Lý tưởng tuyệt vời

 

Lý tưởng ôi quá tuyệt vời

Vượt qua tuổi trẻ chơi vơi giữa đời

Ơn gọi nên Thánh bạn ơi

Dấn thân tiến bước Chúa Trời đỡ nâng.

      Giảng đường đại học có khuôn viên rộng mát thật thơ mộng, có những cánh chim bay lượn ríu rít trên cành, với những chùm hoa phượng đỏ rực rỡ mỗi khi hè về…, bạn bè ai cũng có cặp có đôi để yêu đương tâm sự hoài bão về tương lai ngày mai tươi sáng giữa cuộc đời, còn riêng gã thì cứ vô tư thoải mái với tất cả bạn bè không trừ ai, thậm chí gã còn lân la đặc biệt quan tâm giúp đỡ những sinh viên nghèo, những bạn sau giờ học phải chạy sô làm đủ thứ công việc ngoài xã hội để có thêm thu nhập đỡ ghánh nặng cho bố mẹ già ở quê nhà xa xôi…

Gã là một sinh viên nhìn khờ khờ nhưng khá điển trai, còn giỏi văn chương viết lách lại cộng thêm tính tình biết chịu thương chịu khó nên rất được các bạn nghèo quí mến, nhưng ngược lại có một số các bạn giàu dường như chẳng ưa gì gã, họ ngang nhiên đặt cho cái biệt danh là “ Gã khờ”, bởi khi nào bọn họ có mời đi ăn nhà hàng quán xá xịn xịn thì gã đều lắc đầu từ chối, lúc nào cũng có lý do chính đáng: “ Xin lỗi tớ bận viết bản thảo cho báo để đăng gấp vì tòa soạn yêu cầu, tớ nhận lương nên phải chu toàn trách nhiệm…”. Ấy vậy, nhưng nếu có bạn nghèo nào bất chợt bị đau bệnh kẹt tiền thuốc thang thì gã luôn sẵn sàng rộng tay  giúp đỡ một cách vô vị lợi. Có vài đứa giàu biết được điều đó thì kháo nhau rằng: “ Nó đúng là một gã khờ, thân mình không lo cho sướng mà chỉ thích chuốc mệt vào thân…”.

Ngày tốt nghiệp ra trường, bạn bè cả nam lẫn nữ đều đi tìm một công ty đúng nghành nghề chuyên môn để làm việc kiếm tiền, có một mức lương ổn định đúng theo khả năng bằng cấp đại học của mình, hoặc có số bạn gia đình khá giả thì học thêm lên  thạc sĩ, tiến sĩ , trong nước hoặc du học ra nước ngoài. Còn gã khờ thì sao đây !?  Thật bất ngờ, ai cũng thấy quá bất ngờ, ngạc nhiên,  khi biết gã chạy tót vào một “ Chủng viện Công Giáo”. Có người bạn nghèo từng được gã chia sẻ trước đây lên tiếng: “ Nhà nó cũng nghèo và ở mãi ngoài quê, chẳng hiểu sao nó không lo đi làm kiếm tiền mà lại dại dột đi tu chứ! Nó đi tu đâu có ai mà trả tiền lương cho nó xài…”.

Một bạn khác người Công Giáo vui vẻ nói: “Đi tu, đó là một lý tưởng tuyệt vời, cậu ấy không chạy theo bả phù vân danh vọng ở đời này, không tìm những lạc thú mau qua chóng hết, bị mọi người coi như gã khờ, nhưng thực ra là gã rất khôn và ngoan lắm chứ, nào là:  giỏi văn chương viết lách, giỏi sống đạo đức, giỏi khiêm tốn nhường nhịn hơn bọn mình đó thôi…, mà cũng lạ, bởi tớ thấy gã có vẻ thân với nhỏ Hồng, và nhỏ đó cũng thích gã lắm, nhưng chắc hẳn gã chỉ được phép chọn một con đường : “ Chọn Chúa hay chọn vợ”. Đúng là thiên ý đây mà, gã đã chọn và quyết chí đi theo tiếng Chúa gọi, quả là một “ Lý tưởng quá tuyệt vời”, đâu dễ gì bọn mình có ai làm nổi.

Thời gian vùn vụt trôi qua …đám bạn từng đứa một đều lần lượt kết hôn và có một gia đình mới. Bỗng ngày kia cả nhóm đã nhận được “Cánh thiệp hồng” đến từ gã khờ, bọn họ vui mừng hí hửng mở ra xem để còn thu xếp ngày giờ đến dự tiệc vui của thằng bạn thuở sinh viên mơ mộng. Cánh thiệp hồng ai mới cầm trên tay nhìn thoáng qua tưởng là thiệp cưới, khi mở ra đọc bên trong thì ngạc nhiên vì chỉ thấy đơn phương tên của “ Gã khờ”. Thật bất ngờ hơn nữa bởi có ghi đậm hàng chữ: Thánh Lễ Mừng  ngày thụ phong Linh Mục…

Lũ bạn vui mừng điện thoại cho nhau biết hết, họ hẹn ngày để cùng nhau đến dự buổi Lễ Long trọng này của người bạn chí cốt thưở sinh viên, một tên kia nói: “Lễ này tựa như Lễ kết hôn, lễ cưới của Gã khờ với Chúa Giêsu. Gã ấy sẽ trọn đời sống độc thân ở đời này, để nên một với Chúa, sẽ được làm Linh Mục, được người ta gọi là ông Cha, và phải thi hành sứ vụ của Giáo Hội Công Giáo trao ban…

Niềm vui vỡ òa khi nhóm bạn lâu ngày lại được hội ngộ cùng chiến hữu mình, họ mừng rỡ xiết bao bởi lần đầu tiên được đến dự một Thánh Lễ mà đối với họ chỉ duy nhất một lần, họ cảm thấy lạ lẫm khi chứng kiến gã khờ trong bộ tu phục Thánh Thiêng…, mấy đứa mỉm cười kháo nhau: “Từ nay chúng ta phải kêu gã khờ là Cha đó nha, tên nào mà dám láo lếu với ông cha mới này sẽ bị mang tội thiệt nặng biết chưa… hihi!!”.

Lý tưởng ôi quá tuyệt vời

Hồng phúc Chúa ban cứu đời ngày nay

Tạ ơn mừng Lễ mở tay

Cầu chúc Linh mục cõi này vẹn tu

Vượt bao cạm bẫy ba thù

Trở nên chứng tá chân tu giữa đời.

BCT/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *