Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự kinh Truyền Tin trong ngày Lễ Trọng Hiển Linh của Chúa, suy niệm về việc các Đạo Sĩ đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu, và mời gọi mọi người trở nên “những người dệt nên niềm hy vọng”, nơi đó “bất công được thay thế bằng công bằng”, và “kỹ nghệ chiến tranh được thay thế bằng nghệ thuật kiến tạo hòa bình.”

“Trong những lễ vật của các Đạo Sĩ, chúng ta nhận ra điều mà mỗi người chúng ta có thể chia sẻ, điều mà chúng ta không còn được giữ riêng cho mình, nhưng phải trao ban cho người khác, để sự hiện diện của Chúa Giêsu có thể lớn lên giữa chúng ta.”
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bày tỏ như trên trong bài huấn dụ Kinh Truyền Tin hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2026, nhân Lễ Trọng Hiển Linh của Chúa. Sau Thánh lễ cử hành buổi sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngài đã đọc huấn dụ Kinh Truyền Tin vào lúc trưa và chủ sự giờ kinh với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Hành trình, cuộc lên đường và việc dâng tiến những lễ vật quý giá của Ba Vua cho Hài Nhi Giêsu, theo Đức Thánh Cha, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta được mời gọi hiến dâng toàn bộ con người và tất cả những gì mình có cho Chúa Giêsu, Đấng là “kho tàng vô giá” của chúng ta.
Quỳ gối trước Hài Nhi Bêlem có ý nghĩa gì đối với chúng ta
“Quỳ gối như các Đạo Sĩ trước Hài Nhi Bêlem,” Đức Thánh Cha chia sẻ, “cũng có nghĩa là, đối với chúng ta, tuyên xưng rằng mình đã tìm thấy nơi đó nhân tính đích thực, nơi vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời.”
“Trong Chúa Giêsu,” ngài nhắc lại, “sự sống đích thực xuất hiện, con người sống động, Đấng không sống cho chính mình nhưng mở ra trong hiệp thông, Đấng dạy chúng ta thưa lên: ‘Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’ (Mt 6,10).”
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “sự sống thần linh ở trong tầm tay chúng ta” và “được tỏ lộ để chúng ta được tham dự vào năng động tự do của nó, năng động tháo cởi những xiềng xích của sợ hãi và giúp chúng ta gặp gỡ bình an.”
Nhấn mạnh rằng đây vừa là một khả thể, vừa là một lời mời gọi, bởi vì “hiệp thông không thể bị áp đặt”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi:
“Còn điều gì chúng ta có thể khao khát hơn thế nữa?”
Sự liều mình và việc trao ban của các Đạo Sĩ
Suy niệm Tin Mừng theo thánh Mátthêu và những gì chúng ta chiêm ngắm nơi các hang đá Giáng Sinh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các Đạo Sĩ đã dâng lên Hài Nhi Giêsu những lễ vật quý giá: vàng, nhũ hương và mộc dược.
“Những lễ vật ấy có vẻ không hữu dụng đối với một trẻ thơ,” ngài nói, “nhưng chúng diễn tả một ước muốn sâu xa, mang lại cho chúng ta nhiều suy tư khi bước tới cuối Năm Thánh, đó là: món quà lớn nhất chính là trao ban tất cả.”
Từ một góc nhìn khác nhưng nhằm minh họa cùng một chân lý, Đức Thánh Cha nhắc đến người góa phụ nghèo, được chính Chúa Giêsu chú ý, người đã bỏ vào thùng tiền Đền Thờ hai đồng xu cuối cùng, tất cả những gì bà có.
Kho tàng vô giá của chúng ta
Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng chúng ta không biết gì về tài sản của các Đạo Sĩ đến từ phương Đông, “nhưng chính việc họ lên đường, chấp nhận mạo hiểm và việc trao ban lễ vật cho thấy rằng tất cả—thật sự là tất cả—những gì chúng ta là và sở hữu đều cần được dâng hiến cho Chúa Giêsu, Đấng là kho tàng vô giá của chúng ta.”
Từ đó, ngài hướng về Năm Thánh Hy Vọng, kết thúc hôm nay với việc đóng Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô.
“Về phần mình,” ngài nói, “Năm Thánh đã nhắc nhớ chúng ta về công lý được đặt nền trên ân ban nhưng không, về những quy định nguyên thủy của Năm Toàn Xá, bao gồm lời mời gọi xây dựng đời sống hòa bình, tái phân phối đất đai và tài nguyên, và phục hồi ‘những gì mình có’ và ‘những gì mình là’ theo dự định của Thiên Chúa, những dự định lớn lao hơn dự tính của chúng ta.”
Niềm hy vọng phải được đặt nền trên thực tại
Trong ánh sáng đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “niềm hy vọng chúng ta loan báo phải được đặt nền trên thực tại, bởi vì Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế để kiến tạo một lịch sử mới ngay tại trần gian này.”
Vì thế, khi tưởng nhớ đến lễ vật của các Đạo Sĩ, ngài mời gọi chúng ta cũng xét xem điều gì bản thân mình có thể chia sẻ với người khác, để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô được lan tỏa, để Nước của Người được triển nở, Lời của Người được nên trọn nơi chúng ta, và để những người xa lạ hay thù nghịch trở thành anh chị em.
“Nơi nào có bất công, ước gì có công bằng; và ước gì kỹ nghệ chiến tranh được thay thế bằng nghệ thuật kiến tạo hòa bình,” Đức Thánh Cha nói.
“Như những người dệt nên niềm hy vọng,” ngài kết luận, “chúng ta hãy cùng nhau lên đường tiến về tương lai bằng một con đường khác.”
Cử hành Ngày Nhi Đồng Truyền Giáo
Sau khi ban Phép Lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào thăm mọi người hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và gửi đến họ “lời chúc mừng Năm Mới trong ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh.”
Ngài cũng nhắc rằng Lễ Trọng Hiển Linh đồng thời là Ngày Nhi Đồng Truyền Giáo, và ngỏ lời chào thăm, cảm ơn các thiếu nhi và giới trẻ trên khắp thế giới, những người cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và dấn thân giúp đỡ những bạn bè kém may mắn hơn.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng hướng lời đến các cộng đoàn Giáo hội Đông phương, những cộng đoàn sẽ mừng Lễ Giáng Sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Julius, và cầu xin Chúa Giêsu ban cho họ cùng gia đình sự an bình và thanh thản.
CHIA SẺ / SHARES: