Kinh Truyền Tin với ĐTC 18.01.2026: Chúng ta thật quý giá trước nhan Thiên Chúa

Trong giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện và suy niệm, hầu gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, và để nhận ra một chân lý nền tảng: chúng ta thật quý giá trong mắt Ngài.

Khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh thánh Gioan Tẩy Giả, người đã nhận ra Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Độ được sai đến cho Israel. Gioan đã công bố thần tính và sứ mạng của Đức Giêsu, rồi khi hoàn tất vai trò của mình, ông khiêm tốn lùi lại, xác tín: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,30).

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Gioan Tẩy Giả là người được dân chúng mến mộ sâu đậm, đến độ khiến giới chức tôn giáo Giêrusalem phải dè chừng. Trong hoàn cảnh ấy, ông hoàn toàn có thể lợi dụng danh tiếng và sự ủng hộ của đám đông. Thế nhưng, Gioan đã không sa vào cám dỗ của thành công và tiếng tăm; trái lại, ông nhận ra sự nhỏ bé của mình trước sự cao cả của Đức Kitô, và vui mừng nhường chỗ cho Thiên Chúa hành động.

“Gioan biết mình được sai đi để dọn đường cho Chúa; và khi Chúa đến, ông đã khiêm nhường và hân hoan nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, rồi lặng lẽ rút lui.”

Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định: chứng tá của thánh Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa đặc biệt đối với con người hôm nay. Ngài nhận xét rằng không ít người tìm kiếm hạnh phúc nơi sự công nhận, đồng thuận và khả năng được chú ý. Nhưng những “bảo chứng” ấy thường dẫn đến đau khổ, chia rẽ, và tạo nên những lối sống cũng như các mối tương quan mong manh, thất vọng và giam hãm con người.

Theo Đức Thánh Cha, chúng ta không cần những “thứ thay thế cho hạnh phúc” ấy. Niềm vui và phẩm giá đích thực của con người không hệ tại nơi thành công chóng qua hay danh tiếng phù du, nhưng bắt nguồn từ việc biết rằng mình được Thiên Chúa là Cha trên trời yêu thương và tuyển chọn.

Ngài giải thích thêm: tình yêu mà Đức Giêsu mạc khải không phải là tình yêu của một Thiên Chúa đến để phô trương quyền năng hay làm choáng ngợp con người bằng những dấu lạ ngoạn mục, nhưng là tình yêu của Đấng bước vào lịch sử chúng ta, chia sẻ những vất vả, gánh lấy gánh nặng của chúng ta. Chính trong điều ấy, Thiên Chúa tỏ lộ cho ta biết chúng ta là ai và quý giá dường nào trước mắt Ngài.

Trước khi kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng để mình bị xao lãng trước sự hiện diện của Chúa giữa thế gian, và đừng lãng phí thời gian cũng như năng lực vào việc chạy theo vẻ bề ngoài. Noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài khuyến khích mọi người tỉnh thức, yêu mến sự đơn sơ, chân thành trong lời nói, sống tiết độ, và nuôi dưỡng chiều sâu nội tâm của trí và tim.

Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bằng lòng với điều thiết yếu, và nếu có thể, mỗi ngày hãy dành một khoảnh khắc đặc biệt để dừng lại trong thinh lặng, cầu nguyện, suy niệm và lắng nghe — nghĩa là “rút lui vào sa mạc” — để gặp gỡ Chúa và ở lại với Ngài.

Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của sự đơn sơ, khôn ngoan và khiêm nhường, trợ giúp các tín hữu trung thành với con đường ấy.

Lời mời gọi hiệp nhất và liên đới sau giờ Kinh Truyền Tin

Sau Kinh Truyền Tin, nhân dịp khai mạc Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất các Kitô hữu, Đức Thánh Cha nhắc lại nguồn gốc lâu đời của sáng kiến này và mời gọi toàn thể các cộng đoàn Công giáo gia tăng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất hữu hình của mọi Kitô hữu, theo chủ đề năm nay trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.” (Ep 4,4).

Ngài cho biết Tuần Cầu Nguyện sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng, lễ kính Thánh Phaolô trở lại, và theo truyền thống, Ngài sẽ chủ sự Kinh Chiều trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Cũng trong bầu khí cầu nguyện ấy, Đức Thánh Cha hướng về những đau khổ của các dân tộc đang chịu thử thách. Ngài bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi bạo lực buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa, sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế, giữa nguy cơ dịch bệnh gia tăng. Ngài khẩn cầu để đối thoại luôn thắng thế, mở ra những con đường hòa giải và hòa bình.

Floodwaters in Maputo, Mozambique

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự liên đới thiêng liêng với các nạn nhân của lũ lụt và mưa lớn tại miền nam châu Phi, đặc biệt tại Nam Phi, Mozambique và Zimbabwe, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng và nhiều cộng đồng bị tàn phá nặng nề. Ngài phó dâng những người đã qua đời, những người phải di dời và những ai đang tham gia cứu trợ cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *