Sáng Chúa Nhật, ngày 07.12.2025 vừa qua, các anh chị em đoàn viên thuộc 5 Giáo xứ: Đại Hải, Nam Hải, Tân Hải, Đông Hải và Từ Xá, thuộc Liên Huynh Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ đã quy tụ về thánh đường giáo xứ Đại Hải để tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Vọng với chủ đề: “Nói với Chúa và nói về Chúa”. Cha Đặc trách Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tân, O.P. chia sẻ cho anh chị em trong dịp này. Dựa trên Tin Mừng của Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – năm A (Mt 3,1-12), Cha Đặc trách đã mời gọi cộng đoàn hướng nhìn về hình ảnh Gioan Tẩy Giả như là mẫu gương cho mỗi anh chị em trong Liên huynh để sống châm ngôn của Dòng: “Nói với Chúa và nói về Chúa”.
Trước khi “nói về Chúa” bằng hành trình rao giảng công khai, Gioan Tẩy Giả đã “nói với Chúa” bằng một đời sống âm thầm, ẩn dật trong sa mạc. Ông đã bỏ lại tất cả những gì thuộc về thế gian, tất cả những gì mà con người vẫn ước ao tìm kiếm, để rồi đặt mình vào bàn tay quan phòng của Chúa. Và chính trong sự tĩnh lặng của sa mạc, ông đã gặp gỡ Thiên Chúa, kết hiệp với Ngài và không ngừng lớn lên trong Ngài. Liên hệ đến đời sống của một đoàn viên Đa Minh, Cha Đặc trách mời gọi anh chị em hãy dành những “khoảng tĩnh lặng” trong ngày sống để tìm kiếm, lắng nghe tiếng nói của Chúa và rồi bước theo sự hướng dẫn của Ngài. Hãy luôn ý thức về sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Ngoài việc cố gắng ra công lao động để xây dựng đời sống vật chất, anh chị em cũng đừng quên kiến tạo cho mình một đời sống thiêng liêng vững mạnh và trưởng thành trong Chúa.
Chính việc không ngừng “nói với Chúa” đã dẫn đến thành công của Gioan Tẩy Giả trong hành trình “nói về Chúa”. Dù lời kêu gọi của Gioan có vẻ khó chấp nhận, nhưng người ta vẫn tuôn đến với ông là bởi vì nơi ông, họ nhận ra thông điệp của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Gioan Tẩy Giả chỉ cho người khác thấy Thiên Chúa chứ không phải là chính bản thân ông. Cha Đặc trách tiếp tục nối kết: Đời sống của anh chị em cũng phải trở thành lời rao giảng sống động về Chúa Giêsu Kitô, về những giá trị của Tin Mừng như yêu thương, hiệp nhất, hy sinh… chứ không phải chỉ là những thể hiện phô trương bề ngoài để gây chú ý về mình. Có như vậy thì mỗi đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh mới thực sự trở nên những “nhà rao giảng”, những “tiền hô” đầy sức hút của Chúa và của Dòng.
Tạ ơn Chúa, buổi tĩnh tâm kết thúc nhưng quyết tâm nơi anh chị em lại bắt đầu. Quyết tâm “nói với Chúa” nhiều hơn để có thể “nói về Chúa” hiệu quả hơn.
BTT. Liên huynh Đại Hải
CHIA SẺ / SHARES: