Kinh Truyền Tin với ĐTC 15.08.2025: Không cam chịu trước não trạng xung đột và vũ khí.

Papa Leone XIV all'Angelus a Castel Gandolfo

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo 15/08/2025, Đức Thánh Cha kêu gọi Đức Trinh Nữ cầu bầu cho hòa bình. Nhắc lại Tông hiến Munificentissimus Deus của Đức Piô XII, ngài chia sẻ cảm giác bất lực “trước làn sóng bạo lực ngày càng điếc lác và vô cảm trước mọi rung động của tình người” đang lan tràn trên thế giới. Ngài khích lệ: “Chúng ta đừng bao giờ thôi hy vọng: Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của loài người.” Sau giờ cầu nguyện kính Đức Mẹ, ngài đã dùng bữa trưa tại trung tâm giáo xứ cùng Giám mục Albano và cộng đoàn Salêdiêng.

“Chúng ta đừng bao giờ thôi hy vọng: Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của loài người.”


Không được cam chịu

Kinh Truyền Tin với ĐTC 15.08.2025: Không cam chịu trước não trạng xung đột và vũ khí.

Từ nơi nghỉ hè Castel Gandolfo, nơi ngài đang trải qua kỳ nghỉ thứ hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phó thác cho Mẹ Maria những con tim tan nát vì chiến tranh:

“Chúng ta cảm thấy bất lực trước làn sóng bạo lực ngày càng điếc lác và vô cảm trước mọi cử động nhân ái. Thế nhưng, chúng ta không được phép ngừng hy vọng: Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của loài người. Chúng ta không được cam chịu trước sự thắng thế của logic xung đột và vũ khí. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tin rằng Chúa tiếp tục trợ giúp con cái mình, luôn nhớ đến lòng thương xót của Người. Chỉ trong lòng thương xót ấy, con đường hòa bình mới có thể tìm lại được.”


Tính thời sự nơi lời của Đức Piô XII

I fedeli presenti all'Angelus a Castel Gandolfo

Trước ba nghìn tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại Tông hiến Munificentissimus Deus của Đức Piô XII, nhấn mạnh tính thời sự cay đắng của nó. Những lời của vị tiền nhiệm – được viết ra “khi vẫn còn nóng bỏng kinh nghiệm bi thảm của Thế Chiến II” – trở thành lời cảnh tỉnh mang tính phổ quát cho hôm nay. Trong văn kiện ấy, khi công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Piô XII viết: “Người ta có thể hy vọng rằng tất cả những ai chiêm ngắm gương sáng vinh hiển của Mẹ Maria sẽ ngày càng xác tín hơn về giá trị của sự sống con người”, và ngài mong ước nhân loại đừng bao giờ “tàn sát sự sống, khơi dậy chiến tranh.”

    • Munificentissimus Deus (Thiên Chúa vô cùng vinh hiển) là Tông hiến trong đó Đức Piô XII, nhân danh Giáo Hội, công bố tín điều rằng: “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, sau cuộc đời trần thế, đã được đưa cả hồn lẫn xác lên vinh quang thiên đàng”.

    • Văn kiện được ban hành sau khi đã tham khảo toàn thể Giám mục trên thế giới, như một dấu chỉ hiệp thông và đồng thuận của Giáo Hội hoàn vũ.

    • Trong văn kiện, Đức Piô XII cũng nhấn mạnh: khi chiêm ngắm Đức Maria trong vinh quang, các tín hữu được củng cố niềm tin vào sự sống đời đời, và được khích lệ sống trong hy vọng, tránh xa chiến tranh và sự hủy diệt con người.


Mẹ Maria, niềm hy vọng sống động

La gioia dei fedeli all'Angelus in Castel Gandolfo

Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh: Mẹ Maria, với tư cách là Mẹ, đau khổ vì những khốn cùng của con cái mình, đặc biệt là những người nhỏ bé và yếu đuối. Trong ngày lễ này, chúng ta chiêm ngắm Mẹ trong vinh quang, như “biểu tượng hy vọng cho đoàn con lữ hành trong lịch sử”. Ngài trích Lumen gentium, gọi Đức Trinh Nữ là “hình ảnh và khởi nguyên của Hội Thánh sẽ được hoàn tất trong tương lai”, và là Đấng “trên trần gian đang tỏa sáng trước dân Thiên Chúa lữ hành như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của niềm an ủi.”

Đức Thánh Cha còn mượn lời Dante trong khúc cuối Thiên Đàng (Divina Commedia) để gọi Đức Maria là “suối nguồn hy vọng sống động”, hình ảnh rất hợp với chủ đề Năm Thánh hiện nay: “Những người hành hương của niềm hy vọng.” Người hành hương luôn cần một đích đến để định hướng hành trình, một mục tiêu đẹp đẽ và lôi cuốn, có thể vực dậy khi mệt mỏi, luôn khơi dậy trong lòng niềm khát khao và hy vọng.

Trong mầu nhiệm nơi Mẹ Maria – người đã cưu mang Ngôi Lời – và nơi Hội Thánh – Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô – chúng ta gặp được chính Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ:

“Khi chúng ta còn đang trên đường, như cá nhân, như gia đình, như cộng đoàn, nhất là khi mây mù kéo đến và đường đi trở nên mù mịt, hãy ngước mắt nhìn lên Mẹ, Mẹ của chúng ta, và chúng ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng.”


Bữa trưa cùng cộng đoàn Salêdiêng

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chào thăm cộng đoàn truyền giáo đại học đến từ Honduras, các gia đình thuộc Phong trào Tình yêu Gia đình sau tuần tĩnh tâm, cũng như nhóm các đôi vợ chồng và hôn nhân trẻ “Thánh Rita.” Ngài còn nán lại trò chuyện với một số em nhỏ, trước khi cùng Giám mục Albano và cộng đoàn Salêdiêng của giáo xứ Thánh Tôma Villanova dùng bữa trưa tại trung tâm giáo xứ Castel Gandolfo.

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *