Trong bầu khí thinh lặng và thánh thiêng của chiều Chúa Nhật IV Mùa Vọng, hơn 150 bạn trẻ Đa Minh thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã quy tụ về Dòng Thánh Phaolô thành Chartres (04 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, TP. HCM) để cùng nhau bước vào một hành trình nội tâm sâu lắng: tĩnh tâm, lãnh nhận bí tích Hòa Giải, và Chầu Thánh Thể, như một cách dọn lòng sốt sắng đón mừng mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể.
Trong buổi chiều Chúa Nhật nhẹ nhàng, không ồn ào, không phô trương, buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí giản dị, nhưng chan chứa chiều sâu thiêng liêng. Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, các bạn trẻ đã tạm gác lại những bận tâm thường ngày để trở về với trái tim mình, nơi Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi.
Chủ đề: “Dilexi Te – Ta đã yêu con”: lời gọi thức tỉnh từ lòng xót thương, được lấy cảm hứng từ tông huấn Dilexi Te – Ta đã yêu con, Cha Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P., đã dẫn dắt giờ giảng phòng bằng một cách tiếp cận rất nhân bản và đánh động. Không chỉ nói về “người nghèo” theo nghĩa vật chất, Cha còn mời gọi các người trẻ Đa Minh nhìn sâu hơn vào những dạng nghèo “ẩn giấu” trong chính xã hội và trong bản thân mỗi người: đó là sự nghèo nàn trong phân định luân lý, nghèo trong khả năng yêu thương, nghèo vì bị hiểu lầm, bị khước từ, bị tổn thương bởi bạo lực, lạm dụng, hay thiếu thốn giáo dục và sự nâng đỡ tinh thần. Những lời chia sẻ ấy không dừng lại ở việc “nhận diện người khác”, nhưng đã chạm đến chính người nghe. Nhiều người trẻ đã chợt nhận ra: mình cũng là người nghèo: nghèo cảm thông, nghèo kiên nhẫn, nghèo khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân. Đôi khi, chính cái “tôi” đầy tự hào và so sánh đã vô tình khép lại cánh cửa của lòng xót thương.
Trong bối cảnh Năm Thánh Hy vọng, Cha giảng phòng nhấn mạnh một xác tín cốt lõi của đức tin Kitô giáo: hy vọng đích thực của nhân loại là hòa bình, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được bình an trọn vẹn. Chính vì thế, Thiên Chúa đã trao ban Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô, quà tặng của tình yêu, của sự hòa giải và cứu độ cho toàn thể nhân loại. Từ đó, các bạn trẻ Đa Minh được mời gọi làm mới tâm hồn mình, không chỉ bằng những việc đạo đức bên ngoài, nhưng bằng một cuộc hoán cải nội tâm thực sự, để Chúa Hài Đồng có thể tìm được chỗ ở nơi trái tim mỗi người.
Khép lại ngày tĩnh tâm, trong thinh lặng của giờ Chầu Thánh Thể, mỗi người trẻ Đa Minh như được mời gọi trở thành một ngọn đèn nhỏ, để thắp sáng niềm tin giữa bóng tối luân lý, sưởi ấm tình người trong những đêm dài cô đơn của thời đại. Ước mong rằng, khi chiêm ngắm sự nghèo khó của Hài Nhi Giêsu, các người trẻ Đa Minh biết chọn “làm giàu cho mình” bằng những giá trị của Tin Mừng: là giàu nhân ái, giàu cảm thông, và giàu lòng tha thứ, để chính cuộc đời họ trở thành lời chứng sống động cho tình yêu mà Thiên Chúa đã ngỏ với nhân loại: “Ta đã yêu con.” (Kh 3,9).
BTT. Giới trẻ Đa Minh TGP. Sài Gòn
CHIA SẺ / SHARES: