Người từng lạc vào tà đạo, được ơn hoán cải, gia nhập Dòng Ba Đa Minh và nay được tuyên thánh.

Người từng lạc vào tà đạo, được ơn hoán cải, gia nhập Dòng Ba Đa Minh và nay được tuyên thánh.

Rôma – Trong bầu khí hân hoan của toàn thể Hội Thánh mừng sứ mạng truyền giáo, vào ngày 19 tháng 10, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã long trọng cử hành Thánh lễ phong hiển thánh cho bảy vị tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số đó có Thánh Bartôlô Lônggô, giáo dân Đa Minh và là vị sáng lập Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei.

Hành trình hoán cải của ngài – từ chỗ sa vào huyền thuật và ma thuật cho đến khi trở nên một trong những vị tông đồ vĩ đại nhất của Kinh Mân Côi thời cận đại – là chứng tá sống động về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sức biến đổi diệu kỳ của đời sống cầu nguyện. Việc tuyên thánh ngài là niềm vui lớn lao cho toàn Gia đình Đa Minh, vốn tôn kính ngài như mẫu gương thánh thiện của người giáo dân giữa đời.

Tu sĩ Linh mục Cristóbal Torres Iglesias, O.P., Đặc trách Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Thế giới, nhận định rằng linh đạo của Bartôlô Lônggô diễn tả cách sâu xa linh đạo rao giảng của Dòng Đa Minh:

“Mỗi khi chúng ta lần hạt Mân Côi, không chỉ là nghe lại các biến cố Tin Mừng như Truyền Tin, Chúa Giêsu vác Thánh giá, Biến hình hay Phục sinh, mà còn là chiêm ngắm những mầu nhiệm ấy bằng con mắt đức tin,” ngài nói. “Thánh Bartôlô đã dùng Kinh Mân Côi như một phương thế chiêm niệm và giảng thuyết, bởi ngài hiểu rằng khi ta sống Kinh Mân Côi cách sâu sắc, ta có thể ‘chiêm niệm và thông truyền cho người khác hoa trái của chiêm niệm’.”

Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei, hiện là một trong những điểm hành hương nổi tiếng nhất nước Ý, được Thánh Bartôlô sáng lập như một hành vi đền tạ và là nơi của lòng thương xót dành cho người nghèo. Huynh Cristóbal nói thêm:

“Đền thánh ấy là nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong người nghèo cũng như qua việc hành hương và cầu nguyện.”

Việc rao giảng Kinh Mân Côi của Thánh Bartôlô gắn liền mật thiết với các việc bác ái. Lòng sùng kính Đức Mẹ đã thúc đẩy ngài lập một cô nhi viện năm 1887, một cơ sở đón nhận con cái của tù nhân năm 1892, và một cơ sở tương tự cho các bé gái năm 1922. Nơi ngài, Hội Thánh nhận ra điều mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã diễn tả trong tông thư Dilexi te:

“Mối dây mật thiết giữa tình yêu của Đức Kitô và lời mời gọi chăm sóc người nghèo.”

Tu sĩ Linh mục Lawrence Lew, O.P., Đặc trách về Kinh Mân Côi, nhấn mạnh rằng việc hoán cải của Thánh Bartôlô phản ánh sứ mạng Đa Minh trong việc rao giảng Lòng Thương Xót và Chân Lý:

“Việc hoán cải của Thánh Bartôlô cho thấy có ít nhất ba yếu tố cần thiết để ơn hoán cải được sinh hoa trái,” ngài nói. “Thứ nhất là lời cầu nguyện của người khác, sức mạnh của hiệp thông các thánh; thứ hai là lời khích lệ chân thành của một người bạn được Thánh Thần thúc đẩy; và thứ ba là tâm hồn mở ra đón nhận ân sủng cùng thái độ sám hối thật lòng.”

Ngài nói thêm rằng lòng sùng kính Mân Côi suốt đời của Thánh Bartôlô cũng bắt nguồn từ chính hồng ân ấy:

“Ngài tin tưởng vào lời hứa của Đức Mẹ rằng ‘ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được cứu độ’, nên để đền bù cho quá khứ lầm lạc, ngài đã hiến trọn cuộc đời mình cho việc phổ biến Kinh Mân Côi. Bởi thế, Kinh Mân Côi chính là một bài giảng thánh thiêng về Tin Mừng cứu độ.”

Một cuộc hoán cải phi thường

Sinh năm 1841 tại miền Nam nước Ý, Bartôlô Lônggô dần xa rời đức tin Công giáo trong thời gian học luật tại Đại học Napoli. Ngài say mê các thực hành tâm linh huyền bí, tham dự những buổi gọi hồn và nghi thức phù phép. Thậm chí có thời, ngài bị “truyền chức” làm “linh mục của Satan” trong một nghi lễ nhạo báng phụng vụ Công giáo. Những kinh nghiệm ấy khiến tâm hồn ngài rơi vào bóng tối tinh thần và khủng hoảng sâu sắc, bị dằn vặt, cô lập và tuyệt vọng, thậm chí có lúc muốn kết liễu đời mình.

Nhờ người bạn chân thành và một tu sĩ Đa Minh mà ngài gặp gỡ, Bartôlô đã được ơn hoán cải sâu xa. Từ đó, ngài dâng hiến toàn bộ đời mình cho việc cổ võ Kinh Mân Côi, lập nên các công trình bác ái cho trẻ mồ côi và con cái của tù nhân, cũng như tổ chức các cuộc hành hương về Pompei. Lời Kinh Dâng Mẹ Mân Côi (Supplica alla Madonna del Rosario) do ngài soạn thảo, đến nay vẫn được hàng ngàn tín hữu đọc hằng năm, trở thành một trong những kinh nguyện kính Đức Mẹ phổ biến nhất của Hội Thánh.

Tu sĩ Linh mục Cristóbal Torres Iglesias, O.P.,chia sẻ rằng đời sống của Thánh Bartôlô vẫn luôn chất vấn người tín hữu hôm nay:

“Mỗi khi chúng ta thất vọng vì chính mình hay vì ai đó dường như khước từ ân sủng, hãy nhớ rằng người ‘vô vọng’ trước mắt ta hôm nay có thể chính là Bartôlô Lônggô tiếp theo.”

Trong thư gửi toàn Dòng nhân dịp tuyên thánh, Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Giảng Thuyết Gerard Francisco Timoner III, O.P., đã nhấn mạnh ý nghĩa của biến cố này đối với Gia đình Đa Minh:

“Trong Năm Thánh này, Gia đình Đa Minh được chúc phúc với hai vị thánh mới: Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Bartôlô Lônggô. Quả thật, việc rao giảng Tin Mừng dưới nhiều hình thức khác nhau – nơi các linh mục, tu huynh, nữ đan sĩ, nữ tu tông đồ, cùng anh chị em giáo dân và linh mục Đa Minh – chính là con đường nên thánh đích thực. Xin toàn thể các thánh trong Dòng chuyển cầu cùng Chúa cho đại Gia đình Đa Minh trên khắp hoàn cầu.”

https://www.op.org/former-satanic-priest-lay-dominican-canonized/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *