Một hành trình làm mẹ giữa cuộc chiến chống ung thư vú

Un figlio nella pausa delle terapie anti-cancro: così Antonella è diventata mamma

Đối với những người phụ nữ khao khát được làm mẹ, việc cùng lúc đối diện với bệnh tật và nguy cơ mất đi thiên chức ấy chẳng khác nào một thử thách nghiệt ngã. Với Antonella Bonomo, khi ấy 33 tuổi, chẩn đoán ung thư vú ác tính vang lên như thể khép lại giấc mơ ấp ủ bấy lâu, mở ra những ngày tháng đầy lo âu và sợ hãi.

“Dường như cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Tôi khóc không chỉ vì căn bệnh, mà nhiều hơn vì đứa con tôi sợ rằng mình sẽ không bao giờ có được,” Antonella chia sẻ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng chặng đường phía sau mới thật sự nặng nề. Trong giai đoạn hậu phẫu, chính bác sĩ điều trị đã nói với chị rằng việc mang thai đối với chị là điều không thể nghĩ tới.

Thế nhưng cú sốc ấy không làm Antonella buông xuôi. Trái lại, chị bắt đầu đi tìm thêm những lời khuyên khác. Giữa muôn vàn ngã rẽ, chị gặp bác sĩ Michelino De Laurentiis, Giám đốc Khoa Sen học và Lồng ngực – Phổi của Viện Ung bướu Pascale tại Napoli. Ở đó, chị được lắng nghe những lời đầy nhân bản và hy vọng. Điều từng khiến chị lạnh buốt tâm can giờ đây trở thành một sự chăm sóc chữa lành, đặt con người – với ước mơ và dự định của họ – ở trung tâm của hành trình điều trị.

“Chúng tôi không chỉ chữa một căn bệnh,” bác sĩ De Laurentiis giải thích, “mà là chữa một con người, với những giấc mơ và kế hoạch cho cuộc đời họ.”

Theo hướng điều trị ấy, liệu pháp nội tiết được tạm ngưng sau ba năm kể từ ca phẫu thuật, thay vì năm năm như phác đồ thông thường. Quyết định này cho phép cơ thể Antonella có cơ hội đón nhận một sự sống mới, trong điều kiện an toàn và dưới sự theo dõi y khoa chặt chẽ.

Sau một năm rưỡi chờ đợi, cuộc đời chị bước sang trang khác: nỗi sợ hãi dần tan biến khi Antonella biết mình đang mang thai. Ở tuổi 40, chị trở thành mẹ của bé Diego, rồi sau đó tiếp tục điều trị để hoàn tất liệu trình cần thiết.

Một hành trình làm mẹ giữa cuộc chiến chống ung thư vú

Hôm nay, ở tuổi 43, Antonella đã vượt qua bệnh tật và không còn phải điều trị hơn một năm nay. Ôm con trong vòng tay, chị gọi em là “phép lạ lớn nhất của đời tôi”, và tâm sự với Avvenire:

“Giờ đây, khi thời gian đã trôi qua và cả tôi lẫn con trai đều khỏe mạnh, tôi mong những phụ nữ đang ở trong hoàn cảnh giống tôi hiểu được một điều: chẩn đoán ung thư không khép lại giấc mơ làm mẹ. Khi tôi phẫu thuật, người ta từng nói với tôi điều ngược lại, nhưng hôm nay, chính cuộc đời tôi là bằng chứng rằng điều ấy vẫn có thể.”

Câu chuyện của Antonella một lần nữa gợi lên tầm quan trọng của việc bảo tồn khả năng sinh sản nơi các bệnh nhân ung thư trẻ, cũng như nhu cầu xây dựng những lộ trình điều trị ngày càng cá nhân hóa, tôn trọng sự sống và tương lai của người bệnh.

“Trong những năm gần đây,” bác sĩ De Laurentiis cho biết, “nghiên cứu về ung thư vú đã đạt được những bước tiến lớn: các liệu pháp nhắm trúng đích hơn, liệu pháp miễn dịch, xét nghiệm gen và phác đồ điều trị cá thể hóa đã giúp tăng tỷ lệ sống sót và giảm tác dụng phụ. Câu chuyện của Antonella cho thấy ngày nay, việc điều trị ung thư hoàn toàn có thể song hành với những dự định sống của con người.

Những nghiên cứu gần đây, như Positive Trial, cũng cho thấy rằng ở những bệnh nhân được chọn lọc mắc ung thư vú đáp ứng hormon, việc tạm ngưng liệu pháp nội tiết để thử mang thai không làm gia tăng đáng kể nguy cơ tái phát trong ngắn hạn. Và đó chính là con đường chúng tôi đã lựa chọn cho bệnh nhân này.”

https://www.avvenire.it/vita-e-cura/un-figlio-nella-pausa-delle-terapie-anti-cancro-cosi-antonella-e-diventata-mamma_103943

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *