Pakistan – ngày 16 tháng 9 năm 2026 – Một thiếu niên Kitô hữu 17 tuổi tên là Ikhlaq Masih đã bị một nhóm đông người đánh đập nghiêm trọng tại Nasrat Colony, thuộc thị trấn Ajnianwala, huyện Sheikhupura, Pakistan, nơi có đông người Kitô hữu sinh sống.
Masih làm công việc làm bánh pizza tại một nhà hàng. Cha của em, ông Saleem, làm việc tại một lò gạch, còn mẹ, bà Zakriya, là nội trợ. Gia đình có hoàn cảnh khiêm tốn, nguồn tài chính hạn chế và hiện đang phải đối diện với gánh nặng chi phí điều trị cùng những khoản sinh hoạt thiết yếu.
Theo người dân địa phương, con trai của một nhân vật có ảnh hưởng trong khu vực, tên Ali Shah, cùng một nhóm bạn thường đến Nasrat Colony vào mỗi Chúa nhật để quấy rối, chế giễu và đi theo các cô gái địa phương khi họ cùng gia đình đi lễ tại nhà thờ.
Vào Chúa nhật ngày 16 tháng 8, Masih chứng kiến nhóm người này đang quấy rối một cô gái nên đã lên tiếng can thiệp. Em hỏi tại sao họ cứ đến khu phố của mình để gây phiền hà cho các phụ nữ.
Một cuộc tranh cãi xảy ra. Nhóm người này dùng những lời lẽ xúc phạm tôn giáo, gọi Masih là “chura”, một từ miệt thị được sử dụng tại Pakistan đối với người Kitô hữu, đồng thời chất vấn tại sao em lại dám đứng ra chống lại họ.
Shah và nhóm bạn sau đó tạm thời rời khỏi hiện trường, nhưng được cho là đã chờ Masih rời khỏi khu dân cư vào cuối ngày.
Cuộc phục kích
Khi Masih ở một mình, Shah cùng nhóm người quay trở lại, mang theo súng ngắn, thanh sắt và xích xe máy. Họ tấn công em, đồng thời liên tục chửi bới và sử dụng những lời lẽ miệt thị tôn giáo.
Những người chứng kiến đã báo cho cha mẹ của Masih. Họ lập tức chạy đến hiện trường và van xin những kẻ tấn công dừng lại. Tuy nhiên, khi cha mẹ em đến nơi, Masih đã bất tỉnh.
Masih được đưa khẩn cấp đến bệnh viện, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trụ sở Huyện (DHQ) vì tình trạng nghiêm trọng. Một giấy chứng nhận y tế chính thức được cấp, xác nhận em bị thương nặng ở nhiều bộ phận trên cơ thể.
Một FIR (First Information Report – Biên bản thông tin vụ án ban đầu) đã được lập đối với những người bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, gia đình lo ngại các nghi phạm có thể được tại ngoại do có ảnh hưởng tại địa phương.
Theo thông tin được đăng tải, Shah và những người đi cùng còn đe dọa sẽ sát hại Masih nếu gia đình tiếp tục theo đuổi vụ việc bằng con đường pháp lý.
Cộng đồng Kitô hữu địa phương đang cầu nguyện cho công lý và kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật bảo đảm những người chịu trách nhiệm phải bị xử lý. Cộng đồng cũng cảnh báo rằng nếu các nghi phạm được trả tự do, tính mạng của Masih có thể tiếp tục bị đe dọa.
Vụ việc một lần nữa cho thấy những nguy cơ mà một số Kitô hữu tại Pakistan có thể phải đối diện, đặc biệt trong những hoàn cảnh mà các tranh chấp địa phương có thể đi kèm với những lời lẽ miệt thị dựa trên tôn giáo.
https://zenit.org/2026/09/16/christian-teen-beaten-for-protecting-women-in-pakistan/
