“Lung linh lung linh hai tiếng Gia đình.” Người ta nói “dứt áo đi tu” từ giã gia đình nhưng khi gia nhập vào Hội Dòng ngờ đâu ta lại gặp một gia đình lớn hơn. Ngày Gia đình Đa Mình thường niên ta hay gặp những tà áo dòng phất phới. Nhưng năm nay, các “thiên thần” em út trong nhà được đặc biệt ưu tiên ra mắt cả nhà.
Với chủ đề “Chúng tôi là một gia đình“, hơn mười đơn vị đã quy tụ về Giáo xứ Ngọc Đồng, Gp. Xuân Lộc đầy thân thương và gặp nhau trong tình gia đình thân thiết của một sáng Thứ Bảy yên bình. Gặp nhau để hy vọng. Như một gia đình, chúng ta dám mơ một giấc mơ lớn hơn: hiệp thông sứ vụ tương lai. Người trẻ là tương lai của Giáo hội, Thỉnh sinh là tương lai của Hội Dòng. Di sản của Cha Thánh rồi sẽ trao vào tay các em. Gia đình này rồi sẽ lớn thêm, biết nhau rồi sứ vụ tiến lên. Như một gia đình, chúng ta không chỉ bảo tồn gia sản mà còn thao thức tạo thêm cách thế cho gia sản ấy phát triển và hợp thời hơn.
Đây là dịp quan trọng để các đơn vi Đa Minh riêng lẻ được gặp nhau, được khích lệ nhau, được chơi chung với nhau, cầu nguyện cùng nhau và dâng Lễ với nhau.
Các tiết mục của các đơn vị đều đặc sắc và phong phú đến lạ kỳ. Sự sáng tạo vô hạn của các em là lời nhắc chúng ta về sức sống hy vọng và việc phải học không ngừng những cách thế mới mang Tin vui đến cho nhà, cho đời.
Chúng tôi là một gia đình, khác nhau về tính cách nhưng giống nhau trong niềm tin; khác nhau về tên gọi nhưng kết nối bằng một đặc sủng Đa Minh; khác nhau về thước tấc nhưng cùng bừng sáng trong niềm vui Loan báo như lời kết của tiết mục cuối: “Nếu say trong chân lý thì tôi xin say suốt đời!”
_CTV Truyền thông Đa Minh_
https://daminhvn.net/dong-da-minh/gia-dinh-da-minh/hop-mat-gia-dinh-thinh-sinh-da-minh-18-6-2025.html
CHIA SẺ / SHARES: