“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17, 21)
Năm thánh 2025, năm thánh của Niềm Hy Vọng; Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu hãy trở nên “Những chứng nhân của niềm Hy vọng” : hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn, hy vọng vào sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu hãy là những Người Hành Hương của niềm hy vọng. Hành hương là một trong những nét đặc trưng nhất của Năm thánh, để giúp mỗi Kitô hữu kinh nghiệm về ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong tâm tình ấy, Chúa nhật XIV thường niên, ngày 06/07/2025, theo sự phân công của Giáo Hạt, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Khoái Đồng, đã hành hương tới Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp, để gặp gỡ, học hỏi và sống với Chúa Giêsu Thánh Thể, để kín múc những ân thiêng của Năm Thánh, và để làm mới lại đời sống đức tin vốn bị bao quanh bởi biết bao bộn bề cuộc sống.
Với chủ đề “Hiệp nhất – Hiệp thông” mà cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Khoái Đồng đang ấp ủ và hy vọng được thúc đẩy và gầy dựng, chính là chủ để cho Hành trình Hành hương Năm Thánh này. Bí tích Thánh Thể : Bí tích Tình yêu và sự Hiệp thông, chính là trung tâm của cuộc hành hương năm thánh mà cộng đoàn Giáo xứ Khoái Đồng cùng nhau quy tụ và cử hành tại chính nơi Đền Thánh được dâng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
Chủ đề “Hiệp nhất – Hiệp thông” đã được cha Gioan Nguyễn Tri Phương – chánh xứ Hồng Quang, khai triển và chia sẻ với cộng đoàn trước thánh lễ. Giáo xứ Khoái Đồng, kể từ khi không còn thánh đường (1964) để cùng nhau quy tụ và cử hành Phụng Vụ mỗi ngày, đã dần được hồi sinh từ khi nhận lại ngôi thánh đường thân yêu (2008). Trải qua bao thăng trầm lịch sử và những năm tháng vắng bóng giáo dân, giờ đây cộng đoàn Giáo xứ đang dần được hồi sinh; những gia đình gia nhập Giáo xứ, không chỉ là những anh chị em trước kia từng thuộc về Giáo xứ, nhưng còn rất đông đảo các gia đình từ khắp các vùng miền thuộc nhiều giáo phận khác nhau, khi quy tụ về mảnh Đất Thành Nam để lập nghiệp và sinh sống, đã gia nhập và Giáo xứ Khoái Đồng. Chính vì thía mà sự “Hiệp Nhất – Hiệp thông” rất cần thiết để gầy dựng nên một Giáo xứ Khoái Đồng như hôm nay.
Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ, Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát – chánh xứ Lã Điền, đã nhấn mạnh sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu.” Lời Chúa vang vọng nhắc mỗi chúng ta rằng, việc đem Tin Mừng đến cho muôn dân không chỉ là sứ vụ của các linh mục, tu sĩ, nhưng cũng là sứ vụ và bổn phận chung của mỗi Kitô hữu.
Cuộc Hành hương trở về nguồn, khơi dậy niềm hy vọng của Giáo xứ Khoái Đồng nơi Đền Thánh Thánh Thể Báo Đáp, đã khép lại sau thánh lễ hành hương lúc 10 giờ 00. Mọi thành phần dân Chúa Khoái Đồng ra về trong tin yêu và hy vọng rằng ân sủng Chúa sẽ biến đổi cuộc sống mỗi người; nhờ đó mỗi giáo dân, mỗi gia đình công giáo thuộc Giáo xứ Khoái Đồng thực sự trở nên những “chứng nhân cho niềm hy vọng”. Ước mong rằng tinh thần hiệp nhất và hiệp thông sẽ tiếp tục lan tỏa, và gầy dựng nên một cộng đoàn Giáo xứ trong tin yêu và hy vọng.
Trong tâm tình biết ơn và tri ân cha Cố Vinh Sơn Bùi Công Tam, người đã khởi sự cho hành trình xin lại ngôi thánh đường Giáo xứ Khoái Đồng, cùng với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đền Thánh Báo Đáp, đã giúp đỡ và trợ lực để Khoái Đồng có được như ngày hôm nay, cộng đoàn đã cùng nhau hướng về Cha Cố Vinh Sơn để thắp những nén hương lòng cầu nguyện cho ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu xin cùng Chúa Cha: “Xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.”
Hôm nay, trong dịp Hành hương Năm Thánh, chúng con – những người con của Giáo xứ Khoái Đồng, cùng nhau quy tụ về nơi thánh thiêng này, xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân đức tin và tình yêu mà Chúa đã ban cho cộng đoàn chúng con.
Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết hiệp nhất trong sự khác biệt, hiệp thông trong yêu thương, để cộng đoàn Khoái Đồng được lớn lên trong bình an và hy vọng.
Xin giúp chúng con biết tôn trọng bản sắc của nhau, lắng nghe nhau, nâng đỡ nhau, và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn vững mạnh, nơi mọi người được đón nhận và yêu thương như chính Chúa đã yêu thương chúng con.
Xin Chúa ban cho chúng con lòng nhiệt thành trong sứ vụ, để mỗi người trở thành “người thợ gặt” trên cánh đồng lúa chín của Chúa, biết đem Tin Mừng yêu thương đến với mọi người, qua lời nói, hành động, qua chính đời sống chứng tá hằng ngày.
Lạy Chúa, xin biến Giáo xứ Khoái Đồng thành một mái nhà thiêng liêng, nơi đức tin được vun trồng, yêu thương được lan tỏa, và niềm hy vọng được thắp sáng mỗi ngày.
Xin đồng hành với chúng con trong mọi sứ vụ, để tất cả những gì chúng con thực hiện đều trở thành lời ngợi khen Danh Chúa và góp phần xây dựng Giáo Hội của Chúa ngày một lớn mạnh.
Chúng con xin dâng lời nguyện này lên Chúa, với trọn niềm tin yêu và phó thác,
trong Danh Đức Giêsu Kitô, Đấng luôn đồng hành cùng chúng con mỗi ngày.
Amen.
BTT Giáo xứ Khoái Đồng
https://daminhvn.net/su-vu/muc-vu-giao-xu/giao-xu-khoai-dong-hanh-huong-nam-thanh-tro-ve-nguon-duc-tin-va-hy-vong.html