thời điểm ý nghĩa, khi một số chủng sinh chuẩn bị lãnh nhận chức thánh. Khi nghe tin này, Đức Thánh Cha hỏi: “Trước hay sau chuyến thăm của tôi đến Tây Ban Nha?”
Câu hỏi ấy cho thấy ngài vẫn ghi nhớ chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới.
Giữa những thách đố của thời đại, chứng tá của gia đình đông con ấy – một người con đang bước đi trên hành trình ơn gọi và một em bé mang tên Lêô – trở thành dấu chỉ hy vọng và sự quảng đại dâng hiến cho Hội Thánh.
CHIA SẺ / SHARES: