Giáo xứ Bãi Dòng: Thánh Lễ Cầu Hồn tại Nghĩa Trang 

Cùng hòa chung tâm tình của toàn thể Giáo Hội trong tháng 11, hướng về Giáo hội thanh luyện, buổi tối thứ Hai 02.11.2020, tại nghĩa trang Rừng Bằng, thuộc giáo xứ Bãi Dòng, nơi an nghỉ của những người đã khuất, có Thánh lễ đặc biệt cầu cho các linh hồn đã qua đời.

Đây là “miền đất của sự chết”, là chốn nghỉ ngơi vốn an bình, tối tăm lặng lẽ, cô tịch của bao nhiêu bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân của cả người công giáo và tôn giáo bạn. Ngày hôm nay nơi đây như bừng dậy bởi ánh sáng đèn điện, nến cháy lung linh huyền ảo. Từ rất sớm, dù trong mưa phùn gió lạnh, mọi người tay che dù, nón đội đầu đã tản bộ đến đây để kính viếng, thắp nhang, thân thưa, cầu nguyện bên phần mộ người thân của mình. Dưới trời mưa phùn ướt áo, ướt cả mộ phần, nhưng các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ an nghỉ hôm nay không phải cô đơn lạnh lùng, mà được ấm áp bởi hiếu nghĩa của đoàn cháu con hiện diện ngay bên thật gần, để hiệp dâng lễ báo hiếu công ơn. Mưa ơn phúc bởi ân toàn xá trong ngày 02/11 cũng được dội xuống thật nhiều cho các linh hồn, chứa chan bao là tình thương.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời bắt đầu vào lúc 19g30, trong bầu khí linh thiêng và sống động, do cha phó đặc trách Giuse Đỗ Văn Thành chủ sự. Tham dự Thánh lễ có đông đảo  giáo dân trong, người ngoài giáo xứ về báo hiếu và nhiều người thuộc tôn giáo bạn. Mở đầu Thánh lễ, cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho những người trong giáo xứ đã qua đời, cách riêng những người đang an nghỉ nơi đây, là các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta ở nơi đây. Xin Chúa nhận lễ hy sinh của chúng ta để đưa các linh hồn về hưởng hạnh phúc với Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha chủ sự hướng lòng cộng đoàn về các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ đã an nghỉ để nhớ ơn và tỏ lòng biết ơn. Đời người từ trong lòng mẹ đã được nuôi bằng máu mẹ, sinh ra được nuôi bằng sữa mẹ, lớn lên bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt mẹ cha, đặc biệt được thừa hưởng đức tin lưu truyền. Bằng hình ảnh hiện tại nơi nghĩa trang, cha mời gọi mọi người cùng gẫm suy phận người, dù nghèo khó hay giàu sang cũng đến ngày nằm đây trong im lìm, không còn bon chen ghen ghét, tranh giành lợi lộc. Vậy hãy “biết cách sống” để được chết trong an bình, xuôi tay nhắm mắt. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào ba cái chết trên đồi Sọ trong Tin Mừng. Tên trộm dữ chết tức tưởi không nhắm mắt được, chết trong tuyệt vọng, vì đã không biết sống, không cần đến ai, phút cuối vẫn không hối tiếc và còn sỉ nhục Chúa. Anh trộm lành cả đời cả đời đã sống sai, nhưng phút cuối anh biết nhìn lên Chúa và hối hận, chỉ hy vọng được Chúa nhớ đến, nhưng Chúa đã cho anh ngay sự sống trên thiên đàng, anh chết trong bình an hy vọng, trong tình thương cứu độ của Chúa. Còn Chúa Giêsu trong những giờ trên thánh giá, vẫn bao kẻ nhục mạ dưới chân, trong lúc đau khổ nhất vẫn hướng về Chúa Cha và xin tha thứ cho họ. Chúa chết trong tay Chúa Cha, trong tha thứ, cái chết của Chúa đã sinh ơn cứu độ cho nhân loại. Ước mong chúng ta biết “sống khôn” để được “chết thiêng” trong ơn nghĩa Chúa.

Thánh lễ hôm nay nơi đây thật linh thiêng và trầm lắng trong tình đất, tình Trời, nối kết linh thiêng giữa người sống và người đã chết, giữa thế giới này với thế giới bên kia. Hàng ngàn ngọn nến sáng lung linh được thắp lên giữa khói hương trầm nghi ngút nơi các mộ phần. Hiệp với hiến tế của Chúa Kitô, lòng vạn lòng cùng chung trong một hiến tế, với những tiếng hát, lời kinh tha thiết nguyện cầu. Nghĩa trang, nơi u sầu ảm đạm hôm nay bỗng đẹp vô cùng, cả một rừng nến sáng lung linh còn cháy sáng mãi tới canh khuya.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi muôn đời.

Én Nhỏ 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *