Vào lúc 19g tối thứ Hai Tuần Thánh, ngày 14.04.2025, giáo xứ Phát Diệm đã tổ chức đêm diễn nguyện Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu với chủ đề “Âm vang hy vọng” – một hành trình đức tin giúp chuẩn bị tâm hồn bước vào Tam Nhật Thánh.
Đông đảo giáo dân trong giáo xứ đã tham dự và hiệp thông cách sốt sắng, tạo nên bầu khí trang nghiêm và cảm động.
Chương trình diễn nguyện được linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại chủ sự, với sự cố vấn và đồng hành của linh mục phó xứ Giuse Bùi Kim Ngọc Thanh.
Phục trang do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và các giáo lý viên xứ đoàn phụ trách. Phần biên đạo múa được thực hiện bởi các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, phối hợp cùng các em Thiếu nhi Thánh Thể. Đạo diễn chương trình là anh Nguyễn Trung Hiếu.
Tham gia diễn nguyện có các giáo lý viên và các em Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Kitô Vua, giáo xứ Phát Diệm.
Mở đầu chương trình, linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đình Đại đã có đôi lời khai mạc, mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu qua từng phân cảnh, để lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả trái tim và đời sống đức tin, hướng về mầu nhiệm khổ nạn.
Diễn nguyện được thể hiện qua góc nhìn của thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa yêu – người đã ở lại dưới chân thập giá cho đến giờ phút cuối cùng.
Với nhịp kể chân thực, lời thoại xúc động và ánh sáng sân khấu sâu lắng, chương trình tái hiện cuộc Thương Khó không chỉ qua các biến cố, mà còn qua chiều sâu nội tâm – nơi từng lời nói, ánh mắt và cái cúi đầu đều chất chứa tình yêu và hy vọng.
Đặc biệt, trong phần dẫn chuyện mở đầu, thánh Gioan, do một giáo lý viên trẻ đảm nhận, đã chia sẻ:
“Tôi là Gioan… Hôm nay tôi đứng trước quý vị để kể lại một câu chuyện, nhưng không chỉ là một câu chuyện. Đó là biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi. Một ngày đen tối, khi Thầy tôi – Đấng mà tôi yêu mến – bị treo trên thập giá như một tử tội. Giữa muôn tiếng chế giễu và khóc than, vẫn còn đó một tiếng vọng hy vọng: ‘Lạy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha.’ Âm vang ấy, đến hôm nay, vẫn chưa bao giờ tắt.”
Chủ đề “Âm vang hy vọng” được thể hiện xuyên suốt, từ ánh sáng sân khấu, âm nhạc nền cho đến cách các nhân vật biểu đạt tâm lý.
Chương trình không chỉ tái hiện nỗi đau, mà còn hướng về ánh sáng phục sinh. Đó là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Giữa bóng tối trần gian, tiếng vọng hy vọng vẫn vang lên từ thập giá.
Cộng đoàn giáo xứ, với tâm hồn trang nghiêm, đã sống lại hành trình Thương Khó trong thinh lặng và xúc động.
Nhiều người không kìm được nước mắt trước những cảnh diễn tái hiện nỗi đau của Chúa và Đức Mẹ. Bầu khí linh thiêng bao trùm suốt chương trình, tạo cơ hội để mỗi người chiêm niệm và chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh một cách sâu sắc hơn.
Kết thúc đêm diễn, cộng đoàn bùng lên trong tràng pháo tay vang dội, kéo dài – như một tiếng lòng dâng lên Thiên Chúa.
Không khí tràn ngập xúc động, nhiều người rưng rưng nước mắt. Những hình ảnh về tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu vẫn đọng lại trong tâm trí và tâm hồn mỗi người. Trong sự thổn thức ấy, ai cũng thầm nguyện: xin cho lời Thầy – lời của hy vọng và sự sống – tiếp tục vang vọng trong cuộc đời con hôm nay và mãi mãi.
Đêm diễn nguyện khép lại, nhưng tình yêu của Đấng chịu đóng đinh và ánh sáng của sự sống lại vẫn tiếp tục soi sáng hành trình đức tin của mỗi người. Nguyện xin Đức Kitô – Đấng đã vượt qua thập giá và phục sinh – đồng hành cùng cộng đoàn Giáo xứ Phát Diệm và mọi Kitô hữu trong mùa Phục Sinh sắp tới.
Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Phát Diệm (TGPSG)