GP. Hải Phòng: Sa mạc huấn luyện Tabor 2 – Lên Đường

Ngày 30/8 – 2/9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận (TTMV) đã diễn ra khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 – Tabor 2 với hơn 100 Sa mạc sinh (SMS) đến từ khắp các Giáo xứ trong Giáo phận và các chú ứng sinh trong Tiền Chủng viện Thánh Liêm Giáo phận.

Từ chiều thứ 6 ngày 30 tháng 8, khuôn viên TTMV đã đầy ắp những tiếng cười nói chào nhau của các SMS để chuẩn bị nhập sa mạc và cùng nhau dùng bữa tối. Đúng 20h30, các SMS bước vào giờ kiểm tra tiền sa mạc với các kiến thức mà mình đã được trau dồi. Sau đó, Trưởng Huấn luyện viên Phêrô Lê Văn Đông – Sa mạc Phó đã đến với SMS qua bài khóa “Vào sa mạc”. Trong bầu khí vui tươi và hăng say, các SMS bắt đầu dựng lều và trang trí bàn thờ riêng của mỗi đội.

Buổi sáng đầu tiên của toàn SMS bắt đầu với Thánh Lễ lúc 5h30 sáng trong tâm tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngay sau đó, nghi thức chào cờ khai mạc được diễn ra trong bầu khí trang trọng với sự hiện diện của Cha Tuyên úy sa mạc Matthêu Nguyễn Văn Bình dòng Chúa Cứu Thế, Cha sa mạc trưởng Phêrô Vũ Văn Thìn, Cha Phó Tuyên úy Liên đoàn Matthêu Đinh Thiên Trọng dòng Đaminh, quý Trưởng HLV thuộc Liên đoàn Anrê Phú Yên TGP Sài Gòn, Ban điều hành Liên đoàn Giáo phận cùng toàn thể SMS khóa huấn luyện. Với ý lực sống “Cầu nguyện”, cha Tuyên úy chính thức công bố khai mạc Sa mạc huấn luyện Tabor 2.

Sau đó, các SMS bắt đầu bước vào các bài khóa về: Vai trò của Thánh Kinh trong việc giáo dục TN, Khung cảnh Kinh Thánh, Sinh hoạt trong giờ giáo lý, Thành lập Đoàn TNTT – Các hoạt động của Đoàn TNTT, Chương trình dài hạn cho Đoàn, Cách tổ chức giờ Chầu cho Đoàn và trong Sa mạc. Qua các bài khóa, các SMS đã có thể hiểu hơn về cách truyền tải Kinh Thánh đến các em sao cho phù hợp và hấp dẫn. Sau một ngày dài với nhiều bài khóa và hoạt động, các SMS bước vào giờ Chầu Thánh Thể và dâng lên Chúa mọi ý nghĩ, suy tư của mình.

Ngày sa mạc thứ hai với ý lực sống “Ngày Thánh Thể”, các SMS tiếp tục đến với các bài khóa về: Sống ngày Thánh Thể, Huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng, Cách tổ chức chiến dịch thi đua tại Đoàn, Các nghi thức tại Đoàn, Tổ chức Lửa Thiêng Thánh Thể.

Lửa Thiêng Thánh Thể là đỉnh cao của ngày sa mạc thứ hai với chủ đề “Anh em hãy có lòng nhân hậu”, qua diễn nguyện, mọi người được cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Thiên Chúa với con người, yêu đến nỗi máu đào đổ ra trên Thập Giá. Tình yêu đó được nở hoa qua thế hệ sau này với những tấm gương nên Thánh với những việc làm hết sức giản đơn, nhưng lại mang giá trị cao cả.

Với bầu khí tĩnh lặng sau giờ Chầu Thánh Thể, các SMS mang lửa về tim cùng đội của mình tại lều, nơi có bàn thờ của mỗi đội.

Buổi sáng cuối cùng của khóa huấn luyện bắt đầu với cơn mưa thoáng qua, mưa đến như để xóa hết đi những muộn phiền, suy tư, để rồi sau đó bừng nắng như để tiếp thêm nhiệt cho các SMS chuẩn bị bước vào Hành trình Sa mạc (HTSM) với ý lực sống của ngày: Hy sinh và Làm Tông Đồ. Bước vào HTSM, các SMS được trải qua các trạm nội dung xuyên suốt lịch sử cứu độ. Qua mỗi trạm, các SMS không chỉ thu về cho mình kiến thức về Thánh Kinh, mà còn có thể hiểu được cách tổ chức một HTSM là như thế nào.

Sau bữa trưa cuối của khóa huấn luyện, toàn sa mạc bắt đầu dọn dẹp lều, các phòng ốc dùng trong khóa huấn luyện.

Đúng 16h00, nghi thức bế mạc khóa huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 – Tabor 2 tại sân TTMV. Mong rằng sau khóa huấn luyện này, các SMS đã có thể tích góp được cho mình nhiều kiến thức, ý thức được trách nhiệm trong Xứ đoàn mình hầu trở nên Huynh trưởng phục sự Chúa thật đắc lực.

BTT Liên đoàn Chúa Chiên Lành GPHP

Một số hình ảnh khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *