Liên Huynh An Bình, Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Xuân Lộc tổ chức ngày Lễ của lòng biết ơn

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, chiều Chúa Nhật, ngày 07.09.2025 vừa qua, đông đảo anh chị em Đa Minh trong Liên huynh hạt An Bình cùng với quý Ân nhân và Thân nhân đã hành hương về trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự ngày lễ tri ân các vị Ân nhân và Thân nhân đã nâng đỡ Liên huynh trong nhiều năm qua. Cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc, cha Linh hướng Liên huynh và đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã cùng đồng hành trong dịp trọng đại này.

Khởi đầu ngày lễ, mọi người cùng nhau cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, anh chị em cùng cất cao lời kinh Mân Côi, xin Mẹ chúc lành và tiếp tục đồng hành với Liên huynh trên hành trình dấn thân, phục vụ. Tiếp nối chương trình, cộng đoàn cùng nhau cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng và tạ ơn. Sau đó được lắng nghe lời chia sẻ của Cha Phaolô Martin Trần Hoàng Khoa Nam O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận. Với tâm tình mục tử, ngài đã nhắc đến công ơn của những vị Ân nhân và Thân nhân đối với sự phát triển của Huynh đoàn, rồi mời gọi mọi người hãy cầu nguyện và nhường ơn toàn xá cho họ.

Ngày hành hương cũng trùng với ngày Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho chân phước Pier Giorgio Frassati O.P. – một người anh thuộc Huynh đoàn Đa Minh. Cha Đặc trách mời gọi cộng đoàn hãy noi gương bắt chước Thánh nhân, nên thánh trong những công việc bình thường hàng ngày. Đặc biệt, tham gia vào Huynh đoàn cũng là một con đường để nên thánh khi anh chị em biết làm việc với tất cả tình yêu, và chu toàn bổn phận do Luật sống quy định. Cha còn khuyến khích anh chị em hãy mời nhiều người cùng hiệp nguyện với Huynh đoàn, để họ có cơ hội thăng tiến trong đời sống đức tin.

Cao điểm của ngày tri ân là Thánh Lễ cầu nguyện cho các vị Ân nhân, Thân nhân còn sống được hưởng nhiều hồng ân, và cho những vị đã qua đời sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Niềm vui càng dâng trào vì trong dịp này, mọi người được lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025.

Ngày lễ kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Mỗi đoàn viên ra về mang trong tim lòng biết ơn cùng lời mời gọi: hãy biến cuộc đời mình thành một bài ca tri ân sống động, tri ân bằng tinh thần phục vụ quên mình, bằng một trái tim biết chia sẻ, nhờ đó, cuộc đời mỗi người trở thành chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

BTT. HĐGP Xuân Lộc

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *