Liên huynh Vinh Sơn Liêm Giáo hạt Gò Vấp: Hành hương Đức Mẹ Mê-kông

Liên huynh Vinh Sơn Liêm Giáo hạt Gò Vấp, dưới sự hướng dẫn của cha Linh hướng Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa,OP., và anh Trưởng đoàn Đaminh Trần Ngọc Bình đã tổ chức cuộc hành hương về Đức Mẹ sông Mê-Kông trong ba ngày 29,30/06/2018 và 01/07/2018 với mục đích: Kính viếng Đức Mẹ Mê-kông và cảm nghiệm về công cuộc loan báo Tin Mừng tại miền đất Phật giáo Cambodia đầy gian nan và thử thách này. Ngoài mục đích đó, đoàn còn giúp các thành viên tham quan và cảm nhận một số địa điểm nổi tiếng của Cambodia như Núi Bokor (Tà lơn), và các danh thắng tại thành phố Phnompênh cũng như cộng đoàn người việt Giáo xứ Thánh Tâm sống tại đất nước này.

1. Tham quan và dâng thánh lễ tại nhà thờ Bokor (Tà Lơn)

04g00 sáng ngày 29 tháng 6 năm 2018, đoàn hành hương rời giáo xứ Bến Hải, Giáo hạt Gò vấp đến Cao nguyên Bokor (tức cái gù trên lưng con bò) vào lúc 15giờ 30 cùng ngày. Cao nguyên Bokor này cách thị xã Kampot khoảng 10km về hướng Tây Nam. Người Việt quen gọi cao nguyên Bokor là núi Tà Lơn, hay “Đà Lạt của Cambodia”. Trong thập niên 1990, Bokor được sánh ví là “thành phố ma” của Cambodia vì sự hoang tàn và vẻ kỳ bí của nó, nhưng nay nó đã hồi sinh được gọi “thiên đường hồi sinh” với khách sạn, villa, resort cao cấp, casino và Khu giải trí sang trọng …

Giữa thiên đường hồi sinh ấy, một ngôi nhà thờ cổ được người Pháp xây dựng từ năm 1917 vẫn còn tọa lạc đơn độc, nhuốm màu rêu phong nổi bật giữa không gian mây núi huyền ảo. Tại ngôi nhà thờ này, chúng tôi đã dâng hiệp dâng thánh lễ với những cung bậc cảm xúc rất ấn tượng và khó tả. Đây là một thánh lễ rất đặc biệt với mỗi thành viên chúng tôi bởi vì: thứ nhất, cả chủ tế và giáo dân đều đứng từ đầu đến khi kết thúc. Thứ hai, ngôi nhà thờ này từng là cứ điểm đóng quân của quân đội Cambodia trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam – Cambodia. Thứ ba, trong khi thánh lễ được cử hành, thời tiết và khí trời thay đổi liên tục. Khi thì những làn mây bồng bềnh quyện cùng gió trời ùa vào trong nhà thờ, bởi nhà nhờ trống rỗng không cửa. Lúc thì trời nắng trong rồi lại nhanh chóng chuyển sang tối sẫm… Sự đổi thay ấy làm tất cả chúng tôi đầu phải thốt lên: Thật Tuyệt! Đúng là thánh lễ có một không hai! Đây còn là nơi dấu chứng của tình yêu và hận thù của cuộc chiến tranh biên giới như lời quảng diễn của cha Chủ tế Giacôbê. Là dấu chứng của tình yêu bởi vì ngôi nhà thờ này đã được Thiên Chúa ngự trị và được thánh hiến. Là dấu chứng hận thù bởi vì cũng ngôi nhà thờ này là nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt của quân đội hai nước Việt Nam và Cambodia…

Trong khung cảnh huyền diệu của khí trời và với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất của ngôi nhà thờ ấy, Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng, đọng lại nơi mỗi người những kỷ niệm không thể nào quên. Kết thúc thánh lễ, đoàn chụp hình lưu niệm chung và riêng, sau đó đi thăm quan Casino, tượng nữ Thần Mao (Veang Kh’mau), chùa Năm Thuyền và trở về nhà hàng khách sạn bên bờ Biển để ăn cơm tối, nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị cho ngày hành hương đến Đức Mẹ Mêkông hôm sau.

2. Kính viếng Đức Mẹ sông Mê-Kông (nhà thờ Bãi Cải)

Trên đường tới Đức Mẹ Mê-kông, đoàn hành hương ghé thăm tòa Giám mục Phnompênh và một số địa điểm khác. Gần 17 giờ, đoàn đến nhà thờ Bãi Cải (Arey Khsath), nơi Đức Mẹ Mê-kông ngự trị, và dâng lễ tại ngôi nguyện đường này cùng với các đoàn hành hương khác và bà con người Việt sinh sống tại đây. Thánh lễ do cha Giacôbê Đỗ Huy Nghĩa,O.P. chủ tế.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giacôbê giải thích ý nghĩa của hai từ “Hành hương” cho cộng đoàn biết và ngài khéo léo kết nối với nội dung bài Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường niên B giúp cộng đoàn hiểu việc họ đến với Đức Mẹ Mê-kông. Theo cha, Hành hương là cuộc “ra khỏi” những cái bấp bênh, giới hạn của phận người để trở về quê hương vĩnh cửu của mình, nơi Thiên Chúa ngự trị. Chính khi mọi người đã “ra khỏi” nơi tiện nghi, bình an, đầy đủ của mình trong gia đình và đất nước của quý vị và phải chịu cảnh thiếu thốn, nóng bức, mệt nhọc, vất vả, tốn kém để trở về bên Mẹ Mêkông –  Đấng là nguồn suối, là Mẹ của nguồn sông Mê-kông – là lúc quí vị đã đang làm cuộc hành trình tìm về với quê hương đích thực của mình nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Vì lòng tin, Đức Mẹ đã dẫn đưa chúng ta đến nhà thờ Bãi Cải trên đất nước Phật giáo này. Chúng ta hãy tin vào Chúa, vào Mẹ Maria, cách riêng Đức Mẹ Mê-kông để mọi người đón nhận lẫn nhau, sống và làm chứng cho tình Chúa Giêsu đối với chúng ta như Người đã truyền dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương yêu nhau” (Ga 13, 35).

Sau Thánh lễ, cha chủ tế cùng động đoàn tiến ra trước tượng Đức Mẹ Mê-Kông bồng Chúa Giêsu trên tay để dâng lên mẹ lời tạ ơn và những lời cầu nguyện. Kết thúc Thánh lễ, đoàn hành hương tiến lên trước linh đài Đức Mẹ Mê-kông tọa lạc bên trái nhà thờ để đọc kinh Phụng vụ chiều Chúa Nhật 13 Thường niên. Sau đó, đoàn chụp hình lưu niệm chung và qua phà trở về thành phố Phnômpênh thăm quan Casinô, ăn tối và tự do tham quan thành phố Phnômpênh về đêm. Kết thúc ngày hành hương thứ 2 của đoàn.

3. Gặp gỡ và dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tâm của cộng đoàn người Việt.

Như đã nói ở trên, ngoài mục đích Kính viếng Đức Mẹ Mê-kông, đoàn còn muốn giúp mọi thành viên có những cảm nghiệm về công cuộc loan báo Tin Mừng tại miền đất Phật giáo Cambodia đầy gian nan và thử thách này. Vì thế, cộng đoàn người việt Giáo xứ Thánh Tâm sinh sống tại Cambodia, do cha xứ Sokna người Cambodia gốc Việt cai quản, là điểm đến cuối cùng của đoàn. Như lời chia sẻ của Cha Linh hướng và cô Hồng, người tổ chức Tour Việt Nam – Cambodia cho biết : Dường như tất cả trẻ em trong giáo xứ này không có giấy khai sinh. Cuộc sống hiện tại của bà con trong giáo xứ rất nghèo khổ. Có thể nói đây là “khu ổ chuột” sát bên thành phố Phnômpênh phồn thịnh.

Bình thường, giáo xứ chỉ cử hành thánh lễ bằng tiếng Khmer, nhưng khi đoàn chúng tôi đến, cha xứ đã ưu ái cho đoàn cử hành Thánh lễ bằng tiếng việt. Thánh lễ cũng do cha Giacôbê chủ tế, cha xứ Sokna đồng tế. Thánh lễ này cũng đặc biệt vì mừng hai sự kiện: Kỷ niệm 3 năm thánh chức linh mục của Cha xứ và mừng Bổn mạng Phêrô của Ngài. Đối với một giáo xứ Việt Nam, hai sự kiện trên được xem là lớn trong giáo xứ nên Dường như các Giáo xứ Việt Nam đều tổ chức rất trọng thể cho Cha xứ. Riêng tại Giáo xứ Thánh tâm này, mọi người nhận thấy được sự đơn sơ chân thành nhưng cũng đầy sự kính trọng của con chiên với vị mục tử trong việc mừng lễ. Kết thúc thánh lễ, đoàn chúng tôi chụp hình lưu niệm và đi thăm qua mua sắm tại chợ Mới và Siêu thị; sau đó, đoàn ăn cơm trưa tại nhà hàng Buffet của Nhật và trở về Việt Nam lúc 19giờ 30 phút cùng ngày.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ Mê-kông đã ban cho chúng con chuyến hành hương tốt đẹp và ý nghĩa trong sự hiệp nhất, yêu thương nhau và bình an. Qua chuyến hành hường này, với niềm tin và lòng thành tín của chúng con, chúng con xác tín rằng mình nhận được rất nhiều ơn lành bởi lòng từ mẫu và bao dung của Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục ban muôn ơn lành cho từng người chúng con, cho gia đình chúng con, và cho mọi người trên thế giới này. Cách riêng, nguyện Mẹ Mê-kông luôn chở che nâng đỡ, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, nhiều tông đồ nhiệt thành được sai đến đến mở mang cánh đồng truyền giáo trên đất nước Cambodia này. Amen.

Giuse Nguyễn Văn Giới, OP.

Xem thêm hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *