Lần đầu tiên sau 800 năm: Thi hài Thánh Phanxicô Assisi sẽ được trưng bày công khai – Thời gian, địa điểm và chi tiết

Lần đầu tiên sau 800 năm: Thi hài Thánh Phanxicô Assisi sẽ được trưng bày công khai – Thời gian, địa điểm và chi tiết

ZENIT News / Assisi, 05.10.2025

Assisi đang chuẩn bị đón nhận một biến cố được xem là sẽ ghi dấu trong lịch sử thiêng liêng của thế kỷ XXI. Trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô Assisi (năm 2026), thi hài của vị Thánh sẽ được công khai trưng bày lần đầu tiên, như một cử chỉ đức tin và hy vọng, nhằm quy tụ toàn thể nhân loại chung quanh sứ điệp hòa bình, huynh đệ và tình yêu đối với Đấng Tạo Hóa mà ngài đã sống trọn vẹn.

Thông báo chính thức được đưa ra vào ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Phanxicô – Quan thầy nước Ý, từ lôgia của Quảng trường Hạ Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô. Trước hàng ngàn tín hữu hiện diện, người ta đã công bố rằng từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3 năm 2026, di hài của “người nghèo thành Assisi” sẽ được rước từ hầm mộ – nơi hiện đang an nghỉ – lên đặt trước bàn thờ giáo hoàng trong nhà thờ hạ của Vương cung Thánh đường.

Đây không chỉ là một biến cố tôn giáo, nhưng còn là một kinh nghiệm thiêng liêng mang tính phổ quát. Chiêm ngắm thi hài của Thánh Phanxicô không phải là nhìn vào một biểu tượng của quá khứ, nhưng là gặp gỡ chứng tá sống động của một đời hiến dâng trọn vẹn cho Tin Mừng. Như hạt lúa gieo xuống đất phải chết đi để sinh nhiều bông hạt, đời sống của ngài vẫn tiếp tục làm trổ sinh hoa trái tám thế kỷ sau, nhắc cho nhân loại nhớ rằng niềm vui đích thực nảy sinh từ việc hiến mình vì tình yêu.

Đức Thánh Cha Lêô XIV, qua Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chuẩn y sáng kiến đặc biệt này, được sinh ra trong tinh thần các Năm Thánh Phanxicô, như một lời mời gọi tái khám phá căn tính Tin Mừng triệt để đã thôi thúc vị Thánh sống: khó nghèo, huynh đệ, phục vụ và ca ngợi công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Câu chuyện về ngôi mộ của Thánh Phanxicô, vốn được giữ kín trong nhiều thế kỷ dưới bàn thờ chính, mang lại cho biến cố này một chiều kích huyền nhiệm đặc biệt. Sau khi Thánh nhân qua đời năm 1226, thi hài của ngài được giấu kín cẩn trọng để tránh bị đánh cắp hay xúc phạm. Mãi đến năm 1818, sau một cuộc tìm kiếm lâu dài, ngôi mộ mới được khám phá, và từ đó nhiều cuộc kiểm chứng đã được thực hiện — gần đây nhất là năm 2015 — xác nhận tính xác thực và tình trạng tốt của di hài.
Những hài cốt ấy, mang dấu tích những đau khổ và thương tích của Đấng Chịu Đóng Đinh, là tiếng vọng thể lý của một cuộc đời hiến trọn vì tình yêu.

Trong suốt thời gian này, Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô sẽ trở thành trái tim thiêng liêng của thế giới. Người ta dự kiến một làn sóng hành hương khổng lồ từ khắp các châu lục. Để đảm bảo một bầu khí cầu nguyện và trang nghiêm, Ban Tổ chức đã thiết lập hệ thống đăng ký miễn phí nhưng bắt buộc qua trang web www.sanfrancescovive.org, có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ.

Việc kính viếng có thể được thực hiện theo hai hình thức:

  1. Theo nhóm, có một tu sĩ Phanxicô hướng dẫn và chia sẻ suy niệm ngắn bằng ngôn ngữ của khách hành hương.
  2. Cá nhân và trong thinh lặng, dành cho những ai muốn gặp gỡ riêng tư hơn với Thánh nhân.

Trong cả hai trường hợp, kết thúc cuộc rước, sẽ có một nghi thức phụng vụ ngắn và mỗi tín hữu sẽ nhận được một kỷ vật của biến cố, do cộng đoàn tu sĩ Phanxicô trao tặng.

Đặc biệt, người khuyết tật sẽ được ưu tiên chăm sóc, với lộ trình được thiết kế riêng và khả năng đăng ký nhu cầu đặc biệt ngay khi đặt chỗ.

Ngoài ra, trong thời gian trưng bày, hai Thánh lễ quốc tế mỗi ngày sẽ được cử hành tại nhà thờ thượng, từ thứ Hai đến thứ Bảy, cùng với các buổi gặp gỡ chuyên đề dành cho các gia đình, tu sĩ, linh mục Phanxicô, và người khuyết tật.

Cha Giulio Cesareo, Giám đốc Văn phòng Truyền thông của Vương cung Thánh đường, cho biết:

“Việc trưng bày này không chỉ là một hình thức đạo đức bình dân. Đây là lời mời gọi tái khám phá giá trị của việc trao ban, sức sinh hoa trái của tình yêu hiến dâng, và sức mạnh biến đổi của một đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân.
Thánh Phanxicô vẫn đang sống: thân xác của ngài nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện không phải là một lý tưởng xa vời, nhưng là một khả thể có thật cho tất cả mọi người.”

Thành phố Assisi, nơi đã gìn giữ gia sản thiêng liêng của vị Thánh, một lần nữa mở rộng vòng tay đón những ai đang kiếm tìm hòa bình, ý nghĩa và niềm hy vọng.
Trong thinh lặng của Vương cung Thánh đường, trên nẻo đường của “Đức Kitô khác” (Alter Christus), mỗi khách hành hương sẽ nghe vang vọng cùng một lời mời gọi từng làm bừng cháy con tim người thanh niên xứ Umbria thuở ấy:

“Phanxicô, hãy xây dựng lại Nhà của Ta.”

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *