Huynh đoàn Đa Minh cùng các Hội đoàn liên xứ hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Hà Thạch

“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa.” (Is 2,2-4). Đó là tâm tình hân hoan phấn khởi của đoàn người trẩy hội hành hương Năm Thánh về nhà thờ Hà Thạch, chiều Chúa Nhật, ngày 23.03.2025 vừa qua. Phiên hành hương hôm nay dành riêng cho các hội đoàn gồm: Huynh đoàn Đa Minh, Hội Mân Côi, Hội Anna… trong 6 giáo xứ: Bãi Dòng, Trù Mật, Nỗ Lực, Gia Thanh, Vân Thê, Xuân Thành.

Ngay từ 13g30, từng đoàn người đã rộn ràng tiến về nơi thánh. Ngôi nhà thờ Hà Thạch cổ kính hôm nay chỉ đủ sức chứa một phần rất nhỏ khách hành hương. Dịp thuận tiện vào ngày Chúa Nhật, nên buổi hành hương hôm nay quy tụ khoảng 3 ngàn tín hữu trong giáo hạt. Ngoài giáo hạt còn có đông đảo các tín hữu thuộc các giáo xứ Hiền Quan, Lũng Hiền.

Vào lúc 14g00, quý Cha sẵn lòng giúp các hối nhân lãnh bí tích Hòa Giải, để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh. Hình ảnh đoàn người ngồi chật kín ra tới đường lộ, như một cánh đồng lúa chín mênh mông, đang mong đợi thợ gặt. Thật đặc biệt, chuỗi kinh Mân Côi hôm nay vang vọng từ trong thánh đường, lan tỏa ra khuôn viên rộng khắp, thật sốt sắng linh thiêng.

Tâm điểm của ngày hành hương là Thánh Lễ lúc 16g00, do cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê chủ sự tại đền thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật. Cùng đồng tế có cha GB. Nguyễn Văn Nhàn. Trong Thánh Lễ có sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu hành hương thuộc nhiều giáo xứ. Khởi đầu Thánh Lễ, cha Gioan Ngô Văn Khuê đọc lời xá giải ban bí tích Giải Tội tập thể (đã được Đức Giám mục cho phép), giới hạn cho những người được phép.

Chia sẻ trong Thánh Lễ Chúa Nhật III mùa Chay, với hình ảnh cây vả không trái trong Tin Mừng, cha xứ Gioan cho cộng đoàn thấy rõ Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Mỗi người được ví như cây vả, được trồng trong vườn của Hội Thánh khi lãnh bí tích Thánh Tẩy. Ít nhiều cây đã bị sâu bởi tội lỗi. Theo lẽ công bình thì chúng ta đã bị chặt đi. Nhưng bởi vì Chúa là Đấng từ bi, nên đã kiên nhẫn chờ đợi, để từng ngày chúng ta được cắt tỉa, vun xới bón chăm nơi các Bí tích. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được phục hồi và trổ sinh hoa trái.

Sau lời nguyện chung, Thánh Lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn hiệp lòng trong lời kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng để lãnh ơn toàn xá trong ngày hành hương hồng phúc.

Én Nhỏ

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *