Học Giáo Lý: Vất Vả và Vui Vẻ

Mùa hè đã về, mang theo những tia nắng chói chang để nhuộm màu vàng rực rỡ cho giáo xứ Ngọc Lâm trong các lớp học. Trong không khí ấy, các bạn thiếu nhi đã bước vào một tuần học tập đầy nỗ lực, say mê để trở thành những Giáo Lý Viên nhiệt thành. Điều đó không gì khác hơn là khoảng thời gian quý báu để các bạn được học hỏi, lắng nghe những kiến thức sâu sắc từ quý thầy đã chia sẻ về các môn Kinh Thánh, Giáo Lý và Sư phạm giáo lý trong mùa hè này.

Mỗi khi khởi đầu những tiết học của ngày mới, những đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng trái tim thì luôn háo hức, mong muốn tìm hiểu về đời sống đức tin. Dưới sự hướng dẫn tận tình, yêu thương của quý thầy, các bạn thiếu nhi đã hăng say hỏi giáo lý, rèn luyện kỹ năng sư phạm và suy tư về Kinh Thánh. Tuy nhiên, với khoảng thời gian phải chạy hết công suất cả ngày trong suốt 1 tuần, có những lúc lớp học sôi nổi với những chia sẻ thực tế về đời sống đức tin trong thế giới hiện đại ngày nay, có khi lại xuất hiện đâu đó những người ngủ gật hay mất trật tự râm ran. Nhưng vượt lên trên tất cả là sự dấn thân đến lớp của các em thiếu nhi, để hiểu biết về Thiên Chúa. Quả thực, “Đó là điều Thiên Chúa muốn trong đức Kitô.”

Học Giáo Lý: Vất Vả và Vui Vẻ

Cao điểm của tuần đào tạo Giáo Lý Viên Cấp I là Thánh lễ tạ ơn mừng kính trọng thể về Chúa Ba Ngôi do cha xứ Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Huân chủ sự. Trong lời chia sẻ, cha xứ đã ân cần động viên các em thiếu nhi hiệp nhất trong khuôn mẫu Ba Ngôi Thiên Chúa, trở nên khí cụ sắc bén của Thiên Chúa. Bởi việc học hỏi, trau dồi đức tin chính là tương lai của giáo xứ, giáo phận và xa hơn nữa là Giáo hội hoàn cầu. Những lời ấy lắng đọng ấy như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương và trách nhiệm của một người mục tử nhân lành.

Có gặp gỡ thì có chia xa, có khởi đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng những gì đọng lại sẽ còn mãi trong trái tim, những lưu luyến, những điều tiếc nối giữa tình thầy trò. Những giọt mồ hôi, những giờ học nghiêm túc, những giờ thi căng thẳng, tất cả đều nói lên tấm lòng quảng đại, hy sinh của các em thiếu nhi sẵn sàng trở nên khí cụ của Chúa. Những cố gắng, những nỗ lực trong khóa học ngắn hạn có thể gói gọn trong 4 chữ V: “Vất Vả, Vui Vẻ”

BTT Ngọc Lâm

https://giaophanbacninh.org/hoc-giao-ly-vat-va-va-vui-ve/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *