Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”

Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa được diễn ra vào ngày 02.02.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”. Hơn 400 anh chị em tu sĩ thuộc 23 Hội dòng, Tu đoàn, Tu hội đang phục vụ trên khắp 10 tỉnh thành của Giáo phận đã cùng quy tụ và chung chia niềm vui ngày hội ngộ.

Từ sáng sớm, những chiếc xe của các cộng đoàn dòng tu đã “vượt núi băng ngàn” từ khắp mọi miền trong Giáo phận lần lượt tiến vào khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để tham dự ngày họp mặt hôm nay. Niềm vui hân hoan, niềm hạnh phúc trào dâng khi anh chị em tu sĩ đang sống và phục vụ trên địa bàn Giáo phận gặp lại nhau với những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thật nồng ấm cùng với những lời thăm hỏi chân tình, đã tạo nên một bầu khí hiệp thông và thắm tình huynh đệ.

Sau phần đón tiếp, các tu sĩ đã ổn định trong ngôi Nhà thờ Chính tòa để cùng khởi động với những vũ điệu vui nhộn kết nối anh chị em tu sĩ trong tình Chúa cũng như tình huynh đệ.

Lúc 8g30, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh chia sẻ đề tài: “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”. Trong hai giờ chia sẻ của Đức cha Giuse có nhiều điểm nhấn thiết thực và then chốt cho mỗi tu sĩ. Ngài nhấn mạnh về một Thiên Chúa “cắm lều” ở với dân. Từ đó, ngài đặt ra câu hỏi cho cộng đoàn: Tôi đã “xây nhà” hay “cắm lều” trong cuộc sống hiện tại? Dựa trên nền tảng Thánh Kinh, ngài mời gọi các tu sĩ: Hãy cắm lều ở dưới đất để tạm trú, và xây nhà trên trời để định cư. Đồng thời, ngài cũng đề cập đến sứ mạng cho mỗi tu sĩ trong năm 2023 này với ba hình ảnh rất cụ thể: Vải lều, dây cột lều và cọc lều. Thứ nhất: Vải lều là để che nắng, che mưa cho bản thân và tha nhân. Vậy người tu sĩ khi thi hành sứ mạng Chúa trao cũng phải “cắm lều” lữ hành và nới rộng mái lều để hiệp thông với mọi người. Thứ hai: Dây cột lều phải vừa có đủ độ chắc và căng, giữ cho lều không bị võng, nhưng cũng phải có đủ độ co giãn để giảm được những tác động của gió. Trong cuộc sống, người tu sĩ cũng cần biết mềm dẻo, linh hoạt và uyển chuyển như dây cột lều, để thích nghi với thời đại hôm nay. Thứ ba: Cọc lều phải cắm chắc, vững chãi để chịu lực của mái lều khi gió bão cũng như những tác động mạnh từ bên ngoài mà không lung lay, đổ ngã. Cũng vậy, điều cốt lõi trong đời sống của người tu sĩ là phải giữ vững đức tin, bám chắc vào Lời Chúa, cắm sâu trong đời sống cầu nguyện làm then chốt như cọc lều trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Đây có lẽ cũng là ba hình ảnh dễ nhớ và đánh động nhất cho quý tu sĩ nam nữ tham dự ngày gặp mặt hôm nay.

Tiếp đến, cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh có đôi lời chia sẻ với anh chị em liên tu sĩ và bày tỏ niềm vui vì một “rừng hoa” đã đến “cắm lều” nơi miền thập tỉnh Tây Bắc này. Tuy mỗi Hội dòng một linh đạo và đặc sủng khác nhau nhưng đều chung một mục đích là làm sáng danh Chúa. Vì thế, cha mời gọi anh chị em tu sĩ các Hội dòng hãy hiệp thông với nhau để cùng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Niềm vui của ngày họp mặt được nối tiếp qua bữa tiệc huynh đệ tại hội trường của Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều được bắt đầu vào lúc 13g30, với bài huấn dụ của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Bài huấn dụ của Đức cha được khởi đi từ việc trình bày đôi nét về Giáo phận Hưng Hóa với những thuận lợi và những khó khăn thách đố trong miền đất rộng lớn, đa sắc tộc và đa văn hóa này. Ngài cũng chia sẻ về thao thức của các mục tử, hướng đi mới được đặt ra giúp các linh mục, tu sĩ có cái nhìn sâu sắc hơn về “cánh đồng lúa mênh mông đang cần đến những thợ gặt” nhiệt thành và dễ dàng hòa mình vào bước đi chung của Giáo phận. Ngài nhắn nhủ các dòng tu hãy luôn trung thành với đặc sủng nguyên thủy của Đấng sáng lập, để mang đến những giá trị thiết thực nhất cho Giáo hội và xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng: Sứ mạng chính yếu của đời tu chính là sự hiện diện chứ không phải công việc. Sự hiện diện của người sống đời thánh hiến là bằng chứng sống động, lôi cuốn, tạo sức hút cho người khác đến với Chúa. Kết thúc bài huấn dụ, Đức cha mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ cùng với Đức Giám mục chung tay xây dựng một cộng đoàn Giáo phận hiệp nhất, yêu thương và hăng say loan báo Tin Mừng.

Tâm tình tạ ơn của ngày họp mặt được diễn tả rõ nét trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ vào lúc 14g30, do Đức cha Đaminh chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Đaminh đã giúp cho cộng đoàn thấy được nét nổi bật về lòng đạo đức của người Do Thái đó là việc giữ luật của Môsê và đây cũng chính là Luật của Thiên Chúa. Và ai giữ luật cách nhiệt tâm chứng tỏ người đó càng thể hiện lòng kính sợ Thiên Chúa. Cũng vậy, việc Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ đã làm nổi bật lòng nhiệt tâm đối với lề luật nơi con người của Đức Maria vì luật dâng con đầu lòng cho Chúa nơi Đền Thờ không hẳn là luật buộc. Đức Maria ý thức người con trai đầu lòng là của thánh, dâng cho Chúa. Đồng thời, Mẹ cũng hiểu rằng lời truyền tin của sứ thần Gabriel cho biết “người con bà sinh ra sẽ được đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao”, nghĩa là Đấng Thánh. Cho nên mọi hành vi cử chỉ của Đức Maria trong việc dâng con trong Đền Thờ đều thể hiện một tấm lòng yêu mến và dâng hiến bản thân cũng như những gì thuộc về mình một cách trọn vẹn cho Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Đức cha cũng làm sáng lên hai mẫu gương đạo đức, thánh thiện của ông già Simêon và bà Anna trong bài Tin Mừng hôm nay. Ông Simêon và bà Anna đã tự nguyện sống tinh thần chay tịnh và đạo đức trong niềm hy vọng được trông thấy ơn cứu độ của Israel và Thiên Chúa thực hiện như lời các ngôn sứ đã loan báo trong Cựu Ước. Ông Simêon là người công chính và sùng đạo, ông những trông chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Còn bà Anna cũng được Tin mừng nhắc đến như là một người phụ nữ thánh thiện đạo đức, đêm ngày ăn chay cầu nguyện, không rời bỏ Đền Thờ. Như vậy, Đền Thờ Giêrusalem đã trở thành nơi hội tụ và gặp gỡ của những con người có lòng yêu mến và sống đời dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Lòng đạo đức và thánh thiện đã giúp họ lắng nghe được tiếng Chúa, ý thức trong việc tuân giữ lề luật và khát khao tìm Chúa. Cuối cùng, Đức cha đã nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ và những người sống đời thánh hiến đang hiện diện hãy biết noi gương Đức Maria, ông già Simêon và bà Anna, để dành trọn cuộc đời cho Chúa trong việc phụng sự Thiên Chúa và mưu cầu ơn cứu độ cho muôn dân. Nhờ đó, chúng ta mới có thể trở nên những chứng tá của Tin Mừng, chia sẻ và trao ban tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người đang khao khát niềm tin và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Ước mong sao qua ngày gặp gỡ ý nghĩa này, tình hiệp thông huynh đệ giữa các Dòng tu được tăng thêm nội lực, đẩy mạnh tinh thần tham gia và đồng trách nhiệm của các Hội dòng với Giáo phận được liên kết mật thiết hơn. Nhờ đó, mỗi tu sĩ luôn hăng say đóng góp phần mình trong sứ mạng phục vụ, loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô bằng cuộc sống, bằng việc làm và bằng lời nói của mình trong Giáo hội và trong thế giới hôm nay.

BTT – http://www.giaophanhunghoa.org/

XEM  THÊM HÌNH ẢNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *