“Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7)

Những bước chân loan báo Tin Mừng, đó là hình ảnh đẹp! Hình ảnh được tô vẽ và tiếp nối từ thời các ngôn sứ, đến Chúa Giêsu và các tông đồ. Cách đây hơn 800 năm, Thánh Đa Minh đã tham gia một phần quan trọng vào bức tranh đó để rồi hôm nay, các môn đệ của ngài vẫn tiếp tục hoàn thiện bức tranh sinh động này.
Ngày 8.8 hằng năm, đã trở thành ngày truyền thống của Dòng, của Anh chị em Đa Minh khắp nơi. Năm nay, lại là một ngày đặc biệt hơn đối với Anh Chị em Đa Minh tại Kon Tum.
Từ sáng sớm, anh chị em tại Giáo họ Martin – Plei Dŏn, Giáo phận Kon Tum, đã quy tụ về ngôi thánh đường quen thuộc để cùng với quý Cha, quý Thầy Đa Minh dâng thánh lễ mừng Thánh Tổ Phụ. Tham dự Thánh lễ còn có anh chị em trong Ban Phục Vụ Huynh đoàn và một số khách mời.

Thánh lễ năm nay có phần long trong và đặc biệt hơn. Trước Thánh lễ, có phần công bố văn thư chính thức thánh lập Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh tại Giáo họ Plei Dŏn, đây là Huynh đoàn thứ 7 được thành lập trong Giáo phận.

Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Thế, O.P đã chia sẻ với anh chị em giáo dân, cách riêng cho các thành viên mới của Huynh đoàn về gia sản tinh thần của Cha Thánh, đó là “Nói với Chúa và nói về Chúa”. Gia sản đó Cha Đa Minh không chỉ trao lại cho các Tu sĩ của ngài, nhưng còn là lời mời gọi tham gia của tất cả mọi người, đặc biệt đối với các thành viên Huynh đoàn. “Nói với Chúa”, tức là cầu nguyện, cụ thể qua việc tham dự Thánh lễ, các giờ kinh chung với cộng đoàn hay trong gia đình. “Nói về Chúa”, tức là sống Tin Mừng, đặc biệt qua đời sống chứng tá với tư cách là thành viên chính thức của đại gia đình Đa Minh. Qua đó, cha Phêrô mời gọi Anh chị em Huynh đoàn hãy sống tinh thần của Cha Thánh mỗi ngày.
Sau bài giảng là nghi thức gia nhập năm tập của 24 thành viên trong Giáo họ. Qua nghi thức này, 24 anh chị em này được hiệp thông với Dòng trong đời sống và trong ân sủng. Ước gì nghi thức này cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong đời sống đức tin của anh chị em cũng như nói lên sự liên đới của giáo dân với Nhà Dòng.


24 thành viên gia nhập Huynh đoàn hôm nay, tuy là một con số còn khiêm tốn, nhưng đó cũng là những hoa quả ngọt ngào mà Anh Em Đa Minh đã cất công vun trồng. Xin cảm ơn những anh em đã đi trước gieo trồng để rồi hôm nay có những hoa trái đầu tiên. Ước gì đây chỉ mới là những dấu hiệu đầu tiên của một mùa gặt nặng gánh hơn nhờ những bước chân vẫn không ngừng nghỉ trên hành trình loan báo Tin Vui.




Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Phụ Đa Minh chúc lành cho những bước chân của Anh em Đa Minh tại mảnh đất Kon Tum này.
OPKT
Nguồn: daminhvn.net